Không nỡ để xảy ra rạn nứt khi mua quà Tết biếu bố mẹ hai bên, vợ nghĩ chiêu chọn quà và kết quả thật mãn nguyện
Tâm sựGĐXH - Cùng với việc sắm Tết cho gia đình, chuyện mua gì cho bên nội, bên ngoại đã khiến vợ chồng tôi căng thẳng nhiều ngày.
GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.
GĐXH - Cùng với việc sắm Tết cho gia đình, chuyện mua gì cho bên nội, bên ngoại đã khiến vợ chồng tôi căng thẳng nhiều ngày.
Mặc dù giận sôi người nhưng tôi vẫn đủ bình tĩnh để 'xử đẹp' tiểu tam phá hoại gia đình nhà người khác.
GĐXH - Chồng tôi không quan tâm đến chuyện Tết của gia đình, hóa ra anh ấy bận đi mua sắm, chiều chuộng người khác.
Ở nhà biết chuyện ai cũng thương chị, còn chị tôi thì thiếu mỗi nước mở tiệc ăn mừng.
Tôi biếu bố mẹ 2 triệu đồng để tiêu Tết. Thế nhưng, hai người không nhận, còn nói một câu khiến tôi rưng rưng.
Dù vợ chồng tôi có nhà riêng nhưng 10 năm nay, cả nhà đều phải dắt díu nhau về nội ăn Tết. Tôi ao ước được tự tay trang trí nhà cửa, chuẩn bị bánh mứt tiếp đón bạn bè, người thân.
Tết năm nay sẽ là một cái Tết đặc biệt và vô cùng ý nghĩa của mẹ tôi và gia đình - một cái Tết đoàn viên đúng nghĩa.
Tôi tự trách bản thân là phụ nữ, tay hòm chìa khóa mà không biết chi tiêu. Để bây giờ vừa tổ chức đám cưới rầm rộ hoành tráng xong đã phải đi vay tiền.
GĐXH - Chồng tôi ấm ức một việc của bố mẹ vợ nên tìm cách không đi Tết nhà ngoại.
Chúng tôi thật sự không hiểu sao bố chồng lại muốn lấy người phụ nữ ấy?
Chúng tôi mới mua nhà, hai con còn nhỏ, còn rất nhiều khoản phải chi tiêu. Với lại biếu bố mẹ chồng, không biếu bố mẹ vợ thì quá bất công.
Sau 5 năm, tôi và chồng cũ cũng gặp lại nhau và ăn với nhau một bữa cơm tối.
GĐXH - Biết tôi dự định về quê ngoại vào dịp Tết, mẹ chồng tìm đủ mọi lý do để tôi không thể rời khỏi nhà chồng.
Thấy anh trai tôi dắt chị dâu tương lai bước vào, ai cũng ngoái nhìn ra và bất ngờ trước nhan sắc của chị ấy.
Anh trai bảo tôi về quê không phải khoe có ông anh giàu làm gì.
Tôi ngạc nhiên nhìn bố. Mắt ông đỏ hoe nhưng gánh nặng trong lòng tôi và mẹ như được trút xuống.
GĐXH - Tôi thất vọng trước lời đề nghị của bố chồng, tưởng đó là thực lòng nhưng hóa ra đầy tính toán.
Câu nói của chồng khiến tôi ghi hận trong lòng cả đời này.
Rất nhiều lần tôi muốn khoanh tay xin phép bà nội cho hai mẹ con được về nhà ngoại ăn Tết.
Anh chồng tôi nổi tiếng là kĩ càng, khó tính và hơi đanh đá. Vì thế nên đã hơn 40 tuổi, anh ấy vẫn chưa lấy vợ dù nhà cửa, xe cộ đã có đầy đủ hết. Bố mẹ chồng tôi lo lắm, cứ hối thúc chuyện cưới hỏi nhưng anh vẫn bỏ ngoài tai.
Không biết có nhiều chị em cùng hoàn cảnh như tôi không, tết nhất muốn đưa con về nhà ngoại mà cứ phải nhìn từng nét mặt, để ý từng lời nói của bố mẹ chồng.
GĐXH - Nhìn tờ giấy mà mẹ chồng giao đi mua lên đến hàng chục khoản, nhưng số tiền đưa kèm mà tôi thấy sốc.
Bố chồng gọi điện, bảo mẹ chồng đang bệnh nên muốn gặp vợ chồng tôi. Vợ chồng tôi vội thu xếp công việc rồi lái xe về quê ngay trong sáng hôm đó.
Tôi ra sân bay đón vị khách nữ ấy lúc nửa đêm và rồi bàng hoàng khi thấy cô ấy.
Mỗi lần nhắc lại chuyện cũ ấy, bố tôi lại cười xấu hổ vì sự ấu trĩ của mình.
Thực lòng tôi đang cảm thấy vô cùng đau khổ và mất phương hướng, không còn biết phải tin ai bởi người đàn ông tôi đặt trọn tin yêu lại phản bội tôi, cứ như người hai mặt vậy.
Khó khăn về kinh tế lại sống cùng mẹ chồng, nhiều quan điểm của tôi và bà không hợp nhau, chồng thì cũng chẳng lên tiếng bênh vực nên gia đình tôi liên tục xảy ra mâu thuẫn.
Vì muốn con được sống bên cạnh bố nên tôi quyết định tái hợp với chồng cũ. Nhưng chung sống lâu cùng nhau, những điểm xấu của anh bắt đầu lộ ra.