Tôi cay cú khi phát hiện vợ gửi quà 'khủng' cho nhà ngoại dịp Tết
Tâm sựCận Tết năm nào tôi cũng hỏi, nên mua gì để biếu nhà ngoại nhưng vợ tôi thường nói, chỉ cần gửi biếu ông bà chút tiền. Nào ngờ, cô ấy giấu tôi làm việc khiến tôi bức xúc.
GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.
Cận Tết năm nào tôi cũng hỏi, nên mua gì để biếu nhà ngoại nhưng vợ tôi thường nói, chỉ cần gửi biếu ông bà chút tiền. Nào ngờ, cô ấy giấu tôi làm việc khiến tôi bức xúc.
Dù có nằm mơ, tôi cũng không ngờ chuyện này lại phức tạp đến thế.
Chồng không có kiến thức tài chính, khăng khăng dùng 300 triệu đồng của nhà đem đi đầu tư cổ phiếu lấy lời.
Tôi chỉ ước có người giúp tôi chỉ ra cái sai của mẹ chồng!
Về làm dâu đã 3 năm nhưng tôi vẫn không thể hòa hợp được nếp sống nhà chồng. Hai vợ chồng sinh sống và làm việc ở thành phố, chỉ về quê mỗi dịp lễ Tết nên chồng luôn khuyên tôi giữ hòa khí trong nhà.
Tuổi trẻ đúng là biết lãng phí thời gian, tưởng còn cả chẳng đường phía trước để làm điều hôm nay mình lưỡng lự, nhưng thoắt đi thoắt lại, thanh xuân cùng bao ước mơ hạnh phúc đã trôi qua mất rồi.
Nhà chồng thậm chí ăn gạo mốc, đồ thừa ở tủ lạnh khiến tôi không quen, không dám ăn nên lúc nào bụng cũng đói meo.
Chị chồng cứ vô tư 'quẳng' con ở nhà tôi để tôi chăm mà không đưa tiền ăn, còn mắng tôi không biết điều, ích kỷ.
Yêu nhau 5 năm, giờ người yêu đột ngột đòi chia tay khiến tôi sửng sốt và bất ngờ. Biết lý do, tôi càng thấy nhục nhã hơn.
Tôi không hề hay biết gì, cho đến khi mẹ chồng gọi lên thông báo, càng đau hơn khi chồng thừa nhận tiền có được là do đi vay.
Chồng sẵn sàng biếu 15 triệu đồng để bố mẹ đẻ tiêu Tết mà không hề đoái hoài tới bố mẹ tôi.
Tôi năm nay 37 tuổi, đã li dị vợ và nuôi một đứa con trai lên năm tuổi. Sau khi gặp M. tôi theo đuổi cô ấy và giấu nhẹm mình đã từng có vợ.
Vợ lấy lý do mới mua nhà, hai vợ chồng con cái cần ở lại thắp hương nhà mới cho ấm cúng. Tôi thì không đồng ý vì bố mẹ ở quê đã già, biết còn được mấy lần về quê ăn Tết với bố mẹ? Thế là vợ chồng mặt sưng mày sỉa không nhìn mặt nhau suốt cả tuần nay.
Tôi biết chuyện của mình không giống bất kỳ người phụ nữ "bình thường" nào trong quan niệm chung của mọi người, bởi vậy xin phép được nói trước rằng tôi không mong nhận gạch đá.
Trong lúc cãi nhau, vợ đã hơn một lần ném vào mặt tôi ba từ "đồ ăn bám".
Ba lần trước, vợ chồng em về nhưng không đóng góp tiền còn lười dọn nhà, rửa bát, nấu cỗ cúng. Tết năm nay, nghe nói, vợ chồng em lại về nên tôi không vui chút nào.
Chồng mới cưới sẵn sàng rút hết hầu bao để đãi bạn bè ăn uống, còn mua điện thoại đắt tiền tặng bạn thân.
Chồng không đeo nhẫn cưới ở công ty, không đăng ảnh gia đình trên mạng xã hội khiến tôi lo lắng anh ngoại tình sau lưng mình.
Chồng sắp cưới khiến tôi thất vọng, chẳng mó tay động chân vào bất kỳ chuyện gì của hôn lễ, đòi hủy hôn 2 lần khi đã sát ngày cưới.
Nhà trai tuyên bố một số điều khoản khiến bên nhà tôi bàng hoàng. Cú "quay xe" này khét quá nên có khả năng đám cưới của chúng tôi cũng "toang" luôn.
Càng ngày tôi càng cảm thấy mình yếu đuối và hèn nhát trước vợ.
Tôi đã áp dụng đúng chiêu của chồng để khiến anh phải thay đổi thói hư tật xấu.
Nghe lời đề nghị của người yêu mà em sốc đến ngớ người, không biết phải nói gì nữa.
Vợ chồng anh trải qua nhiều cuộc cãi vã nảy lửa, để rồi anh cũng phải nhượng bộ: Không đưa mẹ về ở cùng nhà mà để bà ở trong căn chung cư cùng 2 đứa cháu họ đang theo học đại học ở Đà Nẵng.
Chị Thanh sinh hai cô con gái, năm nào cũng bị đưa ra nhắc như một cái tội với dòng họ. Rồi chuyện tiền bạc, chăm con, công việc, ngoại giao... của chị đều bị nhà chồng đưa ra "đấu tố".
Tôi năm nay 37 tuổi, đã li dị vợ và nuôi một đứa con trai lên năm. Sau khi gặp M. tôi theo đuổi cô ấy và giấu nhẹm mình đã từng có vợ.
Anh trầm mặc nhìn lá đơn một lúc rồi hỏi rằng tôi đã suy nghĩ kỹ chưa. Tôi vừa gật đầu thì chồng đứng dậy mở ngăn kéo bàn làm việc, lấy ra cho tôi xem một thứ.