Chồng đánh đập tôi rồi lại tỏ ra quan tâm, yêu thương
Tâm sựBực lên anh đánh tôi và con, nhưng sau đó lại tỏ ra hối hận và quan tâm, yêu thương như chưa từng có chuyện gì xảy ra...
GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.
Bực lên anh đánh tôi và con, nhưng sau đó lại tỏ ra hối hận và quan tâm, yêu thương như chưa từng có chuyện gì xảy ra...
Thế nhưng thật buồn vì tình hình không như chồng thông báo, mà qua bạn bè cùng đi buôn với anh tôi được biết chồng cặp bồ với một cô gái làng chơi trẻ, đẹp nhưng sành đời moi tiền đàn ông.
Khi quen em, anh hứa hẹn nhiều điều. Nhưng tất cả chỉ là màn kịch để em chịu sinh cho anh một bé trai...
Trong ngày rước dâu, bố chồng yêu cầu chúng em diễn một “vở kịch” chỉ để thỏa mãn tính sĩ diện hão của ông.
Chồng ngoại tình với trai trẻ và hay dùng lời lẽ chê bai khiến tôi cảm thấy xấu hổ về bản thân.
Dường như chị dâu đã có màn trả đũa hơi quá đà...
Tôi không cho trẻ con hàng xóm gói bim bim và ngày hôm sau liền bị các bà, các cô ở khu phố nói xấu.
Tôi sợ hãi vội cầm thanh gỗ đã chuẩn bị sẵn rồi tôi tiếp tục hỏi người ngoài cửa là ai. Lúc này họ dường như đã mất kiên nhẫn, bực dọc nói rằng họ chẳng thèm làm gì tôi đâu, giục tôi mở cửa ra mà nhận người nhà.
Chồng không bao giờ kiên trì trong việc dạy con, sẵn sàng lấy roi vụt con và nói rằng đó là cách anh được dạy để nên người.
Sau nhiều năm ra trường, hôm vừa rồi lớp đại học chúng tôi mới lại có cơ hội gặp nhau nhờ buổi họp mặt.
Tôi mới cưới vợ được gần một năm. Vì là con gái thành phố, được bố mẹ chiều chuộng nên tính vợ tôi hơi tiểu thư. Cô ấy rất ngại về quê chồng.
Tôi không cho trẻ con hàng xóm gói bim bim và ngày hôm sau liền bị các bà, các cô ở khu phố nói xấu.
Hôm ấy chồng tôi đến nhà vợ với vẻ mặt ăn năn, nhưng ai cũng biết anh chẳng có chút chân thành nào.
Vợ chồng tôi không hề có hạnh phúc, nhưng trong mắt mọi người chúng tôi vẫn thật hạnh phúc...
Có chồng yêu chiều, nhưng tôi vẫn không quên người đàn ông đã từng yêu say đắm 5 năm...
Chồng luôn nghĩ cả đời này tôi sẽ chấp nhận kiếp chồng chung, nên sững sờ khi tôi đưa anh tờ đơn ly hôn đã ký sẵn...
Tôi lập gia đình đã 30 năm và có 2 đứa con. Người ngoài nhìn vào thấy chúng tôi rất hạnh phúc - tài chính ổn định, con cái nên người, lâu lâu cả nhà lại đi du lịch cùng nhau. Song thực ra...
Chồng ném vỡ chai nước hoa của tôi vì lo tôi đi cặp kè trai, không thèm nghe tôi giải thích.
"Những lúc mình ốm nghén không ăn nổi dù một miếng cơm nhưng anh cũng không một lời quan tâm, động viên xem tình trạng sức khỏe của vợ như thế nào", người vợ kể.
Cuộc điện thoại ban tối của chị gái khiến tôi rơi vào thế khó xử. Không biết nên làm thế nào để vẹn cả đôi đường.
Một tuần nay, tôi ôm con về nhà ngoại vì không thể chấp nhận sự lừa dối mà chồng đã dành cho mình. Chồng tôi tìm mọi cách để níu kéo nhưng lòng tôi đã nguội. Mâu thuẫn bắt đầu từ lần anh đi họp lớp...
Vợ thừa nhận với tôi rằng cô ấy không còn mặn mà chuyện chăn gối. Chúng tôi chưa phải đã già, chắc chắn không ông chồng nào có thể dễ dàng chấp nhận được chuyện “hưu sớm”.
Chồng được bạn rủ đi hát có 'tay vịn' và đánh tôi khi tôi không muốn anh giao thiệp với bạn xấu.
Tôi luống cuống chạy đến ôm lấy mẹ chồng. Phản ứng của chồng tôi lại hoàn toàn khác, anh gắt lên với mẹ, nói bà đi ngủ tiếp.
Tôi vừa đặt tay lên nắm cửa thì bỗng có tiếng phụ nữ vang lên: “Ai đến tìm anh thế? Anh đuổi họ về rồi à? Vào đây với em nhanh lên anh..”.
Mẹ chồng hay giấu rác ở các xó nhà, không bao giờ vứt rác đúng nơi quy định, để dép guốc bày bừa khắp lối vào.
Chồng ném vỡ chai nước hoa của tôi vì lo tôi đi cặp kè trai, không thèm nghe tôi giải thích.
Em đang vướng vào một tình huống vô cùng khó xử. Chuyện liên quan đến món nợ giữa hai nhà thông gia.