Hỏi vay tiền anh rể giàu có, tôi ngã ngửa với điều kiện mà anh ta đưa ra
Tâm sựGĐXH – Dù thực lòng không muốn dây dưa chuyện tiền nong với anh rể vì biết tính anh ta căn cơ như vậy nhưng không còn cách nào khác, tôi cũng đành nghe theo lời chị gái.
Để thuyết phục tôi ở rể, bố vợ bảo sẽ sang tên ngôi nhà đang cho thuê, tặng cả chiếc ô tô đang đi, nhưng 5 năm rồi ông chả cho gì, tôi thì như tài xế riêng của ông.
GĐXH – Dù thực lòng không muốn dây dưa chuyện tiền nong với anh rể vì biết tính anh ta căn cơ như vậy nhưng không còn cách nào khác, tôi cũng đành nghe theo lời chị gái.
Nếu Đông không đến sống ở nhà tôi thì mẹ tôi không biết được nhân cách thật của anh ấy. Như vậy anh vẫn là người tốt trong mắt phụ huynh.
Nếu tôi không thức dậy lúc nửa đêm để làm việc thì sẽ không biết được loại thuốc chồng đang sử dụng. Tại sao anh làm gì cũng nghĩ cho mẹ con tôi mà không chịu lo cho bản thân thế này?
GĐXH - Trước đây khi còn sống cùng một nhà, mẹ chồng hay o ép tôi, nhưng sau khi ly hôn bà lại chủ động mai mối tôi với người khác.
Tôi rất muốn sớm có con nhưng chưa thể làm được. Tôi sợ thời gian mang bầu, sinh con vì một lý do...
GĐXH – Sự thật phơi bày trước mặt khiến tôi đau thấu tận tâm can. Tôi không ngờ người chồng luôn tỏ ra yêu thương vợ con lại có thể làm ra những chuyện như thế…
Tôi không biết phải làm sao để đối diện với tình cảm của anh hàng xóm.
GĐXH - Tôi choáng váng, sốc nặng khi nhận ra chuyện giữa cô bạn thân và chồng tôi.
Tôi không ngờ chồng sắp cưới của mình lại là một kẻ keo kiệt, tính toán đến vậy.
Tôi không ngờ, mẹ kế lại mai mối tôi cho một người đàn ông quá quen thuộc trong xóm.
Lo lắng khi yêu xa, tôi đã nhờ chị họ canh chừng bạn trai mình. Nhưng có lẽ, sai lầm của tôi bắt đầu từ đây...
Một buổi tối, nhân lúc con đã đi ngủ, vợ ngồi chờ trên giường, nét mặt nghiêm nghị hỏi tôi đang có ai bên ngoài đúng không? Tôi lấp lửng nói: "Có thì sao, mà không có thì sao?".
Chị gái chán nản đưa tin nhắn của chồng cũ cho tôi đọc. Đọc đến đâu, tôi giận sôi ruột gan đến đó.
GĐXH - Mấy tuần nay, tôi mất ăn mất ngủ trước những hành động khó hiểu của mẹ chồng.
Tôi rất bất ngờ khi My đưa ra ý tưởng mua nhà và chuyển về sống cùng. Tôi không biết quãng đời còn lại không lấy chồng và sinh con thì sẽ thế nào nữa?
Tôi nhận thấy thói quen xấu này từ những bữa cơm đầu tiên nhưng chưa có cách gì thay đổi được suy nghĩ của mọi người.
Khi có người đến mai mối, mẹ chồng lập tức đồng ý gả con dâu với hy vọng ngăn chặn được mối tình ngang trái sắp nảy sinh trong gia đình.
GĐXH – Câu nói bất ngờ của chồng khiến tôi ngồi bên cạnh như bị đứng hình. Tôi không ngờ chồng mình lại có suy nghĩ như vậy.
Nếu ngày bắt đầu xây nhà, tôi ngăn cản chồng quyết liệt hơn thì chắc chắn sẽ không có ngày này xảy ra. Bây giờ chuyện đã rồi, chúng tôi không biết phải làm sao nữa?
Con trai càng lớn thì sự lo lắng trong tôi cũng càng nhiều, bởi chỉ có tôi mới biết về sự thật “sống để dạ chết mang đi”. Dù chỉ mình tôi biết nhưng càng ngày tôi càng cảm thấy day dứt vì lừa dối chồng trong khi anh luôn yêu thương mẹ con tôi hết mực.
GĐXH – Sau khi biết chuyện, tôi như chết lặng. Tôi không hiểu cảm giác của mình khi đó cụ thể là như thế nào…
Ngày chị tôi còn sống, anh rể coi bố mẹ vợ như ruột thịt. Vậy mà khi chị tôi mất, anh tìm mọi cách xa lánh gia đình tôi.
Tôi đã tưng rất tự hào vì bố mẹ tôi có một mối tình đẹp đến tận lúc mẹ tôi qua đời. Thế nên khi mẹ tôi mất mới được hơn 100 ngày, bố gọi các con về họp gia đình và tuyên bố đi bước nữa với người phụ nữ từng là mối tình đầu của bố khiến chúng tôi sốc nặng.
Khi bố vợ bị bệnh cần sự giúp đỡ của con rể thì chồng tôi từ chối. Vậy mà giờ đây anh còn dám mở miệng bảo tôi đi phục vụ mẹ chồng sao?
GĐXH - Tôi không ngờ, bố chồng bình thường đạo mạo nhưng lại là người mưu mô, thủ đoạn như vậy.
Chồng báo hiếu bố mẹ là điều rất chính đáng. Nhưng nhà của ông bà mới sửa, vậy mà chồng tôi định đập bỏ xây nhà mới to đẹp để mát mặt với bà con hàng xóm.
Khi chị dâu muốn bán nhà trả nợ, tôi cho rằng chị bịa chuyện nợ tiền người ta. Nhưng nhìn những chứng cứ chị đưa ra thì tôi không nói được lời nào.
GĐXH – Dù chồng nói vậy nhưng tôi đã không còn tin anh ta nữa rồi. Cứ nghĩ đến việc chồng mình lừa dối, chung chạ với người phụ nữ khác là tôi lại thấy ghê tởm.