Nghi bạn thân ngoại tình với chồng: Là tôi hoang tưởng hay họ quá mờ ám?
Tâm sựCho tới hôm vừa rồi, khi tôi đang dọn bàn ăn quay vào bếp lấy ly thì thấy chồng tôi và bạn thân đang nói chuyện gì đó, đứng rất sát, gần như chạm vào nhau...
GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.
Cho tới hôm vừa rồi, khi tôi đang dọn bàn ăn quay vào bếp lấy ly thì thấy chồng tôi và bạn thân đang nói chuyện gì đó, đứng rất sát, gần như chạm vào nhau...
Những ngày tháng sống chung trôi qua mệt mỏi, nặng nề. Cứ hễ em làm việc gì chưa vừa ý mẹ là mẹ lại đay nghiến, lại đem quá khứ của em ra chỉ trích.
Vì không có bằng cấp, nên tôi bị cả gia đình vợ coi thường, xem như kẻ ăn hại...
Đã ngoài 20 tuổi, nhưng làm bất cứ việc gì bạn trai vẫn phải xin ý kiến của mẹ, mẹ đồng ý anh mới dám làm...
Tôi vẫn đang rất hạnh phúc, nhưng sao những người xung quanh luôn nghĩ rằng tôi bất hạnh vì thiếu đàn ông...
Từ khi biết tôi có người phụ nữ khác, vợ chăm chút nhiều hơn đến ngoại hình để trở nên quyến rũ hơn...
Tôi bị bạn trai cũ làm lây bệnh sùi mào gà và bệnh hay tái phát khiến tôi sợ không dám yêu ai.
Bạn trai bảo tôi hay nói trống không, trễ hẹn khiến anh phải chờ lâu, nấu ăn dở nên khó mà làm dâu ngoan nhà anh.
Tôi vô cùng bối rối khi tình cũ - tức người yêu của em chồng bất ngờ hủy hôn.
Trong tâm trí, tôi luôn nghĩ bạn thân mình có cuộc sống rất hạnh phúc. Cho đến ngày gặp lại, cô ấy đưa tôi 50 triệu, chỉ tôi cách kinh doanh rồi thốt ra một câu khiến tôi chết lặng.
Vợ bí mật hẹn với bạn học cũ trong 3-4 tiếng đồng hồ và không hé răng với tôi về mối quan hệ giữa họ.
Sau 1 năm ly hôn chồng, cũng là 1 năm được chính thức chung sống với tình nhân, tôi mới thấm câu nói của chồng cũ: "Thà làm chân tiểu nhân còn hơn là ngụy quân tử".
Mẹ không muốn tôi hẹn hò qua mạng, luôn bắt tôi phải về nhà trước 21h nên tôi không dám nhận lời hẹn hò buổi tối.
Tôi xuống bếp, cũng gần giờ cơm trưa nên định bụng đi nấu cơm. Lúc mở nồi cơm của mẹ ra mà tôi không khỏi sững sờ.
Khi chiếc taxi đỗ ở cửa nhà chồng, tôi còn tưởng mình đi nhầm nhà. Nhà chồng tôi đang dựng rạp cưới tưng bừng và tổ chức cỗ bàn rất linh đình.
"Sau khi cất hết quần áo của vợ con vào tủ, không hiểu sao tôi đã đỏ hoe mắt từ lúc nào", người chồng chia sẻ.
Thế nhưng khi tôi bước vào phòng khách thì đập vào mắt là một cảnh tượng kinh hãi không thể tin nổi. Giữa nhà đặt chình ình một chiếc quan tài khiến tôi run rẩy sợ hãi.
Tôi như chết lặng giây phút ấy. Những người đứng xung quanh cũng hiếu kỳ, tò mò khiến tôi xấu hổ vô cùng.
Chồng nhậu nhẹt, đi chơi khuya với bạn tới sáng mới về, nói không muốn sống tiếp với tôi nếu tôi tiếp tục cằn nhằn.
Gia đình đang yên ổn, bất ngờ anh trai đòi ly dị chị dâu, để rồi khi biết lý do, bố tôi đã cầm cây chổi dạy dỗ anh ấy.
Sáng nay đến công ty, tôi nhận ra mọi người đều có thái độ với mình.
Tôi muốn ly hôn sau một tháng kết hôn vì mẹ chồng tôi luôn coi con trai là trung tâm vũ trụ, cả gia đình phải có trách nhiệm phục vụ anh ấy chu đáo.
Tôi không biết phải làm gì, ly hôn thì không đành, nhưng tôi cũng không có vài trăm triệu như lời chồng nói.
Sáng nay đến công ty, tôi nhận ra mọi người đều có thái độ với mình.
Mẹ chồng luôn hỏi về 'chuyện ấy' của chúng tôi, thúc giục cả hai vợ chồng có tin vui càng sớm càng tốt.
Nhiều lần mẹ của người yêu muốn đưa tờ xét nghiệm ADN để thanh minh cho con gái nhưng bất thành.
Cuộc sống với người chống kém cỏi, suốt ngày lo cơm áo gạo tiền khiến tôi rung động trước người đàn ông giàu có...
Tôi hoảng hốt hỏi vợ gặp chuyện gì mà lại đến nông nỗi ấy. Ban đầu vợ ấp úng nói dối rằng cô ấy bị ngã. Gặng hỏi mãi, thậm chí là phải đe dọa thì vợ tôi mới khai thật.