Nghiện xem phim "đen", tôi lo ngại hôn nhân của mình sẽ đổ vỡ
Tâm sựTôi xem phim "đen" từ những năm 20 tuổi. Ban đầu cũng chỉ là học hỏi kỹ năng làm đàn ông thôi nhưng càng ngày tôi càng lậm sâu, càng nghiện.
GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.
Tôi xem phim "đen" từ những năm 20 tuổi. Ban đầu cũng chỉ là học hỏi kỹ năng làm đàn ông thôi nhưng càng ngày tôi càng lậm sâu, càng nghiện.
Tôi đã ở tuổi xế chiều rồi, đau ốm bệnh tật nhiều không còn khả năng đỡ đần con cái, nhưng cũng chưa đi luôn được theo ông theo bà. Nhìn các con đùn đẩy nhau nuôi mẹ, thực lòng tôi rất buồn.
Đêm tân hôn, tôi quá mệt nên bảo vợ đi ngủ sớm. Ai ngờ cô ấy nói muốn cho tôi xem một thứ bất ngờ.
Kỉ niệm 20 năm ngày cưới, chồng cười, tôi khóc. Cuối cùng, 20 năm bên nhau cũng kết thúc bằng lá đơn ly hôn lạnh lùng.
Cô ta xúi giục vợ tôi nhòm ngó tài sản nhà chồng, tôi chửi thẳng mặt 2 người đó thì có gì là sai?
Phụ nữ trong thai kỳ và lúc vừa sinh con chịu ảnh hưởng rất lớn của sự thay đổi hormone dẫn đến tâm trạng trở nên thất thường. Họ dễ xúc động, dễ tủi thân và có nguy cơ cao rơi vào trầm cảm.
Trước khi cưới tôi, anh ấy đã gắn bó lâu năm với một người bạn gái. Hai người họ đã chuẩn bị làm đám cưới, nếu không có chuyện mẹ của chị ấy đột ngột qua đời vì ung thư và lịch cưới phải hoãn lại.
Cả nhà thống nhất đi Nha Trang, Trường lo tiền vé đi lại, còn mọi khoản Thủy lo. Nhưng vợ anh yêu cầu bố mẹ chồng nếu đi cùng phải đóng 10 triệu đồng.
GiadinhNet - Tôn trọng bản thân rất quan trọng trong tình yêu, vì nó là tình yêu vô điều kiện, là điều cần thiết để chữa lành những thương tổn cho chính mình.
Dù chúng tôi chưa được đứng tên sổ đỏ nhưng chồng tôi vẫn quyết định mời mọi người đến ăn cỗ để lấy tiền mừng như mong muốn của mẹ chồng. Sau khi mừng nhà mới xong, vợ chồng tôi dọn đến để ở.
Chồng không làm việc nhà, không chăm con, chỉ thích chơi điện thoại cả tối.
Nếu tôi làm trái ý chồng, anh sẵn sàng mắng nhiếc tôi giữa đường phố, khiến tôi mất hết mặt mũi.
Chồng nói tôi không cần đưa bố mẹ đẻ tiền để xây sửa nhà cửa mà chỉ cần biếu bố mẹ anh là đủ.
Mẹ chồng nói tôi ăn bám khi muốn nghỉ thai sản sớm, cho rằng tôi làm quá sự đau đớn khi mang bầu.
Sau cùng, tôi vẫn không biết bản thân nên về phe anh trai chồng hay chị dâu nữa.
Vừa bước vào nhà tôi lập tức phải đứng hình khi nhìn thấy H ngồi cạnh mẹ tôi nói cười rất vui vẻ.
GiadinhNet - Tôi không thể thoát khỏi hình ảnh đầy ám ảnh đó. Tôi phải làm sao?
Tôi ở quê đã thuộc vào hàng quá lứa lỡ thì. Bạn bè tôi đến tầm này đều con bồng con bế cả...
GiadinhNet - Có những đêm, lúc vợ ngủ, anh chồng ghen tuông còn lén xem điện thoại để đếm từng “like”, soi từng lượt “thả tim” để tìm người quan tâm vợ mình.
Không hiểu anh hàng xóm mất thì có liên quan gì mà chồng tôi lại muốn bỏ việc? Để rồi câu trả lời của chồng làm tôi điêu đứng.
Những tưởng vợ sẽ giận dữ, thất vọng về tôi lắm. Không ngờ khi biết tin chồng bị thất nghiệp, cô ấy lại có hành động trái với tưởng tượng của tôi.
Mỗi tháng, tôi đưa cho vợ 15 triệu đồng và tự cho phép mình không phải làm việc nhà, chăm con. Đến khi vợ phản ứng, tôi dọn quần áo ra ngoài sống.
"Cô út tuy giàu có nhưng ít khi ngó ngàng đến các anh. Cô ấy có 3 cái nhà trên phố, một mảnh đất ngoại ô làm nhà xưởng nhưng lúc nào cũng than đang kẹt tiền..."
Nghe tin mẹ chồng hấp hối, tôi vội vã gọi xe trở về. Nhìn bà gầy rộc, tay chỉ còn gân và xương, tôi xót xa vô cùng.
Tôi đứng bên ngoài, nghe loáng thoáng những câu vợ nói mà chết đứng. Đêm tân hôn của chúng tôi diễn ra trong sự đau đớn, giận dữ thay vì hạnh phúc.
Tôi bèn hẹn em trai ra nói chuyện, vừa dụ dỗ vừa uy hiếp nó, cuối cùng khi biết được nguồn gốc số tiền mà tôi nghẹn đắng.
Vợ cũ ngồi luyên thuyên nói lý do muốn tôi làm chủ hôn mà tôi vừa buồn cười vừa khó xử.
Những thứ hiện ra trước mắt đã dấy lên trong tôi nhiều lo lắng.