Không muốn chăm sóc mẹ vợ cả đời, chồng bắt tôi về nhà nội sống, bất ngờ mẹ tôi nói một câu làm anh ấy 'quay xe' gấp
Tâm sựViệc bắt vợ con về nhà nội sống chỉ là âm mưu của chồng để đạt được mục đích lớn hơn.
GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.
Việc bắt vợ con về nhà nội sống chỉ là âm mưu của chồng để đạt được mục đích lớn hơn.
GiadinhNet - Vợ tôi thay đổi chóng mặt, xinh đẹp, điệu đà hơn. Tôi cứ nghĩ cô ấy thay đổi là vì mình, nhưng không, cô ấy thay đổi vì sếp của chúng tôi.
Chồng sống thử 2 năm với người khác rồi chia tay, sau đó anh quen và lấy tôi sau hơn 1 năm yêu nhau...
Sống phụ thuộc kinh tế vào chồng, tôi không dám ly hôn, anh biết vậy nên hành động vô đạo đức và thách thức tôi.
Chuyển tiền cho người thân nhiều lần, kể cả trong lúc công việc và thu nhập của chúng tôi sụt giảm, nhưng vợ không hề nói gì với tôi.
Không nói lời chia tay, nhưng bạn trai lẳng lặng xa rời tôi để đến với người con gái khác, có điều kiện hơn.
Chúng tôi yêu nhau 5 năm, từ khi tôi mới chân ướt chân ráo vào công ty. Trước anh tôi có một mối tình thời sinh viên, còn anh cũng từng yêu hai cô gái khác.
Đang say giấc thì tôi bị giật mình vì tiếng khóc ré lên của con trai. Vội vàng quơ tay sang phải gọi chồng, tôi bàng hoàng không thấy anh bên cạnh.
Tôi run rẩy đứng ngoài cửa, cố ngăn nhưng nước mắt vẫn ứa ra đau đớn.
300 triệu với tôi là một số tiền rất lớn. Nhưng nhận tiền của mẹ rồi ra đi, tôi lại thấy không đành.
Đến khi con trai tôi đi học mẫu giáo thì mẹ chồng chẳng may bị tai nạn trượt cầu thang rồi nằm liệt giường.
Liệu người đàn ông này có liên quan gì với chồng cũ của tôi không?
Tôi không thể chấp nhận được chuyện mẹ vừa mới mất được 1 năm mà bố đã có người phụ nữ khác nên nhất quyết phản đối, thậm chí còn dọa sẽ cắt đứt quan hệ cha con.
Trước ngày tái hôn, tôi nhận được cuộc gọi từ mẹ chồng cũ lúc nửa đêm. Tưởng bà có chuyện gì, tôi phi như bay về lại căn nhà cũ.
Bữa ăn hôm ấy tôi cực kỳ xấu hổ và chỉ muốn độn thổ ngay lập tức.
Sáng đó, chồng vẫn nấu ăn, vẫn gắp thức ăn cho tôi một cách tình cảm. Thế mà chiều về, anh đã biến mất tăm.
Tôi thực sự không hiểu mình đã làm sai cái gì, mà cãi nhau với bạn gái xong tôi mới phát hiện ra cô ấy ở bẩn đến mức không tin nổi!
Cuộc hôn nhân của chúng tôi mới kéo dài 3 năm nhưng tôi đã phải rơi rất nhiều nước mắt.
Tôi đột ngột bị hủy hôn khi mọi kế hoạch đã lên và hai bên gia đình đều đồng ý. Chúng tôi có khúc mắc trong việc mua nhà chuẩn bị dọn về sống với nhau.
GiadinhNet - Không có lý gì một người đàn ông yêu gia đình lại không muốn sinh thêm con. Tôi luôn nghĩ vậy, nên nghi ngờ chồng đã có con ngoài giá thú khi liên tục từ chối tôi sinh thêm con.
Đến nhà chị dâu, gọi vài tiếng mà chẳng thấy ai thưa, lại phát hiện cửa không chốt trong nên tôi đẩy vào.
Tôi đã cho Phương cơ hội để hối lỗi, nhưng cô ấy chẳng hề nhận ra sai lầm của mình, ngược lại còn đòi ly hôn với tôi bằng được.
Hôm qua dọn nhà, tôi thấy tờ giấy lạ dưới gối của mẹ chồng. Đọc thông tin được ghi, tôi bàng hoàng phát hiện sự thật.
GiadinhNet - Tôi cưới chồng tôi bây giờ khi vừa trải qua một mối tình sâu sắc mà không đến được với nhau. Thời điểm ấy, tôi đồng ý kết hôn như một cuộc chạy trốn, chạy trốn khỏi bản thân, khỏi ký ức buồn đau.
Nhiều đêm liền tôi không ngủ được, không biết phải làm sao với bí mật mình vừa khám phá ra.
Tôi đã tin và yêu chồng, hết lòng vì anh để rồi tôi nhận ra, mọi sự hi sinh của mình đều là vô nghĩa.
Tôi nhìn sững một lúc vẫn không sao tin nổi là chị ấy. Mới hơn một năm, tại sao lại có sự thay đổi lớn đến vậy?
Tôi rất yêu Huấn và cũng không muốn mất đi đứa con nhưng liệu tôi có chịu đựng được cuộc sống như thế ở nhà chồng? Về Huấn, nghe ý của anh thì tôi phải hoàn toàn nghe lời mẹ chồng.