Gặp cảnh chồng ôm hôn bồ trẻ trên xe ô tô, tôi có nên chặn xe đánh ghen?

| Tâm sự

GiadinhNet - Tim tôi nhói đau khi gặp cảnh chồng với người tình trẻ tay trong tay trên xe ô tô, dừng xe chờ đèn đỏ là nhoài người sang ôm hôn thắm thiết.

Vợ chồng tôi cưới nhau đã được gần 15 năm. Chồng tôi đi làm hàng tháng có bao nhiêu, anh đưa phần nhiều cho vợ. Chúng tôi có với nhau 2 đứa con, các con đều rất thông minh, ngoan ngoãn vâng lời cha mẹ, chịu khó học hành. Chồng tôi nghĩ rằng đã có nhà, có xe ô tô nên tỏ thái độ an phận, không phấn đấu sự nghiệp dù trước đó đã có cơ hội lên chức.

Tôi làm marketing cho một công ty nên thường xuyên phải đi công tác giữa các tỉnh, thành dài ngày. Việc chăm lo cho các con trong nhà, tôi đành nhờ chồng và bà nội. Ban đầu, chồng tôi không muốn tôi phải đi làm xa như thế, anh cho rằng đi như vậy là vất vả, với thu nhập của gia đình cũng không đến mức khó khăn. Ngoài ra, người phụ nữ phải lo nội trợ, chăm sóc chồng con, cha mẹ hai bên. Nhưng tôi nói rằng có cơ hội kiếm tiền phải cố gắng, chăm lo cho con sau này… Vậy là hai vợ chồng mâu thuẫn ngày càng tăng lên.

Gặp cảnh chồng ôm hôn bồ trẻ trên xe ô tô, tôi có nên chặn xe đánh ghen? - Ảnh 1.

Ảnh chỉ mang tính chất minh họa.

Từ đầu năm đến nay, tôi thường có chuyến công tác dài ngày. Lúc trở về nhà, tôi thấy anh vẫn đối xử rất tốt với tôi. Nhưng đôi lúc, tôi lại thấy anh bộc lộ rõ vẻ bồn chồn, lo lắng. Đêm đến, anh thường không ngủ mà ra ban công hút thuốc. Căn cứ vào biểu hiện và đọc lén tin nhắn của chồng thì tôi đã phát hiện anh đã có bồ.

Tôi âm thầm theo dõi thì thấy ả nhân tình của anh ta là một cô gái còn khá trẻ, chắc chỉ mới tốt nghiệp đại học. 

Khi biết tin chồng có bồ khiến tôi uất ức nghẹn ngào, thì ra thời gian qua tôi phấn đấu, chịu khổ để kiếm tiền cho gia đình, còn chồng tôi rửng mỡ quan hệ lăng nhăng với bên ngoài. Anh ta nói rằng công ty làm ăn thua lỗ, giảm lương, cắt thưởng nhưng thực tế đó chỉ là lời nói dối, làm được bao nhiêu tiền anh ta đi bao bồ nhí hết, vô trách nhiệm đến thế là cùng.

Chồng tôi bỗng dở chứng tằn tiện với vợ con bao nhiêu thì hào phóng, chiều chuộng bồ trẻ hết nấc, đưa bồ đi mua sắm, ăn uống ở những nơi sang trọng. Bắt gặp cặp tình nhân tay trong tay trên xe ô tô, đến đèn đỏ dừng xe là nhoài người sang ôm hôn thắm thiết. Tim tôi nhói đau, trời đất như quay cuồng.

Tôi nghĩ mình phải lao tới chặn xe, lôi bằng được đôi tình nhân vụng trộm đó ra khỏi xe để vạch trần họ giữa thiên hạ, để họ bẽ mặt nếu như ai đó chụp ảnh, quay video lại. Nhưng rồi lại nghĩ, người đau khổ vẫn là tôi. Tôi không thể đuổi theo họ vì họ thường chọn khách sạn ở ngoại thành để hú hí với nhau, ít bị phát hiện.

Bây giờ tôi cảm thấy chán nản, tôi hận chồng tôi, căm ghét ả bồ của chồng. Tôi có nên chặn đầu xe để đánh ghen giữa phố cho hả giận, hay dứt tình ly hôn chồng cho nhẹ đầu?

(Lyhuong...@gmail.com)

Bí mật động trời của chồng vô tình bại lộ trong đêm tân hôn, cô dâu trinh trắng bất ngờ thành người vợ thứ baBí mật động trời của chồng vô tình bại lộ trong đêm tân hôn, cô dâu trinh trắng bất ngờ thành người vợ thứ ba

GiadinhNet - Đêm tân hôn, tôi như chết lặng khi biết bí mật của chồng mà suốt một năm yêu nhau tôi không hề hay biết.

Điền Tâm
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn đắng

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn đắng

Tâm sự -

GĐXH - Sự hỗ trợ kịp thời của em trai lúc khó khăn khiến tôi luôn tự nhủ phải cố gắng làm lụng để trả nợ. Nhưng ngày khệ nệ xách bọc tiền bán nông sản tích góp suốt 3 năm lên thành phố hoàn trả cho em, tiếng máy đếm tiền vang lên cùng lời tính toán "trượt giá thị trường" đã làm rạn nứt cả tình ruột thịt.

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Tâm sự -

GĐXH - Thương con trai một mình bươn chải trên thành phố áp lực nợ nần, tôi quyết định bán đi mảnh đất dưỡng già ở quê để dồn trọn 2 tỷ đồng góp cho con mua chung cư. Tôi cứ nghĩ sự hy sinh ấy sẽ đổi lấy những năm tháng an yên bên con cháu, cho đến một đêm muộn tình cờ cầm vào chiếc điện thoại của con trai để trên bàn phòng khách.

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Tâm sự -

GĐXH - Khi mẹ bước vào giai đoạn lẫn tuổi già, ba anh em chúng tôi họp gia đình và đưa ra một quyết định mang tính "sòng phẳng": Mỗi nhà sẽ đón mẹ về chăm sóc đúng 3 tháng rồi bàn giao sang nhà tiếp theo. Chúng tôi cứ nghĩ việc phân chia gối đầu ấy là giải pháp vẹn toàn, cho đến ngày anh cả xách vali quần áo của mẹ sang giao cho vợ chồng tôi.

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Tâm sự -

GĐXH - Thương vợ chồng con trai áp lực kinh tế khi phải gánh khoản nợ mua chung cư trả góp, tôi tự nguyện rút gần hết số tiền lương hưu hằng tháng để bao cấp tiền bỉm sữa, học phí trường tư cho cháu nội. Tôi cứ nghĩ sự đỡ đần ấy sẽ làm gia đình thêm gắn kết, cho đến ngày ông nhà tôi đột ngột đổ bệnh, cần một khoản tiền điều trị khẩn cấp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.