Vấn vương bạn thân của người yêu
Tâm sựTôi đến với Yến,người yêu hiện tại của mình, không phải bằng tình cảm sét đánh hay định mệnh gì mà là nhờ chút duyên. Cái duyên ấy lại đến từ Vân, cô bạn thân của Yến.
GĐXH – Suốt 2 năm qua, tôi hết lòng chăm cháu, yêu thương cháu nhưng nghe bà thông gia nói vậy, tôi thấy buồn, tủi thân quá.
Tôi đến với Yến,người yêu hiện tại của mình, không phải bằng tình cảm sét đánh hay định mệnh gì mà là nhờ chút duyên. Cái duyên ấy lại đến từ Vân, cô bạn thân của Yến.
Hôm đó tôi theo hẹn của bác sĩ đến bệnh viện phụ sản để điều trị, thì tận mắt chứng kiến cảnh chồng tôi đang âu yếm dìu một người phụ nữ với chiếc bụng bầu lùm lùm chờ lấy sổ khám. Tôi cố tình gọi tên chồng để anh hết đường chối cãi...
Tôi không quan hệ với ai ngoài chồng nhưng lại mắc bệnh qua đường tình dục, vì thế chồng nghĩ tôi ngoại tình...
5 năm sau hôn nhân, tôi cảm nhận rõ hạnh phúc khi có em ở bên - người đàn bà cũ nhưng cảm xúc luôn mới...
Em trai mắc bệnh ung thư và cần tôi ghép gan nhưng bây giờ tôi đang mang thai.
3 năm hôn nhân, nhiều lúc tôi đau khổ vô cùng nhưng chưa bao giờ nghĩ tới chuyện bỏ chồng. Tuy nhiên, khi anh nói hỗn với mẹ, tôi không thể chịu đựng nổi.
Tôi từng muốn ly hôn với Việt vì bắt quả tang anh ngoại tình. Nhưng hơn hết, tôi thật sự chán ghét cuộc sống phụ thuộc vào chồng, đêm đêm thức chờ anh trở về, nghi ngờ, ghen tuông...
Tôi không ngờ sau khi ngã xuống, cô ta lại vùng lên định cào cấu tôi, may mà chồng tôi nhanh tay giữ lại.
Tôi luôn nghĩ xấu cho mẹ chồng khi thấy mẹ và chị dâu thân thiết với nhau. Đến khi thất nghiệp, tôi mới biết mình mới là kẻ xấu tính.
Tôi bắt đầu mối quan hệ ngoài luồng của mình với một cô em xinh đẹp ở cơ quan, lòng không hề cảm thấy có lỗi với vợ. Dù tôi chưa tóm được bằng chứng, nhưng tôi tin cô ấy ngoại tình.
Bạn trai tôi nói sợ chuyện hôn nhân, không muốn phải xác định điều gì khi yêu tôi.
Tôi không tính toán với vợ, nhưng cô ấy nhiều lần lấy tiền của tôi đưa cho bố mẹ mà không hề nói với tôi...
Tôi chủ động bày tỏ tình cảm với đồng nghiệp cùng công ty nhưng anh ta cho rằng tôi là người dễ dãi, đã mất trinh tiết.
Ấy vậy mà còn thêm 4 anh bạn khác cũng như si như mê cô gái ấy nữa chứ!
Đúng là trái đất tròn, không ngờ chúng tôi lại gặp nhau trong hoàn cảnh trớ trêu thế này.
Thi thoảng chồng và gia đình nhà chồng lại nhắc lại chuyện tôi phải nhờ bố chồng giúp mới có công việc để làm...
Chuyện qua đi 1 tháng thì bố mẹ chồng ở quê lên chơi. Tôi chưa hết giận bố chồng nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra bình thường.
Không hiểu vợ tôi nghe ai xúi giục, từ tết tới giờ tự nhiên dở chứng đòi “giữ tay hòm chìa khóa”.
Bạn trai cũ thản nhiên sáng ôm bồ nhí, chiều hôn tôi. Nhưng phút yếu lòng, tôi đòi gặp lại, chụp ảnh gần gũi và định mang nó đi trả thù.
Khi anh đòi ly hôn, dù sốc nhưng lòng tự trọng đã không cho phép tôi níu kéo anh ở lại…
Tôi từng có một gia đình hạnh phúc với vợ và 2 đứa con trai. Nhưng ở hiện tại, tôi hoàn toàn cô độc.
Chưa khi nào tôi có ham muốn tình dục, mà chỉ là đáp lại mong muốn của chồng để duy trì hôn nhân...
Hứa sẽ ly hôn vợ để cưới tôi, nhưng trong lúc tôi đang mang thai anh lại bỏ rơi tôi để quay về với vợ...
Con dâu khẳng định sẽ không làm việc nhà mà chỉ kiếm tiền để thuê ô-sin làm...
Nhìn cách con dâu trò chuyện với bà hàng xóm khiến tim tôi đau nhói, mắt nhạt nhòa, sợ mọi người phát hiện nên tôi đã vào trong phòng để khóc than.
Anh ta cưa cẩm tôi suốt 2 tháng và sau 1 tuần bày tỏ tình cảm, anh ta khoe người yêu mới là chị tôi.
Mọi người xung quanh nghĩ tôi bất hạnh khi không có người đàn ông bên cạnh, còn tôi lại thấy mình rất thỏa mái...
Nó giãy đành đạch lên bảo cái chính là đừng quan trọng hóa, không nấu được thì mua đồ ăn sẵn hoặc đi ăn tiệm, bọn con có phải kiếm được ít tiền đâu. Nghe nó nói mà tôi muốn tăng xông.