Thưởng Tết dương lịch, chồng không đưa vợ mà tặng toàn bộ cho em trai
Tâm sựTôi không biết phải nói sao về chồng mình nữa. Anh quá hiền, quá khờ nên mới bị người khác lợi dụng.
Để thuyết phục tôi ở rể, bố vợ bảo sẽ sang tên ngôi nhà đang cho thuê, tặng cả chiếc ô tô đang đi, nhưng 5 năm rồi ông chả cho gì, tôi thì như tài xế riêng của ông.
Tôi không biết phải nói sao về chồng mình nữa. Anh quá hiền, quá khờ nên mới bị người khác lợi dụng.
GĐXH - Khi biết rõ chồng đã cố tình bớt phần lớn tiền thưởng để cho, tặng quà người khác, tôi chỉ muốn ly hôn.
Bố mẹ chồng cho rằng anh cả chỉ phù hợp là người làm thuê, không thể làm chủ. Chính vì thế ông bà muốn chúng tôi đứng ra quản lý công ty.
1 năm qua, Vĩnh luôn tìm mọi cách để xen vào cuộc sống của tôi, buộc tôi phải thừa nhận anh.
Cứ ngỡ chồng cũ sẽ cho con cuộc sống tốt nên tôi mới để anh ấy nuôi dưỡng con, nếu biết có ngày hôm nay, tôi không bao giờ giao con cho anh ta.
GĐXH - Tôi suy sụp khi biết chuyện chồng ngoại tình, muốn ly hôn nhưng vì con mà cố gắng giữ gia đình.
Vợ tôi rất vô lý, tại sao cô ấy đòi cầm hết tiền do tôi làm ra?
Khi đến mời em chồng cũ dự đám cưới, tôi đã đắn đo, phân vân rất nhiều.
GĐXH - Sau câu nói của người yêu cũ, tôi đã không còn băn khoăn gì nữa mà thôi hẳn chuyện muốn ly hôn.
Dù các con quyết từ chối việc phân chia tài sản khi mẹ còn sống, bà vẫn một mực lập di chúc rồi ép chúng tôi ký vào.
Bạn trai gợi ý tôi mua tặng mẹ anh món quà trị giá hơn 12 triệu đồng. Nhưng tôi thấy không cần thiết phải tặng món quà có giá trị lớn như vậy nên đã không làm theo.
Nếu anh không nói, tôi không biết, thì sau này anh có âm thầm bán, tặng hoặc cho ai số tài sản đó thì tôi cũng vẫn vui vẻ.
Tôi nhìn thảm lau chân, lại nhìn chiếc xe mà nghĩ thầm, không biết tiền hàng phải bù thêm bao nhiêu nữa mới đủ tiền xăng.
GĐXH - Tôi cứ nghĩ ly hôn càng sớm càng tốt, nhưng khi đã đạt được mục đích tôi lại thấy hối hận.
Chúng tôi nhận ra nhau vì có điểm chung, đó là không tha thiết ăn uống gì, chỉ ngồi nhìn chằm chằm cô dâu chú rể và buồn bã.
Về quê ăn Tết, chị em dâu vui vẻ thì về, chứ cứ như năm trước, tôi quyết không bao giờ về nữa.
Cô buôn đồng nát đến nhà tôi mua đồ rồi ngồi lại trò chuyện. Biết cô ấy cùng xã với nhà chồng tương lai, tôi dò hỏi thì cô ấy kể một loạt chuyện khiến tôi thẫn thờ.
Tôi và anh yêu nhau 10 năm, đó không còn là tình yêu đơn thuần, mà là tình thân, tình cảm gia đình. Thế nhưng, anh sẵn sàng vứt bỏ tất cả để chạy đến bên một cô gái vừa quen vài tháng.
2 tháng gần đây, thỉnh thoảng mẹ lại hỏi xin tôi tiền, cứ lặt vặt nhưng cộng lại cả tháng tính ra cũng 6-7 triệu.
GĐXH - Được mẹ chồng cho mảnh đất trị giá 3 tỷ để ra ngoài ở riêng, nhưng lời mẹ chồng tiết lộ điều kiện kèm theo khiến tôi sốc nặng.
Sau chuyến về thăm bố mẹ chồng ở quê, tôi bắt đầu nảy sinh nghi ngờ về chồng mình. Tại sao đang yên ổn, anh ấy lại đòi bán nhà ở thành phố để chuyển về quê?
GĐXH – Quả thực, tôi không xúi giục chồng làm điều đó, vậy mà lại bị bố mẹ chồng hiểu lầm, khiến mâu thuẫn ngày càng gia tăng.
Mời tôi đi ăn, lại còn đi ăn ở nhà hàng sang trọng nổi tiếng, một bữa ăn trị giá hơn 5 triệu đồng nhưng câu 'chốt' phũ phàng của bạn trai lại khiến tôi bàng hoàng.
GĐXH - Nghe xong lời con gái kể, tôi chỉ muốn ly hôn ngay người chồng không ra gì.
Bạn thân còn cẩn thận ghi tâm thư vào một tờ giấy note nhỏ màu hồng. Nhưng càng đọc, tôi càng cay cú.
Kể ra chuyện này tôi cũng thấy hơi xấu hổ. Tôi đâu ngờ có ngày gặp lại bạn gái cũ trong tình huống oái oăm đến thế!
Lúc biết chuyện, mẹ tôi mới hối hận vì cách nuôi dạy con quá sai lầm của mình trước đây.
GĐXH – Cứ sống trong ấm ức kiểu này, tôi sợ mình sẽ bị trầm cảm sau sinh mất. Tôi phải làm thế nào để thoát khỏi cảnh bị mẹ chồng đối xử tệ bạc như vậy…