Không quên chuyện bị phản bội, tôi lấy tên nhân tình chồng để đặt cho con
Tâm sựChuyện xảy ra gần một năm trước, khi đó tôi mới phát hiện mình có thai, nhưng nỗi đau đó vẫn chưa hề cũ.
GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.
Chuyện xảy ra gần một năm trước, khi đó tôi mới phát hiện mình có thai, nhưng nỗi đau đó vẫn chưa hề cũ.
Tôi không biết nên nói gì để khiến đối phương rung động, thường chỉ 'Chào buổi sáng' hoặc hỏi người ta ăn uống gì chưa.
Anh luôn chăm sóc và nói lời yêu thương với tôi, coi tôi là sự lựa chọn đúng đắn nhất của mình, vậy mà anh lại ngoại tình...
Bố mẹ muốn tôi lấy người hơn 20 tuổi, đã qua một lần đổ vỡ hôn nhân, chỉ vì họ giàu có...
Căn nhà của bố mẹ tôi ở quê đã cũ, nên tôi bỏ tiền xây lại căn nhà mà không nói với vợ...
Lần nào anh mời đi ăn, lúc đó anh mới chịu trả tiền, còn khi nào tôi mời thì tôi phải là người đứng lên thanh toán...
Cô ấy đòi chia tay sau khi giả làm người lạ nhắn tin cho tôi và tôi nhắn lại, rồi bị quy vào tội "không chung thủy"...
Anh lý giải hành động đó chỉ để giải quyết nhu cầu sinh lý đàn ông và yêu cầu tôi phải chấp nhận, thậm chí vui vì điều đó...
Vừa chia tay, anh đã đòi lại những thứ mua để dùng chung trong thời gian sống với tôi...
Bạn trai luôn chủ động trả tiền mỗi khi chúng tôi hẹn hò nhưng 'đánh trống lảng' chuyện chi tiền khi tôi mời bạn bè đi uống cafe.
Mọi người không thể tưởng tượng được đâu, một tháng qua mẹ chồng mang tiếng lên chăm dâu ở cữ nhưng thực ra bà đi nghỉ dưỡng thì đúng hơn.
Không muốn các con phải chịu cảnh đói khát nên tôi đã tìm việc làm thêm, thế nhưng chồng lại gây khó dễ đủ bề.
Mẹ chồng tôi vừa khuất núi. Gia đình chưa hết đau xót về sự ra đi của bà thì lại xảy ra chuyện này khiến tôi vô cùng chạnh lòng.
Tôi được một người đàn ông đẹp trai, giàu có theo đuổi, khuyên tôi bỏ chồng khi chồng không lo được kinh tế cho gia đình.
Em gái dành tận 2 tiếng chơi điện thoại, sau đó mới học bài từ 22h tới 0h ngày hôm sau, gây ảnh hưởng tới giấc ngủ của tôi.
2 lần bị người đàn bà ấy phản bội, nhưng chẳng hiểu sao tôi vẫn muốn yêu và che chở cô ấy...
Tôi còn tưởng chuyện gì lớn lao. Không ngờ khi nghe chính miệng người yêu nói, tôi chỉ biết ngồi cười trước sự ngây thơ của cô ấy.
Bạn trai bảo tôi hay nói trống không, trễ hẹn khiến anh phải chờ lâu, nấu ăn dở nên khó mà làm dâu ngoan nhà anh.
Cô ấy so sánh với những người đàn ông khác, rồi trách cứ tôi không kiếm ra tiền để lo cho vợ con...
Tôi hận loại đàn bà đê tiện ấy quá mọi người ạ...
Cho đến một ngày, tôi tạt qua công ty chồng tìm anh để lấy chìa khóa về nhà, do hôm đó tôi không hiểu sơ sảy làm rơi chìa khóa của mình ở đâu mất...
Mẹ chồng suốt ngày xét nét em chuyện chi tiêu hàng tháng, luôn miệng bảo em tiêu pha phá mả. Em tức quá đưa luôn tiền cho bà cầm, ấy thế mà chưa được nửa tháng, mẹ chồng đã sang phòng em thủ thỉ xin lỗi, năn nỉ em cầm lại tiền.
Chồng ậm ừ về chuyện có con thứ hai, bài xích đồ bổ dưỡng mà tôi mua về để nâng cao sức khỏe, khả năng sinh lý.
Tôi biết mình không có đủ tư cách cấm đoán em vì tôi đã có gia đình, em lại chẳng phải vợ tôi, nhưng em là người tình của tôi và ngoài tôi ra, tôi không muốn em có thêm người đàn ông nào khác.
Nhìn cách chị gái ôm người bạn trai là tôi biết tình cảm của chị dành cho anh ta rất nhiều.
Câu chuyện đằng sau cực kỳ nghiêm trọng mà bao lâu nay tôi chẳng hề hay biết...
Đi làm về, tôi lao vào bếp, ba chân bốn cẳng vừa nấu ăn vừa trông con. Nhưng khi bưng mâm cơm lên, chị chồng lại tỏ thái độ như muốn vả vào mặt tôi.