Ly hôn chưa tròn tháng, chồng cũ đã có vợ mới
Tâm sựTôi đã khóc nhiều khi nghe tin anh lấy vợ. Có lẽ duyên nợ giữa chúng tôi hết rồi nhưng tôi vẫn chưa đủ rộng lượng để trao anh cho một người đàn bà khác.
GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.
Tôi đã khóc nhiều khi nghe tin anh lấy vợ. Có lẽ duyên nợ giữa chúng tôi hết rồi nhưng tôi vẫn chưa đủ rộng lượng để trao anh cho một người đàn bà khác.
1 tuần, Mai giặt chăn rồi thay ga giường phải đến 2-3 lần. Tôi cứ nghĩ mình "hời" khi thuê được 1 giúp việc chăm chỉ, nào ngờ lại là "nuôi ong tay áo".
Tôi đã cố gắng thuyết phục mẹ bạn trai nhận tiền nhưng bác ấy không chịu nhận.
GiadinhNet - Tôi viết ra câu chuyện của mình, như một sự sẻ chia với những cô gái đang bị gọi với nhiều cái tên: trà xanh, con giáp thứ mười ba, người thứ ba...
Vợ nói sẽ ly dị, nếu tôi vẫn tiếp tục sống cùng bố mẹ mà không theo cô ấy đi nơi khác lập nghiệp
Không thấy chồng đâu, tôi tưởng anh đã xảy ra chuyện nên hô hoán hàng xóm đi tìm giúp. Khi nhìn thấy chồng, tôi chỉ muốn độn thổ cho đỡ ngượng.
Tôi thật không phải người vợ nhẫn tâm nhưng tất cả cũng chỉ vì cuộc hôn nhân quá đỗi ngột ngạt của mình.
Tôi mặc kệ những lời chồng nói, ôm tiền đi thẳng ra ngân hàng. Chồng tôi hét lên giật giọng: "Cô mà không đưa thì tôi ly hôn".
GiadinhNet - Tôi kết hôn 2 năm nay nhưng chúng tôi đang gặp khó khăn khi sinh con. Điều đó cũng một phần khiến tâm trạng tôi rối bời và dễ chán nản mọi thứ.
Chồng ngoại tình, bị tôi cho người theo dõi bắt gặp, nhưng anh không hối hận mà còn nói tôi phải tôn trong cuộc sống riêng của anh...
GiadinhNet - Phụ nữ hiện đại có thể xinh đẹp mọi nơi, mọi lúc, gặp khó khăn trở ngại không thể ngồi khóc mà dùng 7 cách sau để vững vàng đứng trên đôi chân của mình.
Ngày mới yêu, anh nói chúng tôi yêu nhau là định mệnh, còn bây giờ, chia tay cũng là do định mệnh.
Bạn học cũ của chồng liên tục nhắn tin, gợi chuyện và còn muốn gặp riêng chồng tôi để tâm sự sau khi hết dịch.
Tôi dành các buổi trưa để xếp lại tủ quần áo, cái cần thì giữ, còn không tôi tặng lại người cần hoặc thanh lý. Thế là nhà cửa như rộng rãi, thoáng đãng hơn, chúng tôi lại có thêm một khoản để "nuôi heo đất".
Dù có một chút quan hệ trong công việc, tôi không biết gì nhiều về anh ta cả, đơn giản chỉ là đối tác đang có chung một dự án cần cả hai công ty phối hợp hoàn thành.
Hôm qua, mẹ chồng đột ngột gọi vợ chồng chúng tôi ra phòng khách nói chuyện. Bà ném ra cục tiền 400 triệu rồi khinh khỉnh nói: "Tiền mẹ cho 2 đứa mua nhà. Nhưng nhà này chỉ con trai mẹ được đứng tên trong sổ đỏ".
Nhìn tờ giấy chồng đưa mà tôi thất vọng vô cùng. Tôi không nghĩ anh lại là con người nhỏ nhen đến mức độ như thế!
Không chỉ là người thích nhúng tay vào việc của con cái, mẹ vợ tôi còn cư xử thiếu tế nhị, độc tài, và có lúc thô lỗ, tôi nên nói sao để vợ hiểu mẹ cô ấy có ảnh hưởng không tốt đến gia đình?
GiadinhNet - Vợ tôi ra ngoài được đánh giá là một người nhã nhặn, lịch sự. Thế nhưng chỉ trong gia đình mới thấu hiểu cô ấy ra sao. Tôi chưa thấy phụ nữ nào hay quát con như vợ mình. Tôi dần mất cảm hứng với vợ cũng vì lẽ đó.
Trước ngày chúng tôi định đi đăng ký kết hôn lại mấy hôm thì T đột ngột tiết lộ một bí mật.
Việc bắt vợ con về nhà nội sống chỉ là âm mưu của chồng để đạt được mục đích lớn hơn.
Bà nội hay gắt gỏng, cáu nếu phải ăn đồ còn thừa từ bữa trước, khiến không khí nhà căng thẳng.
Trong cuộc đời này không có gì là bất biến, lòng người thay đổi khi cuộc sống đổi thay, nhiều khi bước vào chỗ ấm êm người ta sẽ quên những lời thề trong giông bão.
GiadinhNet - Chúng tôi kết hôn khi cả hai đã lớn tuổi. Anh là con cả trong một gia đình đông người, dưới anh là các em gái.
Một ông chồng đã nhận câu ấy từ vợ sau 5 năm hôn nhân tốn thời gian và tiền bạc vào chuyện chạy chữa sinh con. Song sau khi nghe chuyện của anh, ít người cảm thấy có thể thương hay đồng cảm.
Chồng nói tôi bán mảnh đất bố mẹ cho làm của hồi môn để lấy tiền xây nhà trên đất của bố mẹ anh, khiến tôi rất lăn tăn.
Đưa cơm cho em dâu, tôi phát hiện chuyện em ấy giả đau bụng nhưng tôi không dám nói cho ai biết.
Mỗi một ngày, mọi chuyện lại trở nên phức tạp hơn rất nhiều khiến cho tôi cảm thấy mình không thể sống mãi cảnh bị người khác coi thường.