Người yêu ngủ với đồng nghiệp
Tâm sựBạn trai 'vụng trộm' với người đã có gia đình và con cái trong lúc tôi về quê chăm bố ốm.
GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.
Bạn trai 'vụng trộm' với người đã có gia đình và con cái trong lúc tôi về quê chăm bố ốm.
Cuộc tình trong bóng tối của tôi và người tình bị vợ anh phát giác. Sau lần đó, chị liên tục vào trang cá nhân của tôi làm phiền.
Thực sự trong lòng tôi còn yêu cô ấy, nhưng mỗi lần gần gũi, tôi không sao xóa được cảm giác gờn gợn rằng cô ấy đã ngủ với người đàn ông khác, vì thế mà tôi luôn bị chùng xuống. Lâu dần, chuyện quan hệ vợ chồng thưa đi, rồi gần như không có.
Tôi thu nhập bình quân 100 triệu mỗi tháng, đưa gần hết cho vợ, chỉ giữ 3-4 triệu tiền xăng xe.
Vợ ở nhà, chỉ việc chăm lo nhà cửa, còn tiền sinh hoạt phí đã có tôi đưa mà không tiết kiệm nổi 10 triệu đồng.
Tôi không thể tin anh ta và vợ lại trâng tráo như vậy. Nửa tỷ là cái giá mà tôi nuôi con suốt 4 năm sao?
Nghe tiếng chuông điện thoại suốt nửa buổi sáng khiến tôi không thể nào nằm ngủ yên được nên đành phải mang điện thoại đến công ty cho người yêu, không ngờ lại phát hiện ra chuyện động trời.
Tuần trước, đột nhiên vợ tôi lại xin nghỉ làm vào giữa tuần rồi bảo muốn về bên nhà thăm mẹ.
Tôi đã nghĩ vợ chồng bạn thân mình sống rất hạnh phúc. Không ngờ sau một đêm ngủ lại, tôi mới nhận ra, mọi thứ không phải như mình nghĩ.
Sau cuộc gọi của chồng sắp cưới, cả nhà tôi loạn lên, bố mẹ bất đồng ý kiến cãi nhau ầm ĩ.
Mỗi tháng, chồng “phát” cho tôi 7 triệu đồng làm sinh hoạt phí. Nếu chi tiêu vượt quá khoản đó, tôi phải vay mượn anh…
Ngẫm lại, tôi thuê chị dâu làm giúp việc đúng là sai lầm rất lớn.
Tôi 30 tuổi, một lần đổ vỡ hôn nhân. Sau ly hôn tôi từng xác định sống một mình, nuôi con, không tái giá.
Nhìn thấy anh ấy lục tung quần áo của con rồi cả đồ chơi nữa, tôi cứ nghĩ là tìm vật báu gì, nào ngờ...
Tôi 33 tuổi, quen và gặp chồng hiện tại cuối năm 2012. Trước khi gặp anh, tôi từng trải qua một đời chồng, cuộc hôn nhân đó kéo dài hơn một năm.
Tôi 40 tuổi, chồng lớn hơn một tuổi, cưới được 15 năm, có hai con đang học cấp hai.
Tôi 26 tuổi, lập gia đình được 2 năm và có một cô con gái.
Em ngủ lại nhà Đức 1 đêm, nằm trên chiếc giường đã mối mọt và gãy 1 bên chân giường phải dùng gạch kê lên.
Tôi là mẹ đơn thân, có một bé gái 5 tuổi. Trước kia tôi đi làm văn phòng, lương thấp, chỉ đủ sống, không có dư.
Tôi không ngờ vợ lại có thể chê bai chồng thẳng thừng như vậy.
Tôi từng tưởng mình có một cuộc hôn nhân thật hạnh phúc và ấm áp khi vợ chồng đều cư xử mềm mỏng, yêu chiều, nhẹ nhàng, tình cảm.
Tôi đang rơi vào một tình huống phải lựa chọn căng thẳng, có ý nghĩa hết sức quan trọng trong cuộc đời.
Tôi thoáng sợ sệt gật đầu thì người phụ nữ nói: "Cô là chị của cô gái kia à?".
Ngồi 5 tiếng trên xe, lòng tôi nóng như lửa đốt. Tôi còn tự trách mình và không hiểu tại sao vợ lại nghĩ quẩn như vậy.
Chồng tôi làm ra tiền, hiền lành, không ngoại tình nhưng tôi chỉ muốn ly hôn nhanh chóng vì anh quá lười và ở bẩn.
Đứng giữa tình thế khó xử, tôi không biết làm gì ngoài bỏ chạy. Sau hôm ấy, tôi cứ ngỡ mình đã bị loại, không ngờ ngày hôm sau, phòng nhân sự gọi và báo cho tôi một tin không tưởng.
Tôi 32 tuổi, vợ 30 tuổi, cưới được 6 năm, có con gái 5 tuổi và con trai 3 tuổi. Vợ tôi mới đi làm được hơn một năm, trước đó nghỉ sinh hai bé liên tiếp.
Tôi rất giận, đúng lúc khó khăn vay mượn khắp nơi. Vợ chồng tôi chỉ mong có ai đó giúp đỡ. Vậy mà mẹ chồng tôi có tiền lại im re.