Ngày về ra mắt nhà người yêu, tôi bị cả nhà em coi thường hắt hủi, sửng sốt hơn cả là ngay hôm sau, tôi đã bị giáng chức
Tâm sựNgười yêu khóc rất nhiều và cầu xin tôi đừng bỏ em. Nhưng nếu tôi cố chấp cưới chỉ khổ em ấy thôi.
GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.
Người yêu khóc rất nhiều và cầu xin tôi đừng bỏ em. Nhưng nếu tôi cố chấp cưới chỉ khổ em ấy thôi.
Hành động của mẹ chồng trong ngày ra tòa ly hôn khiến tôi sửng sốt còn mọi người kinh ngạc. Không ai ngờ bà sẽ làm như thế và tuyên bố thẳng như vậy.
Tìm được cô giúp việc ưng ý, tôi chưa kịp mừng thì đã chết đứng khi thấy hành động của cô ấy trong phòng riêng của mình.
Không ngờ 3 ngày trông nhà giúp chị dâu, tôi lại biến thành kẻ trộm cắp.
Nhìn người ta đăng những tấm ảnh mâm cơm ở cữ mà tôi thèm thuồng. Còn tôi, cứ nghĩ đến ăn là đã cảm thấy chán ngán.
Yêu nhau được 2 năm, nhưng mỗi lần nói đến đám cưới bạn gái lại từ chối và nói chỉ cưới khi bố mẹ cô ấy đồng ý...
Ai ngờ đâu chỉ thấy nhà cửa vắng tanh vắng ngắt, vợ con tôi đã đi đâu mất, mẹ tôi đang nằm nghỉ trong phòng riêng. Tôi hỏi bà về vợ thì bà đủng đỉnh đáp một câu khiến tôi hóa đá.
Không ngờ mới báo tin có thai mà người yêu đã tặng cho tôi số tiền lớn thế làm quà, vậy khi con tôi sinh ra chắc còn nhiều nữa?
Càng đọc, tôi càng nhận ra vợ đang sân si với cả một đứa con nít mới hơn 4 tuổi thôi.
Tôi 34 tuổi, chồng 36 tuổi, cưới được 5 năm, có hai con một trai một gái. Vợ chồng tôi đi làm công nhân ở tỉnh khác quê nhà và thuê trọ.
Tôi biết mình sẽ luôn bị soi mói và bắt bẻ. Chỉ không ngờ mọi chuyện lại đi quá xa như vậy.
Tự dưng vợ từ chối mọi hành động gần gũi của chồng rồi có những biểu hiện rất lạ. Nghi ngờ, tôi theo dõi rồi chết đứng khi thấy những gì cô ấy đang làm trong nhà tắm vào lúc khuya.
Cho đến tuần trước, tôi đi ăn trưa cùng đồng nghiệp thì vô tình gặp vợ cũ. Cô ấy đi cùng một người đàn ông, tôi đoán là tình mới của cô ấy. Điều đó không có gì lạ, bởi chúng tôi ly hôn 3 năm nay rồi.
"Đợt vừa rồi lớp đại học của em có kế hoạch tổ chức gặp mặt sau 10 năm ra trường. Như mọi lần chỉ họp nhóm, tụ tập nhỏ lẻ, em sẽ không đi...", người vợ kể.
Ai ngờ đâu chỉ thấy nhà cửa vắng tanh vắng ngắt, vợ con tôi đã đi đâu mất, mẹ tôi đang nằm nghỉ trong phòng riêng. Tôi hỏi bà về vợ thì bà đủng đỉnh đáp một câu khiến tôi hóa đá.
Anh nói, tôi ngoài đẹp ra thì còn thiếu nhiều thứ, bao gồm cả kỹ năng làm tình với chồng...
Anh luôn coi bố mẹ vợ chẳng khác gì bố mẹ đẻ. Tôi biếu xén tiền nong cho bố mẹ bồi bổ và chữa bệnh, anh cũng chẳng bao giờ tính toán chi li.
Bẵng đi 2 năm sau, hôm ấy Tính dẫn cô bạn gái mới xinh đẹp đi ăn trưa ở một nhà hàng vừa khai trương. Anh không bao giờ nghĩ rằng lại có thể gặp Hoài ở đó. Cô cũng đang dùng bữa nhưng chỉ cô chỉ đi một mình.
Bạn trai nói thích sống nội tâm nên dù tôi nhõng nhẽo, đòi hỏi anh phải đăng ảnh mình lên mạng, anh đều từ chối.
Trong đầu em tưởng tượng đến đủ thứ lãng mạn và ngọt ngào. Nhưng đến khi anh nhẹ nhàng vén tấm chăn lên, để lộ món quà chuẩn bị cho vợ ở phía dưới thì em không khỏi đứng hình.
Chính việc anh chăm sóc, yêu thương con riêng của em đã khiến em cảm động. Vậy mà trước ngày cưới, anh lại đưa ra một đề nghị bất ngờ.
Với số tiền mẹ phát 500.000 đồng mỗi tháng, tôi tằn tiện chỉ đủ tiêu, không để dư được đồng nào để tiết kiệm lấy chồng.
Đến khi áo vợ được vén lên, khuôn ngực của cô ấy lộ rõ hoàn toàn trước mắt tôi thì tôi không khỏi sợ hãi đến mức thét lạc cả giọng.
Về nhà, tôi nhớ lại đêm qua mà trong lòng rộn lên những cảm xúc vô cùng khó tả.
Ai ngờ được lúc ăn uống dọn dẹp xong, mẹ chồng gọi em vào phòng riêng tỉ tê đủ thứ chuyện. Vòng vo một hồi, cuối cùng bà cũng đi đến chuyện chính. Bà than thở số bà không may mắn có một cậu con trai hư hỏng, chơi bời mang nợ nần về cho bố mẹ. Đó chính là em trai của chồng em.
"Trong thời gian ở lại quê, tôi có cảm giác mọi người trong gia đình không còn coi tôi là người thân nữa. Mà họ chỉ nơm nớp lo sợ tôi đòi lại căn nhà", người đàn ông này kể.
Anh chồng bảo việc chăm con nhỏ chỉ dành cho phụ nữ, còn đàn ông làm điều đó sẽ mất thể diện.
Họ quen nhau được một thời gian, làm ăn chung với nhau, nhận nhau làm anh em, rồi bây giờ ngoại tình với nhau...