Mẹ bật khóc khi thấy chị gái tôi dắt theo một đứa trẻ về quê
Tâm sựXảy ra chuyện lớn thế, sao chị gái tôi lại giấu giếm gia đình trong nhiều năm chứ?
GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.
Xảy ra chuyện lớn thế, sao chị gái tôi lại giấu giếm gia đình trong nhiều năm chứ?
Ngay khi biết tôi yêu Hùng, mọi người trong công ty rất ngạc nhiên.
Tôi gọi điện báo cho chồng chuyện con sốt và bảo anh về đưa con đến bệnh viện. Nào ngờ, anh đáp lại một câu phũ phàng.
GiadinhNet - Mẹ chồng tôi kiếm cớ để đòi lại toàn bộ số tiền, vàng của hồi môn từ hồi đám cưới.
Năm thứ 5 của cuộc hôn nhân, khi tôi mang thai và sinh đứa con thứ hai thì phải ly hôn và nuôi con một mình, vì chồng ngoại tình với bạn thân của tôi.
Gần 10 năm làm vợ, làm mẹ, điều tôi nhận về chỉ là bản thân già nua, áp lực và chồng chất những mệt mỏi.
Khi nghe cuộc tranh luận của các con, tôi càng sợ không dám nói ra số tài sản mình có.
Khi tôi nói quyết định chuyển về nhà chồng ở cữ tiếp thời gian còn lại, chồng tôi đã đồng ý ngay.
Qua những tiếng khóc nấc của em chồng, tôi lờ mờ nhận ra điều em ấy muốn nói.
Tôi lảo đảo, phải vịn ghế mới đứng vững. Chuyện này quá sức chịu đựng với tôi rồi.
GiadinhNet - Tôi không thể tin nổi vào những điều mình đang thấy về chồng mình.
Tại sao bà chủ lại hào phóng với người giúp việc thế này?
Chẳng biết bố tôi sống được hết tháng không, vậy mà chồng tôi vẫn không chịu về thăm ông.
Lúc tôi khó khăn nhất thì không thấy chồng động viên an ủi một câu.
Tôi đã không lường trước được hậu quả của việc khởi nghiệp.
GiadinhNet - Dạo này thấy chồng hay có biểu hiện bất thường, tôi lén đặt camera trong nhà để theo dõi.
Tôi thật sự bất lực, không biết phải làm sao với người chồng này đây?
Chỉ vì chồng không chịu nói thật thu nhập ngay từ đầu mà giờ đây gia đình tôi rơi vào lao đao thế này.
Tôi rất bất ngờ khi chị dâu trả lại tiền cho tôi.
Những lời chồng nói khiến đầu óc tôi được mở mang hơn.
GiadinhNet - Nhân tình của chồng còn dám cả gan đến gặp tôi để khuyên nhủ ly hôn, nhưng cả cô ta và chồng tôi đã được phen mất mặt.
Khi bước chân về nhà chồng tôi cũng coi bố mẹ chồng như người thân ruột thịt. Chính vì vậy mà khi mẹ chồng hỏi thì tôi không ngần ngại đưa hết số của hồi môn cho bà.
Tôi không nghĩ chuyện này lại xảy ra trong gia đình mình. Sự thật này khiến mẹ tôi không thể chấp nhận nổi.
Xem camera mà nước mắt tôi rơi lã chã. Sao tôi cứ làm khổ bố mẹ mãi như thế này?
Tôi không biết phải làm sao để hàn gắn lại cuộc hôn nhân đã thất bại này nữa?
GiadinhNet - Tôi cứ nghĩ được mẹ chồng quan tâm chu đáo là hạnh phúc, nào ngờ đó lại là nguyên nhân khiến tôi muốn ly hôn.
Tôi sững sờ khi nghe bố mẹ chồng khuyên nên bán nhà, về quê để lập nghiệp lại từ đầu.