Đầu năm, anh vợ đã hỏi vay tiền vì lý do khiến ai cũng sốc
Tâm sựGĐXH – Vì bất đồng quan điểm trong việc cho vay hay không cho vay nên hôm qua chúng tôi đã to tiếng với nhau và đến giờ vẫn chưa đưa ra được phương án giải quyết.
GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.
GĐXH – Vì bất đồng quan điểm trong việc cho vay hay không cho vay nên hôm qua chúng tôi đã to tiếng với nhau và đến giờ vẫn chưa đưa ra được phương án giải quyết.
GĐXH - Ra Tết, rủ mãi chồng không chịu đi đâu, tôi không ngờ anh ta trốn tránh vợ con chỉ để đi chơi với người phụ nữ khác.
Tôi là Hoàng Uyên, năm nay 27 tuổi. Tôi là kiểu xinh đẹp như bước ra từ trong tranh. Ai cũng nói tôi như vậy. Tôi có một người chồng rất mực yêu thương mình, hôn nhân mới đầu rất viên mãn.
GĐXH – Càng đọc, Lung càng sốc khi biết bộ mặt thật của người vợ đầu ấp tay gối với mình bao năm qua. Nhưng Lung chọn cách im lặng. Anh không muốn người mẹ tội nghiệp đang đau đớn vì bệnh tật hành hạ lại phải nhận thêm nhát dao từ người con dâu xảo quyệt thêm nữa…
Có lần em tôi nhắc đến chuyện sinh đứa thứ 2, em rể lạnh lùng nói sinh một con cho khỏe. Hơn một năm nay, vợ chồng em tôi đã ngủ riêng phòng
Một phụ nữ 38 tuổi tái hôn với người đàn ông hơn cô 22 tuổi, hy vọng nửa cuối cuộc đời sống an yên không phải lo đến tài chính nhưng lại bế tắc vì một chuyện không ngờ xảy đến mỗi đêm.
Nhìn vợ cũ hạnh phúc dắt tay con trai đi sắm Tết, bỗng nhiên tôi cảm thấy khó chịu trong lòng.
Mẹ chồng bưng nồi cơm cháy đặt lên bàn ăn trong sự ngỡ ngàng của cả nhà.
GĐXH - Năm qua vợ chồng tôi có nhiều niềm vui nên nhất định đón bố chồng lên chơi vài hôm để ông phấn khởi.
Tôi và người phụ nữ ấy nhìn nhau mà ngượng ngùng, chẳng biết nói với nhau câu gì.
Tôi vừa nói ra thời gian sẽ đi hưởng tuần trăng mật thì chồng nói không thể đi được. Lý do anh đưa ra làm tôi bất ngờ vô cùng.
Tôi tự hỏi, nếu đứa bé là con của người khác, liệu chồng tôi có sốt sắng muốn nhận nuôi như vậy không?
GĐXH - Ra Tết tôi xin công ty cho nghỉ mấy ngày để về nhà ngoại chơi sau Tết, vậy mà mẹ chồng vẫn tìm cách cấm cản không cho đi.
Hưng, chồng của tôi là một người đàn ông trăng hoa. Tính anh ấy hay nói, nói lại dẻo miệng nên nhận được nhiều sự ưu ái, thiện cảm từ những người con gái khác. Hồi trước, tôi cũng mê mệt với khả năng dí dỏm, khéo miệng của anh ấy.
Mỗi lần được chồng tặng quà, tôi chẳng thấy vui vẻ gì mà thấy tiếc tiền vô cùng.
Chồng tôi có rất nhiều cơ hội kiếm tiền trong chính công ty của anh ấy. Vậy mà, anh đã từ chối tất cả.
GiadinhNet – Khi mẹ chồng đi khỏi, Giang bật khóc nức nở. Bao nhiêu năm đi lấy chồng, cô luôn vun vén cho gia đình nhà chồng. Nhớ bố, nhớ mẹ còn không được về Tết sớm, nhẫn nhịn cho yên cửa yên nhà mà giờ chỉ vì chuyện không đáng này mà cô bị đem ra dè bỉu…
GĐXH - Con được mừng tuổi số tiền lớn, mẹ chồng tuyên bố muốn giữ tiền của cháu.
Tiến là em trai tôi, không chỉ hiền lành mà rất chăm chỉ làm việc, không biết rượu chè hay la cà quán xá. Hàng tháng làm được bao nhiêu tiền, em đưa mẹ tôi giữ. Nhờ đó mà bố mẹ tôi xây được ngôi nhà rộng rãi.
Tôi biết, mẹ thương con dâu lắm nên không muốn trở thành gánh nặng của chị.
Tôi biết chúng tôi về quê lần này những 10 ngày, tức là qua cả Tết, bố mẹ chồng ăn Tết chỉ 2 ông bà chắc hẳn sẽ buồn, song tôi không biết phải làm sao trong tình cảnh này.
GĐXH - Chồng bắt tôi đi chúc Tết hết lượt họ hàng nhà chồng, nhưng tìm cách trốn tránh đi bên nhà vợ.
Thấy bố mẹ chồng không cho tiền như hằng tháng, tôi giận ra mặt, nghĩ có lẽ ông bà thiên vị con gái hơn là vợ chồng tôi.
Bố tôi đi bước nữa khi tôi đang học cấp 3. Mẹ kế hiền hậu, nhẹ nhàng nên tôi cũng thích bà chứ không bài xích, ghét bỏ. Mẹ tôi mất đã lâu, giờ trong nhà có thêm 1 người phụ nữ, mọi thứ bỗng gọn gàng, thơm tho hẳn. Mẹ kế ưa sạch sẽ nên bà dọn dẹp, sắp xếp mọi thứ 1 cách ngăn nắp. Có mẹ, nhà tôi như có một luồng gió mới, dịu dàng và vui vẻ hơn.
Tôi khóc cạn nước mắt khi trong tay chẳng có tiền mua vé máy bay về quê với mẹ, đã vậy chồng còn nói ra những lời lẽ phũ phàng.
Lần này, vợ chồng tôi quyết định sẽ về nhà nội ăn Tết. Mọi năm, chúng tôi đều ở nhà ngoại.
Nghe lời khuyên của mọi người, sau khi ly hôn tôi vẫn giữ mối quan hệ bạn bè với chồng cũ để con cái đỡ thiệt thòi.