Đêm tân hôn chồng mắt trợn trừng, ú ớ giãy giụa, tôi phẫn nộ đòi ly hôn ngay lập tức

| Tâm sự

Tôi sợ mất mật, vội vàng trùm tạm cái khăn lên người rồi lao ra khỏi phòng tân hôn. Vừa la hét ầm ĩ vừa kêu cứu mạng, đánh thức bố mẹ chồng và người trong nhà chồng dậy.

Tôi và chồng đến với nhau qua mai mối, khi tôi đã 28 tuổi còn anh thì 33 tuổi, đều chẳng còn trẻ trung gì nữa. Gia đình hai bên đều rất vui mừng khi chúng tôi tỏ ra ưng ý nhau, sốt sắng giục giã chuyện cưới hỏi.

Chính vì thế mà sau có hai tháng tìm hiểu thì chúng tôi đã tiến hành lễ cưới. Thật ra ở cái tuổi này rồi có yêu đương dông dài cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì. Điều kiện công việc và gia đình tương xứng, đôi bên hợp ý nhau một chút,  đều có thành ý xây dựng gia đình chung, thế là đủ rồi.

Chồng tôi tên là Quyết. Đêm tân hôn là lần đầu tiên giữa hai chúng tôi. Mọi thứ diễn ra khá êm đẹp. Quyết là người đàn ông tinh tế và biết chiều phụ nữ. Màn dạo đầu anh tặng cho tôi có thể nói là hoàn hảo. Nhưng biến cố đã bất ngờ xảy ra khi cuộc ân ái của chúng tôi lên đến cao trào. Chồng tôi đột nhiên lăn đùng ra giường, mắt trợn trừng, miệng ú ớ không thốt lên lời, da dẻ tái nhợt, chân tay còn có dấu hiệu co giật.

Đêm tân hôn chồng mắt trợn trừng, ú ớ giãy giụa, tôi phẫn nộ đòi ly hôn ngay lập tức - Ảnh 2.

Nhưng biến cố đã bất ngờ xảy ra khi cuộc ân ái của chúng tôi lên đến cao trào. Ảnh minh họa

  Tôi sợ mất mật, vội vàng trùm tạm cái khăn lên người rồi lao ra khỏi phòng tân hôn. Vừa la hét ầm ĩ vừa kêu cứu mạng, đánh thức bố mẹ chồng và người trong nhà chồng dậy. Bố mẹ chồng tôi và em trai chồng lập tức có mặt. Ông bà cuống quýt hỏi tôi tại sao, tôi chỉ biết lắp bắp chỉ vào trong phòng. Em trai chồng không nói năng gì, lao xộc ngay vào phòng tân hôn. Cứ như thể cậu ta đã đoán trước được tình hình vậy.

Em trai chồng thét lên bảo tôi gọi cấp cứu. Tôi run rẩy bấm điện thoại gọi cấp cứu sau đó cũng chạy vào phòng tân hôn thì em trai chồng đang sơ cứu cho chồng tôi. Lát sau xe cấp cứu đến, Quyết được đưa vào bệnh viện ngay lập tức.

Cũng may Quyết sau đó đã qua cơn nguy hiểm. Bác sĩ bảo quyết bị lên cơn nhồi máu cơ tim. Bố mẹ chồng tôi há hốc kinh hãi, không nghĩ rằng con trai mình lại có bệnh tim. Nhưng tôi nhìn sang vẻ mặt bình tĩnh của em trai chồng, tôi nghĩ cậu ta là người biết rõ nguồn cơn thật sự phía sau. Em trai chồng thấy ánh mắt của tôi thì thở dài: "Lát nữa chị vào hỏi thẳng anh nhé, chuyện này em cũng không tiện nói".

Sau khi chồng tôi được chuyển ra khỏi phòng cấp cứu trở về phòng bệnh bình thường, lựa lúc chỉ có hai người chúng tôi, tôi bèn hỏi anh rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra. Anh bảo không phải anh bị bệnh tim. Mà do anh lạm dụng thuốc kích dục nên mới bất ngờ bị lên cơn đau tim như vậy.

Rồi Quyết kể anh là một người đàn ông thiếu may mắn, không có bản lĩnh mạnh mẽ trong lĩnh vực kia. Nói thẳng ra là anh bị yếu sinh lý. Sau khi bị mối tình đầu chê bai khả năng giường chiếu, anh bị chạm tự ái nghiêm trọng và từ ấy cuộc sống tình dục của anh gắn liền với các loại thuốc kích thích khả năng đàn ông. Trước đây anh cũng dùng thuốc rất nhiều lần với người yêu cũ rồi.

Đêm tân hôn của chúng tôi, vì muốn thể hiện bản lĩnh của mình trước mặt vợ, muốn cho tôi một đêm tân hôn khó quên, tất nhiên là anh phải dùng thuốc. Nhưng cũng vì tham lam mà dùng thuốc quá liều, dẫn đến cơn đau tim đột ngột bộc phát như vậy.

Tôi nghe chồng tiết lộ sự thật mà sốc lên sốc xuống. Hẳn anh cũng từng kể với em trai, chỉ giấu bố mẹ mình. Tôi bảo anh sao không đi chữa bệnh ở bệnh viện cho hẳn hoi mà lại dùng thuốc một cách bừa bãi như vậy. Anh bảo tôi thì biết gì, chữa bệnh làm gì có hiệu quả. Hơn nữa giờ anh đã phụ thuộc vào thuốc nên việc chữa bệnh lại càng chẳng có tác dụng gì.

Đêm tân hôn chồng mắt trợn trừng, ú ớ giãy giụa, tôi phẫn nộ đòi ly hôn ngay lập tức - Ảnh 3.

Tôi nghe chồng tiết lộ sự thật mà sốc lên sốc xuống. Ảnh minh họa

Thấy chồng ôm đầu khổ sở mà tôi cũng chán nản vô cùng. Sau lần suýt chết này, chắc chắn anh sẽ không dám tiếp tục dùng thuốc. Mà tôi cũng không thích anh phải làm như vậy. Nhưng chẳng lẽ tôi với chồng không thể sinh hoạt tình dục một cách bình thường được hay sao?

Nghĩ đến tương lai lâu dài, hơn nữa tôi còn muốn có con, tôi nghĩ cách tốt nhất là ly hôn để mỗi người tìm cho mình một cuộc sống mới. Thế nhưng vừa nghe tôi đưa ra ý kiến đó thì Quyết đã nhảy dựng lên, mắt long sòng sọc chửi tôi là đồ đàn bà dâm đãng, lăng loàn, vì chồng không thỏa mãn được mà nhẫn tâm đòi ly hôn.

Bất cứ người phụ nữ nào bị chụp lên đầu cái mũ như vậy cũng không thể chịu đựng nổi. Tôi chẳng dám nhắc đến ý định ly hôn với Quyết nữa nhưng trong lòng thì chán chường cực độ. Quyết tự ti về khả năng đàn ông của mình nên sau khi xuất viện về nhà, lúc nào anh cũng ủ rũ và sầu muộn, không khí trong nhà chẳng khác gì đưa đám.

Cứ sống như thế này thì làm sao mà chịu được hả mọi người? Hơn nữa rõ ràng ngay từ đầu Quyết có vấn đề về sức khỏe nhưng lại không nói rõ với tôi, ý đồ lừa dối tôi còn gì. Vậy mà bây giờ tôi đòi ly hôn thì lại quay ngược ra trách tôi không ra gì. Tôi phải làm gì đây? Làm thế nào thì quyết mới chịu buông tha cho tôi?

Theo Quỳnh Chi (ghi)

Eva/thoidaiplus.giadinh.net.vn

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Ngoài 60 tuổi tôi mới hiểu: Tuổi già vẫn còn rất nhiều điều để mong chờ

Ngoài 60 tuổi tôi mới hiểu: Tuổi già vẫn còn rất nhiều điều để mong chờ

Tâm sự -

GĐXH - Sau hơn nửa đời người dành cho công việc, gia đình và con cái, tôi từng nghĩ tuổi già chỉ còn những ngày tháng nghỉ ngơi, quẩn quanh bên con cháu. Nhưng rồi tôi nhận ra, bước qua tuổi 60 không có nghĩa là cuộc sống khép lại. Chúng tôi vẫn có những điều muốn làm, những nơi muốn đến, những người muốn gặp và những niềm vui riêng đáng để chờ đợi.

Nửa đêm đọc trộm tin nhắn trong máy của con gái rồi mang ra chất vấn, ánh mắt của con khiến tôi lặng người

Nửa đêm đọc trộm tin nhắn trong máy của con gái rồi mang ra chất vấn, ánh mắt của con khiến tôi lặng người

Tâm sự -

GĐXH - Luôn tự hào mình là người mẹ hiện đại, hết lòng chăm chút cho con từ miếng ăn giấc ngủ đến việc học hành trường chuyên, tôi nghĩ giữa mình và con gái không có bất kỳ khoảng cách nào. Thế nhưng, sai lầm từ việc lén lấy mật khẩu để kiểm soát toàn bộ trang cá nhân, đọc tin nhắn của con lúc nửa đêm đã đẩy tôi và đứa con duy nhất ra xa.

Chăm con hộ hàng xóm cả năm không lấy một đồng, câu nói ngày họ ăn mừng xe mới khiến tôi ngỡ ngàng

Chăm con hộ hàng xóm cả năm không lấy một đồng, câu nói ngày họ ăn mừng xe mới khiến tôi ngỡ ngàng

Tâm sự -

GĐXH - Thấy vợ chồng hàng xóm sát vách quay cuồng tăng ca đến đêm muộn, tôi chủ động đón đứa con nhỏ của họ sang nhà mình ăn cơm tối, tắm rửa và kèm học suốt một năm trời không lấy một đồng thù lao. Tôi cứ nghĩ sự giúp đỡ vô tư ấy sẽ thắt chặt tình làng nghĩa xóm, cho đến ngày nhà họ mua ô tô mới và tổ chức tiệc ăn mừng rình rang.

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn đắng

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn đắng

Tâm sự -

GĐXH - Sự hỗ trợ kịp thời của em trai lúc khó khăn khiến tôi luôn tự nhủ phải cố gắng làm lụng để trả nợ. Nhưng ngày khệ nệ xách bọc tiền bán nông sản tích góp suốt 3 năm lên thành phố hoàn trả cho em, tiếng máy đếm tiền vang lên cùng lời tính toán "trượt giá thị trường" đã làm rạn nứt cả tình ruột thịt.

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Tâm sự -

GĐXH - Thương con trai một mình bươn chải trên thành phố áp lực nợ nần, tôi quyết định bán đi mảnh đất dưỡng già ở quê để dồn trọn 2 tỷ đồng góp cho con mua chung cư. Tôi cứ nghĩ sự hy sinh ấy sẽ đổi lấy những năm tháng an yên bên con cháu, cho đến một đêm muộn tình cờ cầm vào chiếc điện thoại của con trai để trên bàn phòng khách.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.