Đang nghe điện thoại thì vợ giật lấy rồi đập vỡ, sau đó còn hùng hổ ôm đồ về nhà ngoại chỉ vì tin đồn thất thiệt khiến tôi lao đao
Tâm sựTôi chán ngán, chẳng còn thiết tha gì đón vợ con về nữa.
GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.
Tôi chán ngán, chẳng còn thiết tha gì đón vợ con về nữa.
Mọi việc trong nhà đang rối cả lên mà vợ muốn về quê ngoại chơi, dù rất buồn, tôi vẫn để cô ấy đi nhưng rồi đợi mãi chẳng thấy về, mà còn ra điều kiện với chồng.
Chào mọi người, tôi tâm sự lên đây, mong mọi người cho tôi vài lời nhận xét để tôi đưa chồng đọc, cho anh ấy sáng mắt ra, xem người sai là ai?
Đã đến lúc tôi phải đi làm nhưng chưa thể tìm được người giúp việc, thế mà chồng tôi lại bảo chuyện nhỏ đó để anh ấy lo, vợ cứ việc đi làm kiếm tiền về nuôi hai bố con.
Giữa lúc ấy người bạn thân từ thuở nhỏ của chồng bỗng tìm đến gặp tôi. Sự xuất hiện đột ngột của anh ta khiến tôi vô cùng khó hiểu.
Tôi nhìn thấy người yêu rẽ vào một hẻm nhỏ mà không thể tin nổi vào mắt mình.
Sáng ấy, vợ chồng Chiến vừa ký xong đơn ly hôn chuẩn bị mang đi nộp thì đột ngột bà nội của anh đến nhà. Bà vừa nhìn thấy cháu trai đã khóc lóc om sòm đòi cháu đưa đến bệnh viện.
Nghe chị gái nói mà tôi bán tín bán nghi. Nếu kiếm được nhiều tiền như thế, sao vợ tôi không thuê người giúp việc?
Tôi không ngờ đám cưới trong mơ lại xảy ra chuyện bất ngờ thế này. Tôi vừa đau khổ, hoang mang lại vừa xấu hổ với họ hàng, bạn bè.
Ăn cơm mẹ chồng nấu mới có hai tháng mà tôi sụt mất 5kg, lo sợ cho sức khỏe của hai mẹ con nên tôi buộc phải lên tiếng.
Tôi để con nằm trong phòng một mình rồi ra ngoài đóng cửa lại trong đau đớn.
Tôi không phải gái ế, dù kết hôn ở độ tuổi 30. Tôi có nhiều người đàn ông theo đuổi, ly hôn có, trai tân có. Nhưng cuối cùng tôi đã phải lòng anh, một người đàn ông hơn tôi 5 tuổi đã ly hôn và có hai đứa con.
Nhìn quà tặng cho vợ chồng em trai bị xếp trong thùng rác công cộng mà tôi tức giận sôi cả ruột nên tức tốc vào nhà hỏi lý do.
Chúng tôi xác định lâu dài nên cố gắng dung hòa, nhẹ nhàng có, to tiếng hơn cũng có, nhưng chỉ giải quyết được phần nổi thôi.
Em chồng hoảng sợ chạy xuống tầng hỏi một câu làm tôi rụng rời chân tay, vội vàng lao vào phòng tắm và nhìn thấy con mình chới với tìm chỗ bấu víu.
GiadinhNet – Sau tất cả, tôi nhận ra, con người ta cần nhất trong cuộc đời là một người có thể nắm tay mình và đi đến cuối con đường, dù con đường đó gập ghềnh và lắm sỏi đá gian nan…
Tôi không ngờ chồng lại có thể nói những câu vô tình vô nghĩa như vậy với vợ.
Đi làm về muộn, tôi thấy xe vợ cũ của chồng đã dựng trước sân. Lúc ấy tôi nghĩ, 10 giờ đêm còn chưa về, chị ta tính làm gì trong nhà tôi?
Tôi không hiểu chị gái mình suy nghĩ gì khi đưa ra quyết định như vậy trước ngày cưới một tuần.
Vợ chồng tôi mâu thuẫn nhiều trong việc nuôi dạy con. Cô ấy không muốn bà nội ở nhà trông cháu, còn tôi không thấy vấn đề gì nên khăng khăng giữ bà lại.
Làm chị dâu 6 năm trời rồi mà tôi vẫn còn sốc vô cùng khi biết tin này.
Từ dạo mua nhà xong, chồng tôi bỗng thay tính đổi nết. Anh đưa tiền cho vợ giữ, nhưng chi tiêu gì trong nhà anh cũng kiểm soát, kêu đắt rẻ.
Lúc anh tôi lên trao vàng, mọi người bên dưới vỗ tay không ngớt. Chỉ có chị dâu là tối sầm mặt lại.
Tôi vừa tổ chức đám cưới xong và cũng không có đêm tân hôn với tuần trăng mật gì hết. Nguyên nhân vì người yêu cũ và tình huống thì dở khóc dở cười.
Sau đó 2 hôm, lúc khuya đi qua phòng bố mẹ chồng tôi nghe được tiếng ông bà nói chuyện vẳng ra.
Trước khi đi đám cưới, tôi đã lục tung mọi thứ lên mà không thấy sợi dây chuyền đâu, vậy mà vừa nhìn thấy chị dâu, lại bắt gặp ngay vật đó ở trên cổ của chị.
Nhìn vào trong gương thấy mặt mình mà tôi xấu hổ tột cùng và thầm trách người nhà anh ấy sao lại vô tình đến vậy.