Đoàn rước dâu đang đi trên đường thì đột ngột rẽ vào nghĩa trang, hành động sau đó của chú rể khiến tôi sốc đến mức lao ra khỏi xe hoa đòi hủy hôn
Tâm sựTôi sửng sốt, sốc đến nghẹn lời và quyết định hủy hôn dù đang là cô dâu.
GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.
Tôi sửng sốt, sốc đến nghẹn lời và quyết định hủy hôn dù đang là cô dâu.
Tôi 31 tuổi rồi, lập gia đình từ năm 27 tuổi, có con 2 tuổi. Tôi được thuê làm giám đốc một công ty và mở một doanh nghiệp tại gia.
Giờ thì tôi cũng hiểu vì sao năm đó thay vì lựa chọn gia đình anh ta lại cưới cô giúp việc.
Nhận được tin nhắn của cô bạn cùng xã, tôi gửi con gái 5 tháng tuổi cho người hàng xóm rồi lái xe đến nhà nghỉ để tìm chồng. Cô lễ tân không cho vào, tôi phải đứng chờ trước cửa.
Tôi cực chẳng đã mới viết bài gửi đến quý báo để xin tư vấn bởi tôi đã suy nghĩ rất nhiều nhưng không tìm được phương án nào thỏa đáng.
Nỗi bất an của tôi đã trở thành sự thật khi Tuấn đột ngột hẹn tôi ra quán cafe nói chuyện. Anh bảo Thùy chẳng còn sống được mấy ngày, cô ấy chỉ có nguyện vọng duy nhất là được làm cô dâu của anh!
Tôi rất bực mình khi vợ giấu tôi, biếu tiền bố mẹ đẻ mỗi tháng mà không biếu bố mẹ tôi.
Là đàn ông không bao giờ tôi chủ động hỏi mức lương của người yêu nhưng trong một lần ngồi tâm sự cô ấy đã nói ra thu nhập mỗi tháng khiến tôi sốc.
Mẹ chồng hay than mệt mỏi, ốm đau để tách vợ chồng tôi, làm nũng giữa đêm không cho chúng tôi ngủ cạnh nhau.
Qua cánh cửa khép một nửa, tôi thấy Thu cầm lấy chiếc áo sơ mi chồng tôi mặc dở đang vắt trên thành ghế...
Vợ chồng sống với nhau gần 15 năm rồi, anh luôn là người thật thà tốt bụng, vậy mà giờ lén lưu số điện thoại của cô gái gọi đến thuê phòng ở khách sạn nhà tôi.
Nghe những gì cô ấy nói mà tôi không thể nào tin nổi.
Tôi quá khiếp sợ người phụ nữ ấy. Cô ta ăn không nói có, trắng trợn bịa đặt chuyện mà tôi không hề làm.
Tôi cầm tờ giấy A4 chi chít chữ mà cảm thấy tình cảm vợ chồng cũng nhẹ tênh như tờ giấy mỏng này.
Cứ nghĩ là cô em chồng về nhà sống thì tôi sẽ chịu đựng hai tầng áp lực nhưng sự thật lại không đơn giản như tôi tưởng tượng.
Đêm nào tôi cũng phải thức thêm 2 tiếng đồng hồ và chỉ yên tâm đi ngủ khi mẹ con chị hàng xóm bế nhau ra về, không thể chịu nổi con người vô duyên đó tôi phải lên tiếng.
Tôi và chồng đều 40 tuổi, có hai con học tiểu học. Chúng tôi có nhà riêng, công việc ổn định, lương khá, con ngoan ngoãn.
Tôi cứ tưởng lời uy hiếp của mình đủ sức nặng, sẽ khiến cô ta phải run rẩy sợ hãi. Ngờ đâu tôi phải bất lực và choáng váng trở về.
Tôi đã chăm sóc mẹ chồng bằng tình thương của một người con gái ruột. Nào ngờ đến khi hấp hối, mẹ lại trao cho tôi một thứ khiến tôi điêu đứng, chết lặng trong lòng.
GiadinhNet - Mối tình của tôi đã tan vỡ từ lâu. Mà căn nguyên chủ yếu do tôi không chiều anh, cho anh hưởng “trái cấm”.
Thấy chồng tâm trạng cũng bình thường, tôi liền bê nước cam ra cho anh rồi ngọt ngào xin xỏ: "Hè này vợ chồng mình đi nghỉ mát đi anh. Nha Trang hay Đà Nẵng em đều thích á". Nào ngờ, nghe xong anh lại sừng sộ mắng, đánh vợ.
Từ khi biết có thai, tôi vô cùng lo sợ khi bị người yêu chối bỏ, không còn cách nào nữa tôi quyết định đến nhà anh ấy ở với mong muốn hai mẹ con có chỗ nương tựa.
Người cũ của tôi đẹp trai, say mê công việc, kiến thức sâu rộng, thành đạt, địa vị cao nhưng rất khiêm tốn, ít nhất là với tôi.
Tôi luôn nói với bố mẹ rằng, hãy coi như tôi không có chồng, vì tôi không thể góp ý được anh ấy. Anh ấy quá cố chấp, lúc nào cũng giữ thù hận trong lòng.
Tôi gần 30 tuổi, là bác sĩ. Chồng hơn tuổi, mở công ty xây dựng nho nhỏ.
Tôi làm bác sĩ còn chồng mới chỉ học hết lớp 10. Chúng tôi hay bị so sánh vì chênh lệch học vấn và phải nghe hàng xóm xét nét mỗi ngày.
Tôi và chồng cưới hơn chục năm, có hai con. Nhà có công ty nhỏ, do chồng và má chồng đảm đương, ba chồng đã mất.
Tôi cứ tưởng mẹ kế muốn làm lành nên mới gọi tôi về đi xem mắt. Tới khi nhìn thấy đối tượng được mai mối, tôi cảm thấy cuộc đời càng bế tắc hơn.