Con dâu bị hắt hủi chỉ vì lỡ dại miệng 'chê' mẹ chồng từ lúc mới về nhà chồng
Tâm sựGĐXH - Chỉ vì những lời nhận xét thật lòng mà tôi khổ sở với mẹ chồng suốt mấy tháng nay.
GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.
GĐXH - Chỉ vì những lời nhận xét thật lòng mà tôi khổ sở với mẹ chồng suốt mấy tháng nay.
Tôi giận dữ hỏi tại sao chồng lại giấu giếm tôi một chuyện trọng đại như vậy? 200 triệu chứ có ít gì đâu, tại sao lại không bàn qua hay chí ít cũng nói với tôi một tiếng.
Rồi bất ngờ sóng gió nổi lên trong căn nhà vốn yên bình của vợ chồng tôi. Mà nguyên nhân theo chồng tôi là do Mây đạo diễn? Anh bảo Mây quá "ngọt ngào" với anh, Mây biết chiều anh thông qua các món ăn hàng ngày, mà còn biết dẫn dắt khiến anh đam mê cùng Mây khi tôi vắng nhà.
Vừa gặp mặt mẹ Nam, tôi có cảm giác rất quen, không hiểu đã gặp ở đâu đó rồi. Đến khi bác ấy kể lại chuyện cũ, tôi mới nhận ra bác chính là người tôi muốn tìm.
Nghe sếp bảo đi công tác, tôi nhiệt tình hưởng ứng và không có nghi ngờ gì. Mãi đến khi nghe được lời cảnh báo của anh tài xế lái xe, tôi mới hiểu được âm mưu của sếp.
GĐXH – Lòng tôi đau đớn khi nhìn thấy hình ảnh đó. Phải chăng, anh không muốn thể hiện sự dịu dàng đó với tôi. Hay vì tôi không xứng đáng?
5 năm trước, tôi về làm dâu nhà chồng được 4 tháng thì mẹ chồng đuổi khéo vợ chồng tôi ra ngoài ở riêng. Lúc đó, tôi đã sốc và suy sụp khi không hiểu tại sao mình sống hết lòng với nhà chồng mà lại bị mẹ chồng đuổi đi. Trái ngược với tôi, chồng tôi tỏ ra hứng thú, muốn ra ngoài ở riêng ngay cho thoải mái.
Nếu tôi không bắt gặp cảnh Sang với vợ bầu ở cửa hàng, anh ấy định lừa tôi đến bao giờ nữa. Vậy là nhiều tháng nay, tôi bị anh ta 'dắt mũi' mà không hay biết.
GĐXH – Bà Tuyến như không tin vào mắt mình. Bà không hiểu con rể gửi “món quà” này cho bà nhằm mục đích gì…
Cả 2 chúng tôi đều có nhà riêng nên tôi chưa biết về ở nhà nào. Tôi cố tình mời chồng về nhà của mình trước xem anh phản ứng thế nào.
GĐXH - Tôi đã không biết phải xử trí ra sao khi mà lỡ bị bố chồng phát hiện ngoại tình.
Vì muốn con có khởi đầu tốt nhất, chồng tôi định đầu tư khoản tiền lớn cho con. Nhưng anh lại đang đẩy gia đình vào vòng khó khăn.
Sau cái đêm nồng say, ngọt ngào tan chảy trong tình yêu với Lượng, thì Lượng biến mất như chưa hề hiện diện trên đời cùng tôi. Điện thoại của anh không liên lạc được, quê anh, nhà anh, công ty nơi anh làm việc tôi đều chưa từng một lần đặt chân đến.
GĐXH - Bố chồng xúi giục con dâu tìm mọi cách để cứu vãn cuộc hôn nhân, nhưng thực chất là để thúc đẩy ly hôn thật nhanh.
Tuy rất đau lòng khi nghe được câu nói đó nhưng tôi thấy thật may mắn đã phát hiện ra bộ mặt thật của anh. Nhờ đó tôi mới hiểu rõ vị trí của mình để tránh bước vào vết xe cũ.
Không thấy chồng ở khách sạn, tôi gọi điện hỏi thử anh đang ở đâu? Nhưng gọi đến cuộc thứ 5, anh mới bắt máy.
Lời đề nghị của bố chồng cũng là điều mà tôi mong muốn bấy lâu nay. Nhưng không biết ông đang nói thật hay đùa nữa?
GĐXH – Khi nghe chồng nói, tôi thật sự bị sốc. Tôi không ngờ rằng, chồng mình lại có thể nói ra những lời nói đầy tính "sát thương" đến thế.
GĐXH - Tôi đang sốc thì bố chồng lại thêm cho tôi nỗi thất vọng chỉ nghĩ đến chuyện ly hôn.
Tôi năm nay 60 tuổi, là cán bộ nhà nước nghỉ hưu. Gần đây, tôi cảm thấy rất căng thẳng về chuyện ăn mặc của con dâu. Tôi không biết xử lý sao để có cuộc sống hài hòa với con dâu?
(Dân trí) - Mấy ngày rồi, bố gọi điện con không nghe máy, mẹ con thì không chịu ăn uống gì chỉ khóc. Nhìn không khí vắng lặnng trong nhà mình, bố buồn biết bao nhiêu.
Bố mẹ chồng tôi là cán bộ công nhân viên chức đã về hưu. Đúng rồi, chúng tôi vừa mới lấy nhau được một năm thì cũng hai ông bà cũng đến tuổi hưu trí. Bởi vì mẹ chồng tôi đến tận năm 38 tuổi mới nhỡ nhàng sinh ra cậu con trai út này.
Dù cơm ngon hay không, bữa đó ăn món gì, con dâu tôi đều chừa lại một chút đồ ăn. Lâu dần, tôi phát hiện không phải con kén ăn mà là vì ngại rửa bát.
GĐXH - Tôi đang do dự, có nên nói ra điều bí mật của bố chồng cho cả nhà được rõ hay không.
Bố mẹ bảo thà rằng tôi lấy người lớn hơn chục tuổi còn hơn lấy người trẻ hơn tôi thế này.
Thịnh khẳng định dù có chung sống với ai thì tôi vẫn là tình yêu duy nhất trong tim Thịnh! “Cái gì đến phải đến” tôi và Thịnh tan chảy trong nhau ngay đêm đầu tiên chúng tôi hội ngộ.
Đang ngủ, tôi bỗng thấy phía dưới cơ thể mình ướt đẫm. Tôi khều chồng, kêu anh bật điện lên rồi tái mét mặt mày với cảnh tượng trước mắt.
Từ ngày ra phố làm việc, tôi không có thời gian kiểm tra việc học hành của các con. Tôi thật sự đau lòng khi bất ngờ kiểm tra cặp sách của con trai.