Chồng làm nhiều tiền, tôi bị mẹ anh khinh ra mặt
Tâm sựChồng tôi thu nhập mỗi tháng gần trăm triệu, tôi cũng chẳng hề kém cạnh, nhưng lúc nào mẹ chồng cũng nghĩ tôi ăn bám chồng.
Để thuyết phục tôi ở rể, bố vợ bảo sẽ sang tên ngôi nhà đang cho thuê, tặng cả chiếc ô tô đang đi, nhưng 5 năm rồi ông chả cho gì, tôi thì như tài xế riêng của ông.
Chồng tôi thu nhập mỗi tháng gần trăm triệu, tôi cũng chẳng hề kém cạnh, nhưng lúc nào mẹ chồng cũng nghĩ tôi ăn bám chồng.
Cứ nghĩ lấy được vợ giàu thì sẽ có tiền xây nhà cho bố mẹ nhưng anh tôi đã nhầm. Chị dâu chẳng giúp được gì nhà nội mà anh tôi phải trở thành người giúp việc cho chị ấy.
Không thể chấp nhận được việc anh tổ trưởng khất nợ hết ngày này qua tháng khác. Tôi quyết định tìm đến tận nhà để đòi nợ.
Đến giờ phút này, dù sự việc đã qua đi 1 tháng, tôi vẫn không dám tin mẹ chồng lại có thể nói về mình với những lời lẽ như vậy.
Đáng lẽ chuyện em trai mua xe phải là tin tốt và tôi cần chúc mừng. Đằng này tôi lại uất ức không thiết ăn uống, nước mắt không ngừng rơi.
VOV.VN - Sau khi cưới, vợ chồng con trai sống chung với vợ chồng tôi. Thế nhưng, mới sống chung với cô con dâu được 3 tháng, tôi đã không chịu nổi vì con dâu ở bẩn.
Con gái tôi đang học đại học. Bỗng nhiên, một đêm nọ, con gái khóc nức nở gọi điện về cho tôi báo tin dữ, khiến tôi không biết nên xử lý như thế nào.
GĐXH – Nghe xong lời bao biện của chồng, tôi vô cùng giận dữ. Anh ta đã lén lút ngoại tình, đến khi bị phát hiện, không biết nhận sai lại còn tráo trở đổ lỗi cho mẹ vợ.
May mà đấy là chị dâu chứ phải đứa bị bệnh tim bẩm sinh như tôi thì chắc chắn là lớn chuyện rồi.
Vợ chồng tôi tái mặt khi mẹ nói muốn đến sống cùng con cháu. Dù rất muốn được ở gần chăm sóc mẹ nhưng hiện tại chúng tôi không thể làm được.
Lúc trước chồng tôi quyết tâm mua ô tô lắm, vợ ngăn cản kiểu gì cũng không được. Vậy mà chỉ 1 câu nói của sếp đã khiến anh lưỡng lự không biết có nên mua xe hay không?
GĐXH - Tôi vui mừng khi chuyển về nơi ở mới, nhưng đây lại là lý do khiến gia đình tôi tan nát.
Khi yêu tôi, anh đồng ý ở rể nhà bố mẹ tôi. Vậy mà khi nhà bạn trai có chuyện thì anh quên lời hứa với tôi.
GĐXH - Bố chồng tỏ ra thiếu tôn trọng tôi và bố mẹ đẻ tôi đã đành, ông còn tiết lộ một chuyện khiến tôi muốn bỏ chồng.
Tôi biết mẹ chồng không tin tưởng mình nhưng cũng không đến mức bà ép tôi phải ký cam kết như vậy.
GĐXH – Tôi thực sự hối hận vì đã lấy một người chồng như thế. Nếu ngày ấy tôi nghe theo lời mẹ thì cuộc đời tôi không đến mức như thế này…
GĐXH - Tôi gục ngã khi tận mắt chứng kiến điều mà có nằm mơ tôi cũng không nghĩ đó lại xảy ra.
Chị ấy không cần giới thiệu, tôi cũng biết đứa bé này là con của ai.
Do mẹ chồng không đồng ý nên tôi cố tình có thai trước khi cưới để nhận được cái gật đầu của bà. Thế nhưng, sau khi về làm dâu, tôi và mẹ chồng không hợp tính, khiến tôi hối hận, chỉ muốn ly hôn cho nhẹ nợ.
GĐXH - Không đành lòng nhìn cảnh gia đình đổ vỡ, tôi đã tìm cách để kéo chồng về với gia đình.
Lần đến nhà chị đồng nghiệp đã cứu vớt hôn nhân của vợ chồng tôi. Đây cũng là một liều thuốc quý giúp tôi 'sáng mắt' ra.
GĐXH - Tôi gục ngã khi nhìn bộ dạng của chồng và lời tiết lộ của người lạ gọi cho tôi lúc nửa đêm.
Chồng đột nhiên đòi nhận con nuôi làm tôi ngạc nhiên. Lý do anh đưa ra càng khó để từ chối hơn.
Tôi không biết phải nói sự thật với con bằng cách nào?
GĐXH – Tôi luống cuống chép số điện thoại đó, tìm kiếm trong zalo của mình thì hiện ra một người phụ nữ. Và hình đại diện đó giống hệt tin nhắn trong zalo mà trước đó đã nhắn tin cho chồng tôi.
Tôi muốn con của chồng có tương lai tốt nên mới cố gắng dạy dỗ làm việc nhà. Vậy mà mẹ chồng không hiểu tấm lòng của tôi, còn cho là bắt nạt hành hạ con chồng.
Tôi thấy bản thân rất thích hợp với việc làm mới này và muốn được gắn bó lâu dài. Vậy mà bạn trai tôi lại cho đó là công việc bấp bênh, không có tương lai nên muốn tôi tìm việc khác.
Chị dâu là người chín chắn, có hiếu với bố mẹ chồng, làm việc gì cũng nghĩ cho mọi người. Nhưng lần này chị đưa ra quyết định bán nhà của bố mẹ quá đột ngột, chúng tôi không biết có nên nghe lời không nữa?