Tới tấp nhận quà đắt tiền từ chồng, vợ choáng váng khi biết nguồn gốc của món quà từ đâu mà có
Tâm sựGĐXH - Nhận được những món quà đắt tiền từ chồng, tôi vui lắm nhưng rồi sớm gục ngã khi tìm ra sự thật.
Để thuyết phục tôi ở rể, bố vợ bảo sẽ sang tên ngôi nhà đang cho thuê, tặng cả chiếc ô tô đang đi, nhưng 5 năm rồi ông chả cho gì, tôi thì như tài xế riêng của ông.
GĐXH - Nhận được những món quà đắt tiền từ chồng, tôi vui lắm nhưng rồi sớm gục ngã khi tìm ra sự thật.
Từ ngày yêu Trúc tôi nhịn ăn nhịn mặc để có tiền đầu tư cho tình yêu nhưng tôi chẳng biết có hậu không nữa?
Tôi dự định nếu anh đề nghị ly hôn thì tôi sẽ đồng ý và nhận quyền nuôi con. Còn nếu anh không lên tiếng trước thì tôi cũng im lặng.
Dù tôi đã cố gắng nài nỉ mẹ chồng đi chụp ảnh cùng mình nhưng bà từ chối. Suốt cả buổi lễ, sắc mặt bà lúc nào cũng sa sầm và chán nản.
Chỉ bằng một câu bình luận thâm cay, Hiền đã thành công phá hoại sự yên bình mà tôi cố gắng vun đắp sau khi chia tay với anh trai cô ấy.
Tôi cứ nghĩ mâu thuẫn giữa mẹ và chị dâu sẽ không có điểm dừng, không ngờ chỉ 1 hành động của chị đã hóa giải tất cả hiềm khích nhiều năm nay.
Không nghe lời khuyên của vợ, chồng quyết tâm xây nhà trên đất của bố mẹ và bây giờ gia đình tôi có nguy cơ mất một nửa.
Tôi tức giận ôm quần áo, dự định bỏ về nhà ngoại nhưng bố mẹ chồng nài nỉ tôi ở lại.
GĐXH - Tôi hồi hộp cho một chuyến đi du lịch ở nơi hạng sang, nhưng lại sớm tuyệt vọng khi biết được sự thật về chồng.
GĐXH – Nghe câu nói của mẹ chồng, chân tay tôi run rẩy. Hóa ra, lý do bà bỗng quan tâm đến tôi và mẹ đẻ tôi là vì vậy.
Lời bố nói khiến cả chị tôi và tôi đều suy sụp. Chị tôi vẫn phải sống trong địa ngục, còn tôi thì không dám lấy chồng.
Nếu đến giúp em thì chỉ có thể tranh thủ cuối giờ chiều, mà như thế thì dễ đụng mặt em rể, tôi sợ em rể lại coi thường mình.
Tôi chỉ muốn anh tôi ghen tuông mắng mỏ vợ vài câu thôi, chứ có đâu ngờ lại to chuyện thế này.
GĐXH - Tôi thất vọng về chuyến ghé thăm nhà chồng tương lai, muốn chia tay bạn trai ngay lập tức.
Đình không còn liên lạc với vợ cũ nữa, nhưng vướng mắc lại ở bà mẹ già và đứa em gái của cô ấy.
Cứ thế này thì tôi sẽ đánh mất cảm tình của bố mẹ người yêu, sau này có cưới xin cũng không được vui vẻ.
GĐXH – Vì vay mượn quá nhiều không được nữa, cùng với số tiền lên đến 100 triệu đồng, anh ta đã phải về lấy tiền của nhà. Nhưng cuối cùng lại bị tôi phát hiện.
GĐXH - Tôi không thể ngờ rằng, chồng cũ lại sắp lấy cô ta, người mà tôi quá biết rõ từ trước đây.
Khi tôi gặp tai nạn, tôi gọi điện cho những người từng đối xử tốt để nhờ vả nhưng không ai chịu giúp đỡ. Cuối cùng, tôi buộc phải báo tin cho nhà chồng biết.
Anh vẫn luôn hào phóng như thế, không 1 lời hỏi thăm thừa thãi.
GĐXH – Tôi chụp một tấm ảnh gửi cho anh rồi lặng lẽ rời đi. Suốt quãng đường về, nước mắt tôi không ngừng rơi. Có lẽ không cần anh giải thích tôi cũng dần hiểu mọi chuyện.
Giờ cả hai đều đã gần 30 tuổi, phải nghĩ đến chuyện cưới xin nhưng với mức thu nhập như hiện tại, tôi lo không biết có thêm đứa con, chúng tôi sẽ nuôi bé như thế nào, chưa kể tôi khi sinh con lại phải nghỉ việc cả nửa năm, chỉ một mình người yêu tôi đi làm với mức lương hơn 5 triệu
GĐXH - Trong thâm tâm tôi, mẹ chồng ắt hẳn sẽ ghét bỏ con dâu cũ và trút giận lên cháu nội, nhưng hành động của bà thật bất ngờ.
Tôi xin túi giấy của quán để gói chiếc bánh mang về. Không ngờ người yêu giật lấy và ném luôn vào thùng rác.
Mẹ hết lòng vì gia đình chị dâu tôi, vậy mà lại nhận được sự bạc bẽo của chị ấy.
Sau khi ly hôn vợ, Thạch đã tỏ tình với tôi. Anh nói muốn được sống bên tôi trọn đời và bù đắp cho khoảng thời gian tôi đã yêu đơn phương anh.
Mấy chị em tôi can mãi là đừng tùy tiện kết bạn và nói chuyện thân mật với đàn ông lạ trên mạng nhưng mẹ không nghe, đến nỗi tuổi U60 còn bị người ta đánh ghen oan.
Chồng bỏ ra nhiều tiền để mở quán ăn nhưng anh không chịu thay đổi bản thân để trở thành ông chủ thân thiện với khách hàng.