Con dâu khổ sở vì mừng tuổi mẹ chồng 200.000 đồng bị thẳng thừng chê "bèo bọt"
GiadinhNet - Đến phiên tôi mừng tuổi mẹ chồng, bà cầm lấy mở ra xem rồi buông lời phũ phàng chê ít khiến tôi bẽ mặt trước cả nhà.
Ngay từ lúc yêu nhau, tôi đã biết mẹ chồng tương lai rất khó tính và không ưa tôi. Thế nhưng, tôi không thể ngờ rằng dù có cố gắng, chu đáo thế nào vẫn luôn bị mẹ chồng ghẻ lạnh, coi thường. Chấp nhận lấy anh là tôi chấp cuộc đời làm dâu đầy khổ cực.
Sau khi cưới, thu nhập của hai vợ chồng cũng tạm đủ ăn, còn dành tiền để nuôi con nhỏ… tôi vẫn thu xếp có một khoản tiền để mua quà, biếu mẹ chồng để lấy lòng. Mẹ chồng tôi rất thích hình thức, ưa vật chất nên tôi muốn cung phụng bà để cho tôi được yên ổn làm vợ, làm dâu con trong nhà.
Vài năm đầu, tôi cố gắng trở thành con dâu chăm ngoan, hiếu thảo bằng cách thường xuyên gọi điện hỏi thăm, mua quà, biếu tiền và chăm chỉ làm việc nhà. Mẹ chồng tôi khi đó có khó tính, nhưng chưa đến mức quá đáng như bây giờ.
Cách đây 2 năm, khi mẹ chồng tôi có con dâu út là con cái nhà gia thế. Dâu út khéo nịnh, lại hay cho tiền, biếu quà đắt giá nên được mẹ chồng tôi cưng chiều lắm. Cái gì cũng dâu út, coi dâu út là nhất trong nhà, không ai sánh bằng, không ai được động đến. Đi đâu mẹ chồng tôi cũng khoe khoang là có con dâu út nhà giầu...

Ảnh minh họa
Tết này tôi cũng cố mà nín nhịn bởi mẹ chồng tôi giao việc, bắt tôi làm đủ thứ, trong khi dâu út không phải làm gì. Nhưng đúng là càng nhịn, mẹ chồng tôi lại càng quá đáng. Đầu tiên là bà chê bai tôi chuyện quà cáp Tết biếu mẹ chồng. Tôi đã cố gắng mua các loại bánh kẹo, hoa quả đắt tiền và biếu 2 triệu đồng để mẹ chồng tiêu Tết. Nhưng đổi lại là sự thờ ơ, coi thường của mẹ chồng tôi về món quà của vợ chồng tôi.
Sáng mùng 1 Tết, theo thông lệ, con cháu tề tựu để chúc Tết ông bà nội, vợ chồng tôi và vợ chồng cô thứ hai, nhà chú út cũng sang góp mặt. Sau khi chúc Tết ông bà là màn "lì xì" được tụi nhỏ háo hức. Khi tôi mừng tuổi cho mẹ chồng, bà liền mở ngay phong bao và rút tờ tiền 200.000 đồng với thái độ khó chịu.
Mẹ chồng tôi bực tức nói: "Mừng có 200.000 đồng cho mỗi người à? Sao ít thế, dâu cả mừng tuổi thế này là phải xem lại nhé. Phải học tập dâu út. Mẹ thấy vợ chồng chú út mừng tuổi bố mẹ vài triệu, mừng cho từng nhà cũng phải tiền triệu. Mừng cho mỗi người từng đó, con dâu cả sang đây chúc Tết bố mẹ là lãi đậm rồi nhỉ?".
Mẹ chồng tôi cười mỉa, còn vợ chồng chút út cười phá lên vì sung sướng khiến tôi cảm thấy bẽ mặt, bối rối không biết nói gì vì quá bất ngờ. Tôi cứ nghĩ, mừng tuổi chủ yếu là để chúc tụng, mang may mắn cho nhau, chứ đâu có nghĩ đến nhiều hay ít. Với lại, chúng tôi khó khăn, nên đâu có tính toán gì với ai. Vậy mà…
Mẹ chồng tôi coi ngày Tết đó dịp biếu xén, so đo người nọ với người kia. Tôi cũng buồn lắm nhưng lại nghĩ, mình có mừng tuổi tiền triệu cũng không làm vừa lòng mẹ chồng. Từ hôm đó đến nay, mẹ chồng tôi tỏ rõ thái độ giận dỗi, dửng dưng với nhà tôi.
Mẹ chồng tôi thương yêu ai, đó là quyền tự do cá nhân của bà. Nhưng chỉ vì chúng tôi khó khăn, không ưa tôi mà mẹ chồng thường xuyên gây khó, ghét lây sang chồng và con tôi làm tôi rất buồn và chạnh lòng. Nhiều lúc, tôi cũng ước mình thật giầu có để chiều chuộng, biếu xén thật nhiều cho mẹ chồng nhưng đó chỉ là mơ ước, chứ thực tế là vợ chồng tôi vất vả lắm.
Ra Tết, tôi chỉ muốn bắt tay vào làm việc, kiếm tiền cho một năm đầy đủ hơn. Thế mà cứ lo nghĩ canh cánh vì đang bị mẹ chồng giận. Tôi phải làm gì để mẹ chồng tôi thương yêu tôi, không nghĩ tôi là kẻ keo kiệt, tính toán với nhà chồng?
(Thudung@...)
