Mẹ bạn trai thử thách tôi gọt dứa
Tâm sựMẹ bạn trai thấy tôi loay hoay với quả dứa nên đánh giá tôi vụng, còn lấy lý do tôi không hợp tuổi bạn trai để khiến chúng tôi chia tay.
GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.
Mẹ bạn trai thấy tôi loay hoay với quả dứa nên đánh giá tôi vụng, còn lấy lý do tôi không hợp tuổi bạn trai để khiến chúng tôi chia tay.
Duy chua xót nhận ra, sau khi rời bỏ anh thì Hương vẫn sống rất tốt, thậm chí vui vẻ và thanh thản hơn khi còn bên cạnh anh rất nhiều. Ngược lại, rời vợ con ra thì cuộc sống của Duy lại chẳng hề tốt đẹp chút nào.
Mẹ chồng tôi quả thực rất vô duyên, làm thế nào đây mọi người ơi...
Chồng sắp cưới lần lữa không chịu đi làm, chẳng đoái hoài khi tôi bệnh và còn 'thả thính' cô gái khác.
Khi chị về ngoại ở cữ được 10 ngày, tôi đang định giục mẹ sang thăm chị dâu với cháu thì chị đột ngột gọi điện về cho mẹ chồng trước.
Mẹ tôi về rồi, tôi chỉ biết ngồi khóc. Sau khi biết tôi sinh con, mẹ tôi đã thu xếp việc nhà cửa để lên chăm con chăm cháu. Bà mới vừa lên hôm qua thì sáng nay đã xách đồ về.
Là một nhân viên bình thường tại công ty, vợ sắp cưới của tôi lại sở hữu căn hộ chung cư cao cấp, xe ô tô và có cuộc sống sang chảnh.
Chồng đảm đang nhưng chỉ thích ở nhà, không muốn đi làm khiến chúng tôi ngày càng ít đề tài trò chuyện và lệch pha trong chuyện 'chăn gối'.
Khi tôi trách chồng hoặc làm trái ý chồng, anh dỗi ngay và còn bỏ cơm, cố tình 'chiến tranh lạnh' với tôi.
Tôi háo hức chờ đợi ngày sinh nhật của mình. Để rồi sau hôm ấy, những gì mà tôi nhận về lại là đau khổ và dằn vặt.
Tôi lặng lẽ ra về, lòng nặng trĩu nỗi buồn. Thấy thương và lo cho cô vì đã liên tục có những hành động sai lầm.
Chồng trở về nhà lúc đêm muộn, anh ôm lấy tôi đầy ngọt ngào, thế là tôi chẳng dỗi hờn gì nữa. Nhưng ngay sau đó, anh lại gọi tên một người con gái khác, tôi lặng người, rồi tức giận đẩy anh ra.
Về nhà, tôi giật mình khi thấy mẹ ruột và mẹ chồng đang đấu khẩu gay gắt với nhau. Còn chồng tôi đứng nép bên cạnh, vẻ mặt vừa tội nghiệp vừa có gì đó ẩn khuất.
Khi chị về ngoại ở cữ được 10 ngày, tôi đang định giục mẹ sang thăm chị dâu với cháu thì chị đột ngột gọi điện về cho mẹ chồng trước.
Tôi thật sự bị sốc trước hành động và lời nói khác lạ của anh. Tôi ngượng ngùng hỏi anh tại sao đột nhiên cảm ơn vợ, trong khi hơn một năm qua anh không hề nói với tôi lời nào tương tự.
Cứ nghĩ chị dâu sẽ cảm động trước tình cảm và sự bao dung của gia đình chồng lắm.
Người yêu bảo chỉ có thể tự tin nói ra bí mật khi ở trong nhà nghỉ khiến tôi rất hưng phấn và hồi hộp chờ đợi.
Rõ ràng tôi lấy chồng là có tính toán cả, chứ chẳng phải mù quáng như mọi người nghĩ.
Tôi đã yêu cầu nói chuyện nhưng anh ta nói là: "Tùy mày, muốn làm sao thì làm".
Sự cẩn thận và đa nghi của mẹ chồng làm tôi lo lắng khôn nguôi.
Bà thông gia khi có mặt tôi thì tỏ ra yêu thương con dâu nhưng cuối cùng lại đối xử với nó không ra gì. Tôi biết được sự tình thì con gái đã đang nằm viện...
Tôi không bao giờ có thể quên được ký ức buồn về những ngày khủng khiếp anh đã gây ra cho tôi...
Chồng nói tôi yên tâm đi làm, chẳng phải lo lắng gì cả, nhưng tôi thì cảm thấy không ổn chút nào...
Chiếc điện thoại đó chồng mua rồi giấu trong cốp xe, chỉ để liên hệ riêng với cô bồ bé nhỏ...
Bố mẹ chỉ có mình tôi là con gái, nếu tôi vào đó theo bạn trai, họ sẽ rất buồn và nhớ tôi...
Trước khi lấy anh, tôi nghĩ đơn giản chỉ cần anh yêu mình là đủ, nhưng cưới rồi mới biết mình đã sai lầm...
Chồng vẫn ngủ cạnh mẹ, lười tắm gội và không chịu đi khám nam khoa để chóng có con.
Nếu tôi không đồng thuận việc chồng có tình nhân, anh nói sẽ đâm đơn ly hôn.