Nhóm đồng nghiệp cứ xuýt xoa vẻ ngoài của cô nàng nào đó trong quán cafe, tôi tò mò quay lại nhìn thì "hóa đá"
Tâm sựTôi "hóa đá" nhìn vợ đang cười với mình. Trông diện mạo khác lạ của vợ mà tôi ngỡ ngàng, choáng váng.
GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.
Tôi "hóa đá" nhìn vợ đang cười với mình. Trông diện mạo khác lạ của vợ mà tôi ngỡ ngàng, choáng váng.
Nhưng vợ giận tôi thật rồi, cô ấy dọn đồ về nhà mẹ đẻ, tuyên bố ly thân
GiadinhNet – Thấy giá vàng lên cao, chồng tôi nhất định đòi mang bán số của hồi môn của hai vợ chồng, trong khi tôi lại không muốn động tới chỗ tài sản đó vì chưa thật cần thiết. Vậy là anh nghi ngờ tôi đã mang số vàng cho bố mẹ đẻ nên vợ chồng lục đục suốt.
Tôi cứ tưởng cô đồng nghiệp của vợ hiền lành, ngây thơ. Và khi biết mình bị dẫn vào nhà nghỉ, tôi vẫn chẳng phản kháng gì, thậm chí còn đầy hào hứng, mong chờ...
Sau 1 năm vừa thuyết phục, vừa chứng minh tình cảm, tôi đồng ý cho Huy cơ hội.
Tôi cứ nghĩ sau khi trở về nhà, anh sẽ van nài tôi tha thứ, nhưng không. Chồng tôi đề nghị ly hôn.
Thì ra chồng tôi đã đến, anh nói chuyện với mẹ và bất ngờ tiết lộ sự thật chúng tôi vốn giấu kín lâu nay.
Tôi không ngờ em chồng lại kể ra chuyện ấy ngay trong ngày đính hôn của chính em.
Nếu biết lý do phía sau, nhất định vợ tôi sẽ nhảy dựng lên, cô ấy không biết tôi có một nỗi khổ mà hễ nói ra là nhà cửa lại tanh bành.
Tôi không biết phải làm gì để em mình có thể thông cảm cho những gì tôi đã làm trong quá khứ.
Tôi 30 tuổi, dáng người thấp, bù lại gương mặt trẻ so với tuổi.
Tôi ngỡ mẹ chồng nhầm lẫn gì đó, không ngờ mọi thứ đều đã được bà tính toán không lệch dù chỉ một ly.
Tôi làm khoa học, sống nội tâm và hay suy nghĩ. Vợ làm văn phòng, sales nên khác tôi nhiều trong cách suy nghĩ cũng như đối nhân xử thế.
Với tôi Hương rất dè dặt, yêu 3 tháng mới được nắm tay, gần 1 năm mới chạm môi, 3 năm có lẻ tôi còn chưa từng qua đêm với nàng.
Chồng chỉ thích chơi điện thoại, nằm dài cả ngày ở nhà và ăn bám tôi.
GiadinhNet - Em sợ đối mặt với ba mẹ, em sợ ánh mắt của họ, chỉ cần em nhìn thôi thì ánh mắt họ cũng khó chịu.
Chiều hôm ấy, tôi vừa về tới cửa thì nghe tiếng ngã cái rầm trong nhà. Vội vàng chạy vào thì nhìn thấy mẹ chồng đang ôm ngực, tôi nhanh chóng đi tìm thuốc đau tim cho bà.
Vì muốn chồng yên tâm kiếm tiền nên tôi cố gắng vun vén việc nhà chu toàn, nào ngờ chẳng được anh ấy công nhận mà còn coi thường. Vì vậy tôi đã quyết tâm tự đứng ra lo kinh tế.
Buổi trưa một ngày cuối tuần, cả nhà tôi đang ngủ thì tiếng chuông cửa vang lên. Tôi mắt nhắm mắt mở nhìn qua camera, người phụ nữ đứng ở cửa khiến tôi run rẩy.
Bố mẹ chồng chiều, bênh khi chồng tôi thích chơi lô đề, im lặng khi con trai ngoại tình, khiến lòng tôi oán hận.
Con tôi không tu chí làm ăn, giờ về sống cùng tôi. Đi làm ở đâu được thời gian là cháu mất việc dù có bằng đại học.
Nếu không hấp hối, có lẽ ông sẽ giữ mãi bí mật ấy.
Trong khi tôi đang hạnh phúc vì lấy được người mình yêu thì anh đưa tôi đến một nơi khiến trái tim tôi tan vỡ thật sự.
Em rủ tôi vào shop mua vài bộ quần áo, vì trong ví có một triệu đồng nên tôi cũng tự tin đưa em vào nhưng đến nơi mọi chuyện lại không đơn giản như tôi nghĩ.
Kết thúc cuộc họp, tôi bắt taxi về thẳng chỗ chồng, nhưng khi bước chân vào phòng anh, tôi đã sững sờ...
Là đàn ông trong nhà nhưng lương của tôi chỉ bằng 1 nửa vợ. Có lẽ vì thế mà cô ấy khinh thường tôi, gây ra chuyện tày đình.
GiadinhNet - Tôi có cảm nhận rằng, ngày càng đến gần anh hơn trong tầm tay và cái nhìn trừu mến của anh. Mặc dù, thực tại tôi vẫn đang là gái ế.
Chỉ vì giấc mơ làm ông chủ của chồng tôi mà gia đình đã phải về ở nhờ nhà ngoại, thế nhưng hoài bão của chồng vẫn chưa dừng lại.