Dọn dẹp nhà xe ô tô, tôi suýt ngất khi nhìn thấy những vật trong hộp đồ nghề bóc trần bộ mặt của chồng
GĐXH - Trong lúc dọn dẹp nhà xe ô tô, tôi đã suýt ngất khi tìm ra sự thật về người chồng mà tôi đã hết mực yêu thương.
Đã một tuần trôi qua, sau biến cố tôi phát hiện chồng mình có người bên ngoài, gia đình đảo lộn, tôi và chồng đã không buồn nhìn mặt nhau. Tôi thất vọng, suy sụp khi nhận ra người mà rất yêu thương, tự hào bấy lâu nay lại phản bội vợ con để làm những chuyện không đáng mặt làm chồng, làm cha. Điều khiến tôi không ngờ đến là chồng không những không tỏ ra ăn năn, hối hận mà còn thách thức ly hôn.
Gia đình nhỏ của tôi với 4 thành viên, hai vợ chồng và hai đứa con, kết quả ngọt ngào giữa tôi và chồng sau 9 năm chung sống. Những vật chất ngoài nhà riêng, xe ô tô ra, các con mới là điều tôi tâm đắc nhất trong những thứ đã đạt được. Chồng tôi có công việc ổn định, thu nhập cao, ra ngoài hoạt bát, năng động, về nhà là không ngần ngại giúp vợ con việc nhà.
Dẫu biết rằng chồng mình phong độ, lịch lãm như vậy khi ra bên ngoài xã hội sẽ có sức hút với một số chị em nhưng tôi luôn an ủi mình là không nên kiểm soát chồng. Sống với nhau cần phải tin tưởng, thương yêu nhau, đó mới là cách khôn ngoan để giữ chồng. Tôi cũng có lúc lo lắng, nhưng chưa bao giờ ghen tuông, kiểm tra chồng khi anh ấy ra ngoài…
Nếu không tình cờ dọn dẹp nhà xe để ô tô, chắc có lẽ tôi vẫn mãi là kẻ ngốc cứ ngây thơ để chồng lừa dối. Hôm đó, chồng đi công việc, khi vào nhà để xe ô tô, tôi thấy có nhiều rác vứt bừa bãi, đồ đạc cũng rất lộn xộn, chắc chồng tôi có việc gấp nên mới như vậy. Sẵn rảnh việc, tôi bắt tay vào quét dọn cho sạch sẽ, thường thì tôi ít vào đây, chỉ khi nào chồng nhờ mới vào quét sàn.

Đang hạnh phúc, nào ngờ sụp đổ khi biết được bí mật đáng sợ của chồng. Ảnh minh họa
Sau khi quét xong, tôi bắt đầu thu dọn, để gọn gàng mấy dụng cụ, đồ đạc liên quan đến xe ô tô của chồng. Cất mấy thứ đó vào trong chiếc hộp đồ nghề, tôi thấy trong đó có một túi to, mở ra xem tôi choáng váng khi có mấy hộp bao cao su, trong đó có hộp chỉ còn vài chiếc. Kèm với đó là một chiếc điện thoại, tò mò mở ra, tôi sốc nặng tới mức suýt ngất khi đọc những tin nhắn giữa chồng và người phụ nữ khác, không chỉ một mà vài người.
Qua những gì tôi đọc được, xem hình ảnh qua lại giữa chồng và những nhân tình của anh ta, tôi không ngờ anh ta lại lăng nhăng, biến thái như vậy. Anh ta không tiếc lời khen ngợi những người phụ nữ khác, than vãn về cuộc sống hiện tại sống với vợ chỉ là vì con, không hạnh phúc vì vợ chồng không hòa hợp về tính cách, chuyện chăn gối. Anh ta không tiếc tiền mua nhiều quà đắt tiền, chiều chuộng cho những cô bồ của mình, trong khi lại hờ hững với ngày sinh nhật của vợ và ngày kỷ niệm giữa hai vợ chồng.
Khi tôi đưa ra bằng chứng mà mình có được, chồng tôi nổi cáu, nói như quát vào mặt vợ: "Cô dám lục lọi đồ đạc của tôi trong khi tôi chưa cho phép? Cô biết rồi thì tôi cũng không cần phải giấu nữa, tôi là người thế đấy. Tôi vẫn lo cho vợ con đàng hoàng, tử tế, cô không chịu nổi tôi thì cứ việc ly hôn, tôi cũng chán cô lắm rồi. Cứ chia đôi tài sản, còn con cái cô thích thì tôi cho cô nuôi hết đấy".
Chồng lại làm tôi thêm một cú sốc nữa, anh ta có thể chán vợ, nhưng với hai con hàng ngày tỏ ra chiều chuộng giờ vì người bên ngoài mà quay lưng. Hàng ngày thấy chồng dửng dưng, kiếm cớ gây sự mà tôi thấy thật ngột ngạt. Chồng ngoại tình, còn thách thức ly hôn, tôi có nên tìm cách giữ chồng hay là giải thoát cho mình? Hãy cho tôi lời khuyên!
Phát hiện chồng sắp cưới thường xuyên tiếp khách ở karaoke "tay vịn"
Tâm sự - 6 giờ trướcChỉ còn 2 tháng nữa là đám cưới diễn ra, thiệp hồng cũng đã in, thế nhưng tôi phát hiện chồng sắp cưới thường xuyên đi tiếp khách ở các quán karaoke, lại gọi cả "tay vịn".
10 năm đưa hết lương cho vợ, chồng chết lặng khi biết tiền đã được chi tiêu thế nào
Tâm sự - 18 giờ trướcGĐXH - Chi tiêu gia đình chưa bao giờ chỉ là câu chuyện "mỗi tháng tiêu bao nhiêu tiền". Đằng sau đó là cả một bài toán dài hơi về nhà cửa, con cái, sinh hoạt.
Ngột ngạt chốn công sở khi phải cố theo đuổi ước mơ của... bố mẹ
Tâm sự - 1 ngày trướcBước chân vào tòa nhà văn phòng hiện đại, nhìn đồng nghiệp hối hả check-in, tôi thấy mình như một kẻ lạc loài, lúc nào cũng phải cố gắng để làm công việc mình không yêu thích.
Vừa nghỉ chế độ 178, tôi bối rối khi con gái hỏi vay tiền mua nhà trước ngày sinh
Tâm sự - 1 ngày trướcTôi vừa nghỉ theo chế độ 178 với một khoản tiền đủ để gửi tiết kiệm dưỡng tuổi già. Nhưng khi con gái sắp sinh và ngỏ ý vay tiền mua chung cư thay vì thuê nhà khiến tôi khó nghĩ...
32 tuổi, tôi hoang mang khi rung động với chị gái của người yêu trong buổi ra mắt
Tâm sự - 2 ngày trướcGần một năm yêu nhau, tôi xác định yêu để tiến tới hôn nhân vì đã đến lúc phải lập gia đình. Nhưng trong lần đầu ra mắt nhà bạn gái, trái tim tôi lại loạn nhịp khi gặp chị gái cô ấy…
Cưới nhau 20 năm, tôi cay đắng phát hiện với vợ, tôi chỉ là... người ngoài
Tâm sự - 2 ngày trướcTôi tình cờ nghe được vợ nói chuyện với bố mẹ đẻ về việc mua đất rồi nhờ bố mẹ đứng tên. Điều đáng buồn hơn là vợ tôi nói rằng, vợ chồng nay vui vẻ nhưng cũng chưa biết ngày mai thế nào nên phải chuẩn bị sẵn "đường lui" cho mình.
Nhà 4 người, vợ lương 10 triệu nhưng tháng nào cũng tiêu hết bay 30 triệu
Tâm sự - 3 ngày trướcTôi không bao giờ chê trách vợ kiếm ít hay nhiều, bởi bản thân luôn cố gắng cày cuốc để lo cho gia đình. Thế nhưng, điều khiến tôi không tài nào hiểu nổi là bảng kê chi tiêu hàng tháng luôn hết 30 triệu.
Bối rối khi vừa ly hôn đã được đồng nghiệp nam kém tuổi tỏ tình
Tâm sự - 3 ngày trướcTôi vừa bước ra khỏi cuộc hôn nhân kéo dài 4 năm với một tâm thế rệu rã. Ở tuổi 32, tôi tự nhủ lòng mình sẽ đóng cửa trái tim, dành thời gian để chữa lành những vết xước và tập trung cho sự nghiệp.
Ly hôn tuổi xế chiều: Tôi không còn chọn chịu đựng để giữ gia đình
Tâm sự - 4 ngày trướcGĐXH - Tuổi xế chiều, nhiều người cho rằng cuộc đời đã ổn định, chỉ còn tận hưởng sự bình yên bên gia đình. Nhưng với tôi, đó lại là thời điểm bắt đầu một quyết định khó khăn nhất đời mình.
3 năm chưa có con, tôi "chết lặng" khi nghe mẹ chồng và chồng nói chuyện
Tâm sự - 4 ngày trướcBa năm sau khi kết hôn với nhiều người là khoảng thời gian mặn nồng nhất của vợ chồng son, nhưng với tôi, đó là chuỗi ngày dài đằng đẵng của sự mong mỏi, hy vọng rồi lại thất vọng.
32 tuổi, tôi hoang mang khi rung động với chị gái của người yêu trong buổi ra mắt
Tâm sựGần một năm yêu nhau, tôi xác định yêu để tiến tới hôn nhân vì đã đến lúc phải lập gia đình. Nhưng trong lần đầu ra mắt nhà bạn gái, trái tim tôi lại loạn nhịp khi gặp chị gái cô ấy…



