Ngày giỗ, vợ không làm vì ghét anh em họ hàng nhà chồng
Tâm sựGần đến ngày giỗ ông bà tổ tiên năm nay vợ nói trước với tôi là nhất định cô ấy không làm nữa...
GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.
Gần đến ngày giỗ ông bà tổ tiên năm nay vợ nói trước với tôi là nhất định cô ấy không làm nữa...
Họ hàng ôm, hôn con tôi, khiến bé khóc vì sợ, còn chồng tôi vì cả nể mà không dám ngăn họ lại.
Chồng tôi nằng nặc đòi ly hôn vì tôi dám cãi anh, đứng ra tổ chức đám cưới cho bố chồng với người yêu cũ.
Vợ chồng tôi lấy nhau được 10 năm, có hai con, trong đó có một cháu sức khỏe không được tốt.
Tôi nhìn vợ mới của chồng cũ mà chẳng biết mình nên cười vui sướng, hả hê hay cảm thông cho cô ta.
Chồng chở tôi vào khách sạn anh đã đặt phòng từ trước, đưa tôi lên phòng. Anh đặt tôi nằm ngả xuống giường, sau đó tôi chỉ nhớ, anh quấn lấy tôi làm tình rất mãnh liệt. Trong cơn mơ màng, thậm chí tôi còn nghĩ, anh hôm nay khác quá, khiến tôi rất hưng phấn.
Dù 3 người phải sống chật chội trong một phòng, chồng tôi vẫn nhất quyết không để con trai sang phòng còn lại ngủ.
Đêm tân hôn, tôi hồi hộp đợi chồng trong phòng tân hôn được trang trí cầu kỳ, đẹp đẽ. Nghe tiếng mở cửa, tôi biết chồng vào. Song tới khi nhìn thấy chồng xuất hiện ở cửa phòng, tôi lập tức hóa đá.
Ai cũng nghĩ tôi không thương vợ, bắt cô ấy làm nhiều việc nên mới kiệt sức mà không ngờ mọi chuyện lại xuất phát từ cái cân.
Vợ ngoại tình với đồng nghiệp cùng công ty và đòi tôi phải tha thứ, chấp nhận vì tôi từng ngủ với gái gọi.
Dù 3 người phải sống chật chội trong một phòng, chồng tôi vẫn nhất quyết không để con trai sang phòng còn lại ngủ.
Đi làm về nhìn thấy có nhiều đồ đắt tiền đặt trong phòng thờ của bố mẹ, cứ nghĩ ai đó gửi đồ nhưng khi biết vợ mua về dùng thì tôi nổi điên lên.
Tôi biết chuyện đó thật khó mà tin được, bởi tự dưng mẹ chồng vứt đồ của con dâu đi làm gì?
Tôi 25 tuổi, anh 29 tuổi, quen nhau được hơn một năm thì gia đình anh đề nghị cưới vì anh tới tuổi rồi, tôi cũng không còn nhỏ.
Cuối cùng mẹ chồng cũng chịu về quê, trước khi ra khỏi nhà, tôi lén lục xem bà đã cầm của con trai được bao nhiêu tiền nhưng đến khi mở túi ra tôi chết lặng với thứ bên trong đó.
Sau khi làm lễ xong, bố mẹ tôi đứng dậy mời bầu đoàn nhà trai rời bước sang phía đối diện để dùng bữa trưa. Nhà tôi bố trí bàn tiệc và mời khách khứa ăn uống bên đó.
Không ngờ vụ tai nạn ấy lại phanh phui hết những bí mật mà chồng tôi đang giấu giếm vợ con.
Tối đó tôi có hỏi mẹ thì mẹ tôi bảo chú ấy dạo này đang khó khăn, kinh doanh không tốt gì đó. Nhìn mẹ, tôi hiểu bà đã yêu người đàn ông ấy mất rồi.
Tôi và tình cũ yêu nhau 3 năm. Vì cuộc sống nay đây mai đó của anh mà anh sợ tôi khổ nên đã chia tay. Tôi cố níu kéo không được.
Vừa mở cửa bước vào nhà, đập vào mắt tôi là một bãi tan hoang. Đồ ăn, đồ uống, vỏ lon bia, chai rượu lăn lóc khắp sàn, còn cả quần áo của em và của tên đó, mỗi nơi rải một chiếc. Tiếng ân ái thì vang khắp nhà.
Tôi cầm điện thoại chạy xuống phòng mẹ chồng rồi nức nở kể. Đáng lẽ mẹ chồng tôi phải hứa sẽ răn đe con trai. Nhưng bà lại thờ ơ...
Tôi xem bố mẹ chồng như những người thân ruột thịt của mình, càng chưa bao giờ có ý rời đi.
Nhìn thấy chồng, tôi vui vẻ lấy món quà ra tặng nhưng anh ấy gạt tay vợ ra rồi đưa cho một chiếc điện thoại, tôi không ngờ những tấm hình lại dễ dàng đến được với anh ấy vậy.
Chồng cũ đưa tôi về tận cửa nhà, còn chủ động mở cửa xe cho tôi đầy ga lăng.
Nhìn cô bé tóc ngắn ngủn đứng trước mặt, tôi bàng hoàng vì không sao tin nổi.
Tôi không ngờ đứng giữa ranh giới cái sống và chết, mẹ chồng lại tin tưởng gọi cho co dâu chứ không phải là con trai.
Vừa mở cửa nhìn thấy khuôn mặt anh mà tôi giật mình kinh hãi. Chồng tôi đã khóc, cả gương mặt anh giàn giụa nước mắt.