Chồng bị trầm cảm sau khi phát hiện bí mật của vợ trong đêm tân hôn
Tâm sựSau đêm tân hôn, tôi không thể quên được bí mật mà vợ thú nhận. Thậm chí, tôi bị ám ảnh đến mức trầm cảm.
GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.
Sau đêm tân hôn, tôi không thể quên được bí mật mà vợ thú nhận. Thậm chí, tôi bị ám ảnh đến mức trầm cảm.
GĐXH – Khi biết chuyện, tôi cương quyết từ chối vì chuyện này quá nghiêm trọng, tôi không thể trở thành đồng phạm của em chồng để lừa dối cả nhà được…
Dẫu biết rằng "công sinh không bằng công dưỡng", nhưng tình máu mủ thiêng liêng là sợi dây ràng buộc không thể cắt đứt. Nếu tôi nhận giúp em, sau này cuộc sống của chúng tôi sẽ ra sao?
Ngày chồng biết con trai không phải con mình, tôi sợ hãi chủ động yêu cầu ly hôn. Nhưng thái độ của chồng lại khiến tôi bất ngờ hơn.
Tôi cứ nghĩ mình lấy chồng giàu thì sẽ có điều kiện giúp đỡ bố mẹ. Thế nhưng, mọi chuyện lại không như tôi tưởng tượng.
GĐXH - Ngay trong buổi sáng đầu tiên ở nhà chồng, tôi đã nhận cú sốc đầu tiên.
Với mong muốn con lớn lên trở thành người tốt. Vì thế tôi cố gắng, nhẫn nại chấn chỉnh từ chuyện ăn nói đến đi đứng của con chồng.
Chồng tôi thẳng thừng từ chối số tiền bố vợ đưa cho. Lý do anh ấy đưa ra khiến ai cũng bất ngờ.
Chỉ cần thiếu tỉnh táo một chút nữa thôi, có lẽ giờ này mẹ tôi đã dính vào cái bẫy mà dì đã dày công tính toán.
Làm hỏng gương ô tô, tôi không tìm thấy chủ nhân nên đành phải để lại số điện thoại. Không ngờ việc làm của tôi lại gây thiện cảm với người chủ của chiếc xe.
GĐXH – Khi biết chuyện con rể ngoại tình, phản bội con gái mình, ông Mạnh vô cùng tức giận. Nhưng ông không quát mắng con rể mà chỉ im lặng suy nghĩ.
Nơi tôi làm việc là một công ty tầm trung, tuy bận bịu nhưng bù lại thì gần như chẳng bao giờ có chuyện drama chốn công sở. Có lẽ nhiều phần vì mọi người bù đầu vào chạy deadline rồi thì còn lấy đâu ra sức lực và tâm trí mà đi vẽ chuyện ra với nhau.
Có lẽ không có gia đình nào giống nhà tôi, cứ mỗi lần 2 vợ chồng tôi giận dỗi, cãi nhau thì mẹ chồng tôi lại xui con trai bỏ vợ.
Mỗi bữa cơm, bố chồng lại trách tôi bất hiếu, có đồ gì ngon cũng không cho ông ăn. Nhưng thực tình đâu phải thế...
GĐXH - Tưởng được mẹ chồng quan tâm, nào ngờ bà đã bắt tôi phải làm một việc khiến tôi lao đao.
Giá như những ngày rảnh rỗi ở nhà lúc trước, tôi tập trung ôn lại kiến thức cũ, khi thấy ổn rồi hãy đi xin việc. Bây giờ muốn học cũng không còn thời gian, sức lực mà học nữa.
Tôi năm nay 31 tuổi, kinh doanh tự do, kinh tế tương đối ổn. Bạn gái tôi 27 tuổi, là giáo viên dạy hợp đồng ở một trường tư thục. Chúng tôi quen nhau đã nửa năm, chính thức yêu chỉ mới vài tháng.
Chúng tôi trốn con đi 'đổi gió' nhân dịp 8/3 tại khu nghỉ dưỡng ngay gần Hà Nội. Tôi háo hức mong đợi một ngày hạnh phúc, hâm nóng tình vợ chồng. Nhưng, tình cờ nghe cuộc nói chuyện của nhân viên resort, tôi phát hiện bị chồng phản bội bấy lâu nay.
GĐXH - Tôi không ngờ, bố chồng tôi lại có việc làm lén lút khiến tôi rơi vào hoàn cảnh khó xử.
Thấy tôi dọn đồ bỏ đi, chồng còn cho rằng tôi đang làm quá mọi chuyện.
Tôi không biết bạn trai cũ có định giở trò gì trong đám cưới của mình không?
Tôi và Thư yêu nhau gần một năm. Tết vừa rồi, được sự đồng ý của Thư, tôi đã đưa bố mẹ đến nhà em để dạm ngõ xin đi lại. Sau khi hai bên gia đình gặp mặt, dự định tháng Sáu này sẽ tổ chức đám cưới.
GĐXH - Chồng nổi tính ghen tuông, còn mẹ chồng luôn vào hùa với con trai để chèn ép con dâu.
Thấy con dâu chăm đưa các cháu về quê, tôi rất đỗi vui mừng, không ngừng khen ngợi cho đến khi biết được lý do thực sự.
Vì muốn em chồng có nhiều tiền hơn để nuôi vợ con nên chúng tôi đã tặng em ấy một số vốn để làm ăn. Nào ngờ, chính việc đó lại làm hại em ấy.
Nhìn bạn thân, tôi vừa thương vừa giận. Lớn bằng ấy tuổi rồi, sao có thể nhẹ dạ cả tin như thế chứ?
Gia đình sửng sốt khi anh tôi nói ra nguyện vọng. Tôi thật sự không hiểu nổi lòng dạ của anh trai thế nào nữa?
GĐXH – Tôi cứ nghĩ sau chuyện đó, vợ tôi phải xin lỗi tôi. Nhưng không, cô ấy trách tôi giận dỗi vô cớ, bỏ đi làm cô ấy mất mặt với bạn bè và phá hỏng cuộc vui của mọi người.