Biếu mẹ đẻ 500 triệu đồng nhưng mẹ không nhận mà nói ra một mong muốn khiến tôi ứa nước mắt
Tâm sựThương cuộc sống khó khăn của mẹ nên tôi đã giấu chồng biếu mẹ một khoản tiền để gửi tiết kiệm.
GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.
Thương cuộc sống khó khăn của mẹ nên tôi đã giấu chồng biếu mẹ một khoản tiền để gửi tiết kiệm.
Lúc tôi đưa 5 triệu cho mẹ đẻ để về quê ăn Tết thì Khang đang ngồi ở sofa. Anh lập tức bảo có chuyện quan trọng, lôi tuột tôi vào phòng ngủ. Nào ngờ, anh chất vấn tôi lấy tiền đâu ra, rồi bảo tôi chỉ lo giấu giếm cho nhà đẻ.
Lì xì là thể hiện tấm lòng thôi, có quan trọng ít nhiều đâu. Nhưng tụi nhỏ không hiểu điều đó, chỉ thấy ai mừng tuổi nhiều thì thấy người đó tốt!
Mẹ nói thế mới biết mỗi dịp Tết mẹ cô đơn và tủi thân cỡ nào. Mẹ cần người bên cạnh bầu bạn biết bao nhiêu.
Ngay khi nhận tiền thưởng Tết, tôi đã biếu bên nội 20 triệu, ngoại 5 triệu. Tôi suy nghĩ đơn giản, thôi giờ đầu tư 1 giỏ quà đắt biếu bố mẹ đẻ, còn bố mẹ chồng chỉ cần giỏ bình thường thôi. Nào ngờ, mẹ chồng vừa nhìn giỏ quà đã không vui ra mặt.
Khi tôi bước vào nhà thì thấy anh cả và anh hai đang mặt đỏ tía tai cãi vã gì đó. Mẹ tôi ngồi trầm lặng một bên, nhìn bà buồn rười rượi.
Người ta chỉ mừng tuổi 10 ngàn, 20 ngàn gọi là may mắn thôi, chứ chẳng lẽ lại phải vài trăm ngàn để cho bố mẹ bọn trẻ tiêu à?
Cứ nghĩ giao nộp toàn bộ tiền thưởng Tết cho vợ thì cô ấy sẽ vui mừng, nào ngờ lại khiến gia đình tôi có nguy cơ tan vỡ.
Chúng tôi vừa mới về còn chưa kịp nghỉ ngơi, thế mà chị chồng đã sang thăm. Tuy nhiên, chẳng phải chị quan tâm hay gì, mà là sang đòi 10 triệu.
Suốt một năm bố mẹ chồng vất vả chăm sóc các cháu nên tôi đã mang con gà trống sang biếu. Không ngờ lại xảy ra chuyện.
Cách Tết một tháng, bố mẹ chồng điện thoại lên hỏi, bao giờ cả nhà về. 13 năm qua, năm nào cũng như vậy...
Nhìn thấy tôi, em dâu tôi nức nở: "Em khổ quá chị ơi! Cứ mãi thế này thì mẹ con em sao sống nổi"...
Tôi từng có vợ rồi ly hôn. Do con còn nhỏ, tôi nhường vợ nuôi, tôi có trách nhiệm chăm lo cho con cả về tinh thần và vật chất. Chúng tôi ly hôn văn minh, sau ly hôn cũng vậy.
Chỉ còn một mình ở nhà, tôi nhẩn nha mở tủ lạnh tìm thực phẩm nấu ăn sáng. Để rồi vừa mở tủ lạnh ra thì tôi không khỏi sững sờ với những gì nhìn thấy.
"Cho đến bây giờ khi đã là người lớn, tôi vẫn không hiểu tại sao bố có thể chịu đựng nổi những điều đó, bao nhiêu năm tháng sống bên người phụ nữ chỉ khiến bố tự ti hơn..."
Khi dọn kệ đựng xà phòng trong nhà tắm, tim tôi đập liên hồi khi thấy một thứ nằm vắt vẻo trên chai xà phòng gội đầu.
Trong khi tôi đang đau đầu dỗ con ngủ thì chồng lại có cách hành xử sốc óc.
"Không hổ danh là giáo viên dạy giỏi, vợ tôi nói câu nào đau câu ấy, chẳng chửi rủa ầm ĩ, nhưng mỗi câu nói ra như dao cắt vào đối phương"...
Tôi buồn vì sắp bỏ lỡ thời gian vàng để kết hôn, không gặp được đối tượng phù hợp cho chuyện trăm năm.
Tôi thấy bị xúc phạm khi anh thừa nhận đã thích cô đồng nghiệp trẻ đến vài năm nay, nhưng giữa họ không xảy ra chuyện gì, chưa từng động chạm thể xác. Dẫu vậy, điều đó không làm cho lòng tôi bớt ghen.
Dù rất nóng mặt nhưng tôi vẫn cố gắng nhẫn nhịn để khai thác hết con người thật của anh.
Tôi cầm cái áo khoác lên, phủi bụi, phủi vết chân của chồng giẫm lên mà tức anh ách.
Thương cuộc sống khó khăn của mẹ nên tôi đã giấu chồng biếu mẹ một khoản tiền để gửi tiết kiệm.
Tôi từng có vợ rồi ly hôn. Do con còn nhỏ, tôi nhường vợ nuôi, tôi có trách nhiệm chăm lo cho con cả về tinh thần và vật chất. Chúng tôi ly hôn văn minh, sau ly hôn cũng vậy.
Thật tình tôi cũng chẳng hiểu nổi chị dâu của mình nữa. Cùng là phận dâu mà cứ thích "chiến đấu" với nhau là sao nhỉ?
Cầm số tiền thưởng Tết quá ít ỏi của chồng, tôi đã gọi điện cho chị đồng nghiệp của anh ấy để hỏi rõ thực hư và nhận được câu trả lời đau xót.
Chuyện vỡ lở đến nay đã được 1 tuần. Quá uất ức nên tôi đã ôm con về nhà mẹ đẻ. Trong khi đó, chồng tôi liên tục gọi điện, nhắn tin xin vợ tha thứ.
Đang yêu tôi, bạn trai lại đi lấy người khác. Khi tôi biết chuyện, anh chỉ nói chúng tôi đã hết duyên...