Bạn gái hủy hôn ngay trước thềm đám cưới vì lý do chẳng ngờ
Tâm sựTôi đột ngột bị hủy hôn khi mọi kế hoạch đã lên và hai bên gia đình đều đồng ý. Chúng tôi có khúc mắc trong việc mua nhà chuẩn bị dọn về sống với nhau.
GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.
Tôi đột ngột bị hủy hôn khi mọi kế hoạch đã lên và hai bên gia đình đều đồng ý. Chúng tôi có khúc mắc trong việc mua nhà chuẩn bị dọn về sống với nhau.
Nỗi căm hận trong tôi dâng lên đến đỉnh điểm, tôi lao đến tát cho anh trai một cái cháy má rồi gào lên đuổi anh ta ra khỏi nhà.
Trước giờ tôi đã nghĩ xấu về mẹ chồng, ôi thật là hồ đồ...
Vậy là sáng hôm nay, thay vì về quê ngoại thì chúng tôi chuyển hướng về quê chồng. Ai ngờ bước vào nhà chồng, đập vào mắt tôi lại là một cảnh tượng không thể ngờ nổi.
Trong sự nghiệp của mình, tôi không bao giờ thừa nhận thất bại, nhưng tôi không ngờ rằng mình lại thua trong cuộc sống gia đình và đây là điều mà tôi chưa bao giờ nghĩ đến.
Đêm đó tôi đã dọn đồ, đưa con về nhà mẹ đẻ, quyết định bỏ lại chồng.
GiadinhNet - Tôi có sai lầm lớn khi phản bội vợ.
Với người lạ chồng rất nhẹ nhàng, nhiệt tình nhưng với mẹ con tôi thì anh hoàn toàn khác, lúc nào cũng khó khăn, nhăn nhó.
Thú nhận đã làm người khác có thai, bạn trai nói lời chia tay với tôi để lấy cô ấy làm vợ, hoàn thành trách nhiệm với đứa bé.
Họ yêu nhau được hơn nửa năm thì làm đám cưới, nhưng cả hai chỉ tổ chức giản dị, thành phần tham dự là những người trong gia đình và bạn bè thân thiết.
Vì muốn tạo quan hệ tốt đẹp với hàng xóm nên tôi tỏ ra thân thiện, nhiệt tình. Không ngờ hành động của tôi khiến vợ hiểu lầm.
Cô bạn thân ôm chặt tôi mà khóc, nói về bố của đứa bé trong bụng với sự ấm ức đau khổ và bất lực.
GiadinhNet - Ở tuổi 45 tôi nghĩ mình vẫn còn sung sức, không thể như thời trai trẻ nhưng chắc chắn những ham muốn chưa thể tắt đi. Vậy mà giờ đây tôi không còn hứng thú nổi với chính người đầu ấp tay gối của mình. Càng về già, cô ấy càng tỏ ra thô lỗ trong ứng xử hàng ngày.
Ngoại trừ người chồng ra, không ai biết là cô đã về nhà ngoại. Và sự "can thiệp kịp thời" của anh đã khiến cô cảm thấy được an ủi rất nhiều.
Mỗi lần mẹ tôi muốn bế cháu thì gần như phải xin phép con dâu. Bà nói gì, làm gì cũng cẩn thận lấy lòng con dâu, chỉ sợ chị ấy phật ý.
Tâm sự của người đàn ông giống như một lời thú tội đã muộn màng từ quá khứ...
Gần 40 tuổi vẫn cô đơn lẻ bóng, tôi đúng là kiểu phụ nữ hay được người ta thêu dệt trong tiểu thuyết: Học thức cao, kiếm được nhiều tiền, có nhà có xe nhưng người yêu thì không có.
GiadinhNet - Tôi từng quyết tâm làm nhiều việc, nhưng thường trì hoãn, bỏ cuộc giữa chừng. Đau xót là có những việc tôi bỏ cuộc có người khác nhảy vào làm tiếp, và gặt hái thành công lớn trên kế hoạch của tôi.
GiadinhNet - Giữa tôi và mẹ đẻ luôn có khoảng cách mà chính tôi cũng không cắt nghĩa được. Tôi làm điều gì cũng không vừa ý mẹ, và ngược lại, mẹ làm gì tôi cũng thấy có vấn đề.
Hình ảnh tờ 10 nghìn đồng rơi trên đất cứ mãi ám ảnh tôi không yên.
Tôi chưa từng nghĩ cuộc đời mình sẽ rơi vào bế tắc đến thế này.
Gần 40 tuổi vẫn cô đơn lẻ bóng, tôi đúng là kiểu phụ nữ hay được người ta thêu dệt trong tiểu thuyết: Học thức cao, kiếm được nhiều tiền, có nhà có xe nhưng người yêu thì không có.
Tụi em dạm ngõ từ trước khi dịch trở nên căng thẳng, nhưng nhùng nhằng mãi đến giờ vẫn chưa cưới được. Trong thời gian này nhiều chuyện phát sinh khiến em nghĩ không lấy nhau nữa có khi lại tốt.
Việc bị chị gái gọi điện quấy rối giữa đêm đã là quá bình thường với tôi rồi. Nhưng chồng tôi thì khác.
Cứ nghĩ chồng sẽ tìm cách giúp đỡ vợ. Không ngờ anh lại đưa ra lời đề nghị như thế.
Không ngờ bố mẹ vợ lại chửi tôi là 'thằng con rể keo kiệt' vì một bức ảnh!
Đã có nhiều thời điểm tôi muốn ly thân với người chồng vô duyên này.