Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đi du xuân đầu năm cùng cô bạn thân vô tình phát hiện ra bí mật động trời của chồng

Thứ ba, 19:18 08/02/2022 | Tâm sự

GiadinhNet - Ra Tết đi chơi cùng cô bạn thân, tận mắt chứng kiến cảnh tượng đau lòng.

Mẹ chồng đòi giữ hết tiền mừng tuổi của các cháuMẹ chồng đòi giữ hết tiền mừng tuổi của các cháu

GiadinhNet - Thấy cháu nội có nhiều tiền mừng tuổi, mẹ chồng tôi nằng nặc đòi giữ tiền mừng tuổi của các cháu, còn nói xấu tôi với các con.

Tôi năm nay 35 tuổi, đã kết hôn được 9 năm. Gia đình tôi rất hòa thuận, hạnh phúc với hai con, đứa lớn đang học lớp 7, còn đứa nhỏ đang học lớp 3. Chồng tôi là người chịu thương, chịu khó, chăm chỉ làm việc và có chỗ đứng trong công ty đang làm ăn phát đạt. Bởi vậy kinh tế gia đình tôi cũng khá vững, đã có của ăn, của để lo cho con cái sau này.

Ngoài kiếm tiền giỏi, chồng tôi cũng rất chu đáo với vợ con. Anh rất tâm lý, hiểu tôi muốn gì để đáp ứng… Nhìn chung, tôi hài lòng về cuộc hôn nhân của mình và từng rất tự tin nói với người khác rằng: "Ai chứ, chồng tôi sẽ không bao giờ có bồ!". Cũng đã có những lời cảnh bảo từ bạn bè, người thân với tôi là nhìn chồng đang có vẻ như "đang có ai đó". Tôi chỉ mỉm cười đáp lại là mọi người lo quá, nghĩ quá…

Trong đời sống hàng ngày, chồng tôi giúp đỡ tôi rất nhiều trong các công việc nhà, anh sẵn sàng vào bếp cùng tôi nấu ăn và vui vẻ vừa hát vừa rửa bát mỗi khi tôi bị mệt. Mỗi dịp kỷ niệm ngày yêu, cưới hay các ngày lễ khác trong năm tôi rất hạnh phúc và tự hào vì được chồng nhớ đến, không ngại ngần đi mua hoa, quà để tặng tôi kèm những lời "có cánh" trong bưu thiếp.

Đi du xuân đầu năm cùng cô bạn thân vô tình phát hiện ra bí mật động trời của chồng - Ảnh 2.

(Ảnh minh họa)

Chồng tôi lịch thiệp nhưng lại không quá đẹp trai, bóng bảy, nhưng với tôi chừng đó đã quá đủ rồi. Tôi không có bất kỳ điều gì chưa hài lòng về chồng. Nhưng đó là chuyện trước đây, hay chính xác là chỉ cách đây hai hôm trở về trước mà thôi. Bây giờ, nó lại là niềm đau của tôi.

Cuối tuần qua, chồng tôi có việc đi chúc Tết anh em ở trong công ty và đối tác nên có nói với tôi là sẽ về muộn. Đang định rủ chồng đi du xuân, vậy mà chồng lại vắng nhà. Đang buồn thì cái Hương bạn thân của tôi rủ đi chơi ở ngoại thành, dù bất ngờ không hẹn trước, nhưng đang rảnh vì chồng không có nhà, hai đứa nhỏ thì ông bà nội lên chơi trông hộ, vậy nên tôi đồng ý ngay.

Đến điểm chơi cách trung tâm thành phố 30km, cảnh đẹp, không khí thoáng mát. Tôi và Hương háo hức lắm vì sẽ có nhiều ảnh đẹp "sống ảo". Đang say sưa chụp ảnh cho Hương, tôi sững người khi bắt gặp ai đó rất giống chồng tôi, nhìn thật kỹ thì đúng là anh ấy đang tay trong tay, tình tứ ôm hôn một cô gái khá trẻ, đẹp. Sẵn cầm điện thoại, tôi quay, chụp lại cảnh tượng động trời của chồng.

Tôi không muốn tin rằng đó là sự thật, cũng mong đó chỉ là ai đó trông rất giống chồng tôi. Không muốn để bạn biết, lấy lý do mệt để về, ra đến bãi để xe tôi thấy xe ô tô của chồng đang ở đó. Vậy là, chồng tôi đã lừa dối tôi, nói là đi chúc Tết cùng anh em công ty, nhưng thực ra là đi du xuân với bồ trẻ.

Tối hôm đó, tôi cố gắng bình tĩnh đưa cho chồng xem ảnh, đoạn video mà tôi chụp được. Mới đầu anh ấy chối bay, nhưng sau đó thừa nhận người đó là mình, nhưng không nhận người kia là bồ mà là đối tác của công ty, phải thân mật để có hợp đồng lớn cho công ty. Nhưng tôi không tin, một cô gái trẻ măng như thế sao có thể là bạn làm ăn lớn được, ôm hôn tình tứ như vậy chỉ có thể là cặp kè mà thôi.

Chồng tôi tuyên bố chưa đủ bằng chứng khẳng định chuyện ngoại tình, nếu vợ không thích sẽ không gặp "đối tác" đó nữa và sẽ từ chối ly hôn nếu tôi đưa ra. Bây giờ tôi vẫn còn sốc và rất buồn, tôi cảm thấy không còn tin tưởng về chồng nữa. Tôi có nên tha thứ cho chồng hay là dứt khoát ly hôn?

(Độc giả giấu tên)

Con dâu khổ sở vì mừng tuổi mẹ chồng 200.000 đồng bị thẳng thừng chê 'bèo bọt'Con dâu khổ sở vì mừng tuổi mẹ chồng 200.000 đồng bị thẳng thừng chê "bèo bọt"

GiadinhNet - Đến phiên tôi mừng tuổi mẹ chồng, bà cầm lấy mở ra xem rồi buông lời phũ phàng chê ít khiến tôi bẽ mặt trước cả nhà.

Nhịn chồng như 'nhịn cơm sống' suốt 3 ngày Tết, ra Tết tôi chỉ muốn ly hônNhịn chồng như "nhịn cơm sống" suốt 3 ngày Tết, ra Tết tôi chỉ muốn ly hôn

GiadinhNet - Ngày thường đã nạt nộ, vô trách nhiệm với vợ con rồi, ngày Tết chồng tôi còn xúc phạm tôi nặng nề.

Điền Tâm
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chồng quỳ sụp giữa nhà 'khai' tất tật về cuộc tình ngoài luồng, lý do khiến vợ đau lòng như dao cắt

Chồng quỳ sụp giữa nhà 'khai' tất tật về cuộc tình ngoài luồng, lý do khiến vợ đau lòng như dao cắt

Tâm sự - 1 giờ trước

TPO - Vẫn biết mọi sự là do chồng chị gây ra, nhưng nếu còn muốn duy trì hạnh phúc gia đình, muốn cùng chồng chung tay nuôi dạy hai đứa con còn nhỏ dại thì chị xem xét, rộng lòng cho chồng cơ hội sửa chữa, khi anh nghĩ đã có lời xin lỗi và biết ăn năn, hối hận.

Rủ chồng sắp cưới đi chơi dịp nghỉ lễ, tôi đau đớn khi biết lý do khiến anh ta nhất quyết từ chối

Rủ chồng sắp cưới đi chơi dịp nghỉ lễ, tôi đau đớn khi biết lý do khiến anh ta nhất quyết từ chối

Tâm sự - 16 giờ trước

GĐXH – Chỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.

Chuyến trăng mật châu Âu gần 200 triệu nát như xơ mướp vì sự vô tri khó đỡ của chồng tôi

Chuyến trăng mật châu Âu gần 200 triệu nát như xơ mướp vì sự vô tri khó đỡ của chồng tôi

Tâm sự - 18 giờ trước

Nếu được chọn lại, tôi sẽ từ chối chồng ngay hôm anh tỏ tình với mình!

Dự lễ khai trương cửa hàng của cô bạn thân, vô tình phát hiện bí mật của chồng

Dự lễ khai trương cửa hàng của cô bạn thân, vô tình phát hiện bí mật của chồng

Tâm sự - 23 giờ trước

GĐXH - Có nằm mơ tôi cũng không thể tưởng tượng ra một ngày chồng lại phản bội mình.

Cho em gái vay 10 cây vàng, 10 năm sau em mang trả tiền bằng giá vàng 10 năm trước

Cho em gái vay 10 cây vàng, 10 năm sau em mang trả tiền bằng giá vàng 10 năm trước

Tâm sự - 1 ngày trước

Em gái tôi cau mày trả lời: "Giá vàng giờ gấp đôi 10 năm trước, trả bằng vàng để chết em à?".

Tỉnh dậy sau khi ngất xỉu, tôi cay xè mắt, mãn nguyện vô cùng khi nghe câu nói từ con riêng của chồng

Tỉnh dậy sau khi ngất xỉu, tôi cay xè mắt, mãn nguyện vô cùng khi nghe câu nói từ con riêng của chồng

Tâm sự - 1 ngày trước

Vì quá mệt mỏi nên tôi ngất xỉu lúc đang đứng nấu ăn. Con riêng của chồng đã hét lên, đầy sợ hãi lẫn lo lắng.

Chồng mang bọc tiền lớn về đưa vợ, tôi phũ phàng từ chối khi anh ta trách móc một câu

Chồng mang bọc tiền lớn về đưa vợ, tôi phũ phàng từ chối khi anh ta trách móc một câu

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Chồng mang về số tiền lớn đủ để mua một chiếc ô tô, tôi chưa kịp mừng đã sụp đổ sau câu trách móc của anh ta.

Được hôm vợ về sớm lo cơm nước, tôi phấn khởi mừng thầm nhưng trong bữa tối, nghe được lời cô ấy thốt ra mà chua xót

Được hôm vợ về sớm lo cơm nước, tôi phấn khởi mừng thầm nhưng trong bữa tối, nghe được lời cô ấy thốt ra mà chua xót

Tâm sự - 1 ngày trước

Tôi thương con gái tôi. Con bé rồi sẽ ra sao khi thiếu sự quan tâm của mẹ?

Lấy chồng qua mai mối, tôi cay đắng phát hiện bí mật động trời của chồng ngay trong đêm tân hôn

Lấy chồng qua mai mối, tôi cay đắng phát hiện bí mật động trời của chồng ngay trong đêm tân hôn

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH – Khi sự thật phơi bày trước mắt, tôi chỉ biết cười chua chát. Chưa khi nào tôi nghĩ bản thân lại bị đẩy vào tình huống éo le như thế.

Qua nhà chị chồng, tôi trở về chỉ muốn ly hôn khi gặp một người ở đó

Qua nhà chị chồng, tôi trở về chỉ muốn ly hôn khi gặp một người ở đó

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Tôi đau khổ đến tuyệt vọng chỉ muốn ly hôn kể từ khi từ nhà chị chồng trở về.

Top