Tôi phải cảm ơn chồng cũ, nhờ anh tôi mới hoàn thiện
Sau thời gian dài đau khổ vì bị bỏ rơi, tôi quyết tâm đứng lên "cải tổ" lại bản thân mình...
Chồng cũ hơn tôi 2 tuổi, chúng tôi yêu nhau 4 năm trước khi làm đám cưới. Sau khi kết hôn, chúng tôi đã từng có những tháng ngày thật hạnh phúc, nhưng mọi chuyện thay đổi kể từ sau khi tôi sinh đứa con đầu lòng.
Thời điểm đó, kinh tế hai vợ chồng vô cùng khó khăn, vì thu nhập hai đứa thì thấp, lại vẫn phải thuê nhà, công việc thì chưa ổn định. Sinh con xong, chúng tôi phải nhờ mẹ anh ra chăm con để đi làm.
Mẹ chồng nàng dâu là chuyện muôn thủa, và tôi cũng không tránh khỏi những mâu thuẫn hàng ngày với mẹ anh, dù cả tôi và bà đều rất cố gắng để mọi thứ hài hòa. Nhưng hai thế hệ, chúng tôi khác nhau từ cách chăm sóc con cái, cách nấu nướng, ăn uống hàng ngày.
Mẹ anh lại là một người phụ nữ cổ hủ, và luôn cho rằng con dâu có trách nhiệm phải phục vụ chồng và gia đình nhà chồng, trong khi tôi không thể chấp nhận điều đó. Cuộc sống giữa tôi và mẹ anh trở nên căng thẳng, những căng thẳng đó đã ảnh hưởng đến mối quan hệ của tôi và anh. Dần dần, chúng tôi không tìm được sự đồng cảm, không tìm được tiếng nói chung trong mọi chuyện.
Tôi chán nản, nên cũng chẳng dành thời gian quan tâm, bồi đắp tình cảm, cũng như bỏ bê chăm sóc bản thân mình, khiến cơ thể trở nên xấu xí, ăn mặc thì luộm thuộm. Thời điểm đó, công việc của chồng có chút khởi sắc, anh bắt đầu có sự thay đổi, còn tôi lại không đủ nhạy cảm để thấy được sự thay đổi đó.
Một thời gian sau, tôi phát hiện ra anh có người phụ nữ khác, cứ tưởng khi bị phát hiện ngoại tình anh sẽ xấu hổ và dừng lại, nhưng tôi lại nhầm. Anh thẳng thắn nói với tôi đã hết tình cảm và viết đơn ly hôn. Từ một người phụ nữ lúc nào cũng tự hào có một người chồng với tình yêu 4 năm, sẽ không có chuyện anh phản bội, tôi đã mất hết niềm tin vào mọi thứ, nhất là tình yêu.
Tôi chỉ biết khóc và hận anh, có lúc chỉ muốn gặp gỡ anh chỉ để chửi rủa, hoặc tát vào mặt anh vì dám phản bội tôi. Nhưng sau đó, tôi nhận ra rằng mình đang tự hành hạ chính mình, tôi bắt đầu "cải tổ" lại bản thân bằng cách tập luyện thể thao, dành nhiều thời gian cho việc đọc sách, làm đẹp và đi du lịch cũng như học ngoại ngữ để phục vụ cho công việc. Nhờ đó mà công việc cũng thuận lợi hơn rất nhiều.
Sau hơn 1 năm nỗ lực, tôi đã trở thành một người hoàn toàn khác, ngày càng xinh đẹp, tự tin và nhận về những lời khen, sự ngưỡng mộ của những người xung quanh mình. Ai cũng nói tôi xinh đẹp, tích cực và trẻ trung hơn. Tôi cũng dần lấy lại thăng bằng trong cuộc sống, lúc nào cũng yêu đời và yêu cơ thể của mình hơn.
Bây giờ, thay vì hận, tôi lại phải nói lời cảm ơn đến chồng cũ. Nhờ có anh, nhờ có cú sốc mà anh đem đến cho tôi, tôi mới đủ mạnh mẽ, đủ quyết tâm đến cải tổ lại bản thân mình và trở nên hoàn hảo, tự tin như bây giờ.
Theo Ngân/Báo Đất Việt
Bỏ hơn 600 triệu xây nhà cho bố mẹ chồng, 1 năm sau, tôi bật khóc trong buổi họp chia đất
Tâm sự - 8 giờ trướcGĐXH - Nghe bố chồng công bố việc phân chia đất, tôi bất giác nhìn chồng, sự tủi thân cứ thế dâng trào...
Lương hưu vừa nhận đã chuyển cho con trai, tôi sốc nặng khi biết con dâu tiêu tiền vào đâu
Tâm sự - 13 giờ trướcGĐXH - Sau nhiều năm dành tất cả những gì mình có, kể cả khoản lương hưu ít ỏi mỗi tháng, tôi nhận ra rằng sự hy sinh quá mức lại khiến bản thân trở thành người thiệt thòi nhất.
Tin mình xứng đáng lấy con nhà giàu, chị tôi bỏ qua bao người tử tế để rồi sa vào một "thiếu gia giả" và phải trả giá cay đắng
Tâm sự - 19 giờ trướcTôi thấy chị tôi tỉnh táo, kiêu ngạo ở đâu ý, đến khi va vấp thực tế rồi mới thấy chị ngây thơ, dễ bị lừa biết bao.
3 con tôi nghỉ hè về quê chơi với ông bà, vậy mà chị dâu bắt đóng sinh hoạt phí
Tâm sự - 19 giờ trướcNăm nào nghỉ hè các con tôi cũng về quê cho ông bà vui, thế nhưng năm nay chị dâu lại lấy cớ bọn trẻ đã lớn, yêu cầu đóng phí sinh hoạt 1 triệu đồng/tháng.
50 tuổi, tôi muốn bán đất để đưa bố mẹ vào viện dưỡng lão
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH – Sau rất nhiều đêm mất ngủ, tôi quyết định đưa bố mẹ vào viện dưỡng lão với mong muốn ông bà được chăm sóc sức khỏe tốt hơn.
Tưởng tuổi già viên mãn, tôi bật khóc sau những tháng ngày lần lượt sống cùng 2 con trai
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Sau 5 tháng lần lượt sống cùng 2 con trai, tôi cho rằng tuổi già cô đơn còn đáng sợ hơn thiếu thốn vật chất.
Công bố di chúc tuổi 79, tôi nghẹn lòng khi các con không ai muốn nhận tiền
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Ở tuổi 79, tôi quyết định công bố di chúc. Thế nhưng phản ứng của các con, đặc biệt là cô con gái cả, lại khiến tôi vô cùng bất ngờ.
Gần 80 tuổi, phải sống tủi nhục ở nhà con thứ vì quyết định sai lầm khi chia đất trong quá khứ
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH – Giờ ở quê tôi, mỗi lần có ai nhắc chuyện chia đất cho con, người ta lại lấy chuyện nhà ông Thịnh ra để kể…
Muốn đi xuất khẩu lao động để thoát nghèo, nhà chồng lại lo tôi sẽ "hư hỏng"
Tâm sự - 2 ngày trướcKhi biết tôi có ý định đi xuất khẩu lao động, bố mẹ chồng và cả các anh chị em bên nội đều phản đối kịch liệt.
Sau khi chia đất, mẹ chồng nhập viện nhưng 3 con dâu không ai chăm
Tâm sự - 3 ngày trướcGĐXH - Gần 1 tuần mẹ nằm viện, chỉ có tôi và các anh ở lại chăm mẹ, 3 chị dâu chỉ về chốc lát rồi đi luôn.
Lương hưu cao nhưng tuổi già vẫn bất hạnh: Tôi hối hận khi bán nhà ở quê lên ở cùng con trai
Tâm sựGĐXH - Đến bây giờ, tôi mới hiểu rằng lương hưu cao không thể đổi lấy cảm giác được tôn trọng và sống thoải mái trong chính quãng đời cuối cùng của mình.