Mỗi ngày thấy thiếu một đôi dép, tôi sợ hãi định chuyển nhà thì phát hiện chuyện động trời
Tâm sựTôi cố ý rình xem dép của mình tại sao lại biến mất, nhưng hôm thì ngủ quên, hôm thì dép được trả lại khi tôi không hay biết...
GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.
Tôi cố ý rình xem dép của mình tại sao lại biến mất, nhưng hôm thì ngủ quên, hôm thì dép được trả lại khi tôi không hay biết...
Chồng sắp cưới cũng thuận tình với quyết định của bố mẹ, khiến tôi rất thất vọng.
Bản thân tôi cho rằng anh ấy quá túng thiếu nên mới tìm đến mình.
Thì ra đây chính là lý do mà vợ tôi luôn miệng kêu than hết tiền, túng tiền.
Cô ấy còn định giấu giếm tôi đến bao giờ nữa?
Nếu chúng tôi không đáp ứng được điều kiện của mẹ chồng thì ngôi nhà sẽ thuộc về anh cả.
GiadinhNet - Chồng tôi rất nghiêm khắc, gia trưởng và chỉ coi trọng bên nội, nhất là vào dịp Tết.
Tôi một mình lang thang trong đêm cuối đông lạnh. Tôi biết, con tôi đang chờ mẹ. Những cuộc điện thoại chồng gọi tìm cũng đổ chuông liên hồi. Nhưng tôi không còn muốn về nhà...
Không thể cưỡng lại sự cám dỗ khi gặp lại vợ cũ sau 2 năm ly hôn, tôi vào khách sạn với cô ấy và cay đắng biết mình sập bẫy ngay sáng hôm sau.
"Tuổi trẻ háo thắng, tôi cũng muốn biết mùi vị "chồng người ta" hay ho thế nào mà nhiều cô gái dẫu biết khổ vẫn đâm đầu yêu đàn ông có vợ..."
Mới sáng sớm, gia đình em rể tôi đã kéo đến nhà quậy tung lên.
GiadinhNet – Kể từ ngày lấy chồng, tôi chưa năm nào được về ăn Tết nhà ngoại. Năm nay bố bị tai biến, tôi bảo chồng cho về ăn Tết cùng bố mẹ nhưng lại ngăn cản. "Tức nước vỡ bờ", điều tôi làm khiến cả gia đình không thể nghĩ tới.
Tôi giận dữ đẩy vợ ra và quyết định ly hôn chứ không thể chịu nhục thế này được.
Tôi không muốn rời xa anh, muốn cùng anh đi hết cuộc đời này. Tôi có quá ích kỷ không?
Tôi đứng như chôn chân ở bên ngoài. Cuối cùng thì vợ chồng tôi đến với nhau là đúng hay sai?
GiadinhNet - Năm nào mẹ chồng tôi cũng thúc ép tôi giục bố mẹ đẻ phải đi Tết quà và tiền cho thông gia, nhưng mẹ chồng tôi lại chưa một lần "lại quà" cho bố mẹ tôi.
Chồng càng lúc càng quá đáng, tại sao anh ấy lại có thể ghen tuông tới mức mù quáng như vậy chứ?
Bố tôi sầm mặt bỏ vào phòng. Tình hình như vậy, buổi ra mắt làm sao còn tiếp tục được nữa.
Bạn trai nói người yêu cũ hám tiền, nóng tính... nhiều lần khiến tôi thấy mệt.
GiadinhNet - Vợ tôi lúc nào chỉ nghĩ đến tiền, coi tiền lên trên hết, ngay cả việc tôi đưa nhiều tiền cho vợ vào dịp Tết cũng bị mỉa mai chê ít.
Chính khoảnh khắc ấy, tôi cảm thấy mình đã yêu nhầm người rồi...
GiadinhNet - Tôi không thể nghĩ là chồng mình lại có tư tưởng “nhất bên trọng nhất bên khinh" như vậy, nhất là khi biết bí mật về cọc tiền chồng giấu trong ngăn kéo.
Tôi giận dữ đóng sầm cửa bỏ đi sau câu nói của vợ.
Nhìn bảng chi tiêu tổng kết sau một tuần làm "tay hòm chìa khóa", mặt mày tôi xám xịt hẳn.
GiadinhNet - Tôi đang không biết phải biếu quà Tết bố chồng là thứ gì, bởi bố chồng tôi rất khó tính và có ác cảm với tôi.
Nhìn nụ cười tươi tắn trên khuôn mặt vợ sắp cưới mà trong lòng tôi chỉ còn uất hận và căm thù!
Nghe Trang nói, tôi choáng váng lao vào. Bị gặng hỏi dồn vào đường cùng, cô ta buộc phải khai hết. Hóa ra cô ta ăn nằm với người khác rồi bắt tôi đổ vỏ cũng là để moi tiền tôi cho gã kia, tính sau này sẽ cao chạy xa bay.
GiadinhNet - Tính là mỗi tháng chồng đưa vợ 4 triệu nhưng lúc đưa, lúc không nên cả năm gộp lại số tiền chồng đưa cho vợ vỏn vẹn được hơn hai chục triệu đồng. Tôi đã sững sờ trước số tiền chồng cất giấu bấy lâu nay khi biết được sự thật.