Tôi có nên bỏ chồng để đến với đồng nghiệp cũ
Tâm sựCuộc hôn nhân của tôi và chồng không hạnh phúc, tôi đang suy nghĩ đến việc ly hôn anh để đến với người đồng nghiệp...
GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.
Cuộc hôn nhân của tôi và chồng không hạnh phúc, tôi đang suy nghĩ đến việc ly hôn anh để đến với người đồng nghiệp...
Tết đã hết rồi nhưng vợ tôi vẫn chưa đưa con quay lại thành phố. Cô ấy nhắn, con đang nghỉ dịch, tạm thời chưa phải đến trường nên cô ấy xin nghỉ phép thêm ít hôm ở nhà chơi với mẹ.
Bố mẹ bạn trai bảo tôi quét dọn nhà cửa, sân vườn và tôi còn giúp họ nấu mấy bữa cơm, vậy mà họ vẫn chê.
Thấy sự xuất hiện đường đột của tôi, chị gái rất bất ngờ, để rồi phía sau đó là cả một bí mật mà chị đã giấu gia đình.
Sẵn đang bực bội chuyện đó lại nhìn túi khoai tây của mẹ chồng mà tôi càng chướng mắt. Trưa ấy lúc bà ngủ trưa tôi đã mang ra thùng rác vứt luôn đi cho gọn nhà.
Lo sợ mình sắp bị đưa vào bẫy nên vội vã nghĩ cách để thoát thân.
Hết mắm muối, đường, mì chính, bây giờ lại là dầu ăn. Cô này như muốn hoàn thiện bộ sưu tập gia vị trong bếp nhà tôi thì phải.
Tôi và anh đang cãi nhau kịch liệt thì anh có hành động khiến tôi kinh ngạc, bất ngờ.
Hóa ra vợ để món đồ ấy dưới gối nhằm mục đích uy hiếp và dọa dẫm chồng chớ dại mà nghĩ đến chuyện phản bội vợ.
Thế nhưng khi tôi đến cổng thì mẹ vợ lại chặn cửa không cho tôi vào nhà. Bà bảo rằng chẳng có đón với rước gì cả, vợ con tôi sẽ ở lại với ông bà ngoại.
Anh đến với tôi do cá cược với vài người bạn là sẽ tán đổ được tôi, chứ không xuất phát từ tình yêu...
Chồng không có chính kiến, lúc nào cũng sống và hạnh động dựa vào cảm xúc, suy nghĩ của những người xunh quanh...
Vì quá yêu vợ, tôi đã nhún nhường cô ấy quá nhiều để rồi đẩy mẹ vào tình trạng nguy kịch.
Tôi và mẹ chồng có mối quan hệ rất tốt nên khi bị bà đuổi ra khỏi nhà, tôi sững sờ vì không sao tin nổi.
Vì tôi bận nên chuyện bếp núc trong nhà hầu như do chồng đảm đương. Thế nhưng, anh nấu tốn gia vị, đặc biệt là dầu ăn quá mức khiến tôi sinh nghi.
Bồ của chồng là thạc sĩ du học Anh, quyến rũ, luôn tỏ vẻ thân thiện nhưng hóa ra đó chỉ là lớp vỏ bọc của hồ ly tinh.
Mẹ cứ trách con dâu không ngoan, nhưng đến tôi là con gái ruột còn chẳng thể hiểu được mẹ mình...
Anh về trước và nói mấy hôm sau tôi tự bắt xe về quê anh để ra mắt bố mẹ, họ hàng chứ không đưa tôi về...
Em lấy chồng, về làm dâu nhà anh đã được 5 năm. Mọi chuyện đều êm đẹp, cho đến gần đây, bố mẹ chồng em lập di chúc, chia tài sản cho các con. Nhiều sóng gió trong gia đình bắt đầu nổi lên…
GiadinhNet – Đã có lúc, Mùi muốn làm liều nhưng nhìn cô con gái thơ dại chưa đầy 2 tuổi, cô lại nuốt nước mắt, tiếp tục sống, nhưng tương lai đối với cô bây giờ là một ảo ảnh mông lung, vô định.
Con dâu lười biếng, chẳng chịu làm việc nhà mà đẩy hết cho chồng còn mình thì ngồi chơi điện thoại...
Bố mẹ viết di chúc, chia tài sản cho 3 người con ruột, không có tên vợ tôi và cô ấy luôn tỏ thái độ khó chịu...
Tôi không ngờ những cố gắng bấy lâu nay của bản thân vì gia đình lại không thể làm chồng tin tưởng được.
Bố mẹ chồng đã biết chồng tôi có bồ nhí, nhưng vẫn giúp anh ta che giấu chuyện tày đình với cái cớ làm việc ở công ty.
Khi tôi mẹ tròn con vuông, sinh được một bé trai kháu khỉnh, T bế con mà nước mắt rơm rớm. Nhìn cảnh tượng ấy trong lòng tôi ngập tràn hạnh phúc.
Sau khi phát hiện vật thể lạ trong chiếc hộp gỗ ở nhà chú hàng xóm, tôi hốt hoảng, nói vài câu lấp liếm rồi té vội.
Cứ tưởng em mình cuối cùng đã tìm được một người đàn ông phù hợp, nào ngờ...
Nghe xong lời đề nghị của Ly mà tôi nóng cả mặt, nhìn người hiền lành xinh xắn là thế, mà lại có thú vui đáng sợ đến vậy?