Có nên cưới người rất tốt, giàu có nhưng không yêu?

| Tâm sự

Tôi được gia đình mai mối cho một anh 35 tuổi, anh rất tốt, tinh tế, biết quan tâm người khác, lại có nền tảng kinh tế vững chắc. Ai cũng khuyên tôi nên đồng ý lấy anh, nhưng tôi lại không có chút tình cảm nào. Nhiều người nói cứ cưới về rồi yêu sau, nhưng tôi vẫn thấy đắn đo.

Năm nay tôi 29 tuổi, chuyện tình duyên lận đận, dù đã trải qua một vài mối tình, nhưng chẳng đâu vào đâu. Có 3 mối tình, thì cả 3 lần tôi đều bị người yêu lừa dối, phản bội. Trải qua những chuyện như vậy, tôi dần mất niền tin vào chuyện yêu đương, không còn muốn quen thêm ai nữa. Tôi cũng nghi ngờ về khả năng nhìn người của chính mình.

Đã khá lâu rồi, tôi không yêu ai. Con gái gần 30 tuổi, tôi bị cả họ giục lấy chồng, mai mối. Cách đây vài tháng, tôi được bác dâu làm mối cho cháu trai của bác là thạc sĩ kinh tế mới du học ở Úc về nước. Anh ấy hơn tôi 6 tuổi, hiện đang làm trưởng phòng kinh doanh của một tập đoàn đa quốc gia ở Việt Nam, anh cũng đã tự mua nhà, mua xe. Tôi vốn không hứng thú với chuyện mai mối, nhưng vì cả nhà đều thúc giục, nên tôi đồng ý đi xem mắt.

Có nên cưới người rất tốt, giàu có nhưng không yêu? - Ảnh 1.

Anh rất tốt, nhưng tôi chỉ coi anh là bạn (Ảnh minh họa)

Lần đầu gặp anh, tôi có ấn tượng khá tốt, anh là một người đàn ông lịch thiệp, chu đáo và cũng rất dịu dàng tinh tế. Dù 35 tuổi, nhưng phong cách của anh rất trẻ trung, nếu không nói tuổi, tôi nghĩ anh cũng chỉ khoảng 30 tuổi. Sau buổi gặp đầu tiên, chúng tôi vẫn liên lạc, anh thường xuyên hẹn tôi đi cafe, đi ăn, những lần đó nếu không bận tôi đều nhận lời đi.

Tôi thừa nhận rằng nói chuyện với anh khá vui, vì anh là một người thông minh, dí dỏm. Hơn nữa công việc của chúng tôi cũng khá tương đồng nên có nhiều chuyện để nói. Vài tháng qua đi, tôi biết anh có cảm tình với tôi, anh cũng đã tỏ tình, thậm chí đề cập đến chuyện muốn tiến đến một mối quan hệ nghiêm túc và kết hôn. Thế nhưng khi nghe anh nói vậy tôi lại thấy lo sợ. Đến giờ tôi vẫn chỉ coi anh là một người bạn, tôi chưa có chút cảm giác yêu đương, hay tình cảm nam nữ nào với anh.

Sau khi anh tỏ tình, tôi dần lảng tránh, không gặp mặt, nhưng anh vẫn cố gắng liên lạc với tôi bằng mọi cách, thậm chí còn nhờ bác dâu tác động tâm lý với bố mẹ tôi.

Hôm trước anh đến thẳng nhà để chào hỏi bố mẹ tôi, nhưng hôm đó tôi không có nhà. Không hiểu cuộc nói chuyện diễn ra thế nào, nhưng sau hôm đó, bố mẹ tôi ra sức khuyên nhủ, giục tôi đồng ý cưới anh. Nhưng thực tế chúng tôi còn chưa chính thức yêu nhau, điều này càng làm tôi thấy áp lực.

Mẹ tôi lúc nào cũng nói, con gái kết hôn tuổi 29 là đẹp nhất, đằng nào cũng cưới, cưới luôn còn tính chuyện sinh con đẻ cái. Tôi thực sự cảm thấy bối rối, không biết có nên nghe lời gia đình hay không. Nhưng sau những lừa dối, đau khổ ở những mối tình trước, tôi thấy rất bất an khi bước vào một mối quan hệ mới.

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Đưa tiền cho con gái mở sổ tiết kiệm cho cháu ngoại, tôi đau lòng khi biết số tiền đó được dùng vào việc gì

Đưa tiền cho con gái mở sổ tiết kiệm cho cháu ngoại, tôi đau lòng khi biết số tiền đó được dùng vào việc gì

Tâm sự -

GĐXH - Từ khoản tiền đền bù đất, vợ chồng tôi dành một phần cho các cháu, mỗi cháu có một khoản nhỏ để sau này lớn lên thì dùng. Tôi không ngờ có ngày mình lại biết số tiền dành cho hai cháu ngoại đã bị dùng cho việc khác. Điều khiến tôi đau lòng không chỉ là tiền mất, mà là cảm giác niềm tin của mình đã bị đặt nhầm chỗ.

Mỗi tháng nhận 5 triệu của anh trai để ở quê chăm mẹ ốm, ngày tôi trả lại tiền kèm chiếc va li của mẹ, cả nhà lặng đi

Mỗi tháng nhận 5 triệu của anh trai để ở quê chăm mẹ ốm, ngày tôi trả lại tiền kèm chiếc va li của mẹ, cả nhà lặng đi

Tâm sự -

GĐXH - Chấp nhận ở lại quê nhà với mức thu nhập ít ỏi để tiện bề cơm nước, giặt giũ cho người mẹ già nằm liệt giường, tôi chưa một lần oán trách số phận. Thế nhưng, sự tính toán, soi mói và những lời phán xét từ người anh trai lập nghiệp trên thành phố mỗi lần gửi tiền về khiến tôi nghẹn ngào.

Hào hứng để con rể đứng ra sửa lại nhà, tuổi 65 tôi nghẹn lòng nhận ra mình đã mất quyền làm chủ

Hào hứng để con rể đứng ra sửa lại nhà, tuổi 65 tôi nghẹn lòng nhận ra mình đã mất quyền làm chủ

Tâm sự -

GĐXH - Căn nhà cấp bốn cũ kỹ sau nhiều năm sử dụng đã xuống cấp, dột nát mỗi khi mùa mưa đến. Thấy con rể chủ động đứng ra lo liệu chi phí và thầu thợ sửa sang lại khang trang, tôi từng vô cùng xúc động và tự hào. Thế nhưng, ngày ngôi nhà hoàn thành cũng là lúc tôi cay đắng nhận ra: Bản thân bỗng chốc trở thành người ăn nhờ ở đậu trong chính tổ ấm của mình.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.