Bạn tình tháo chạy ngay sau khi “gần gũi” với tôi
Tâm sựTôi biết người đó qua mạng. Tôi ngoài 45 rồi, mẹ đơn thân, nhiều lúc rất trống trải nên cũng muốn tìm kiếm người tâm sự. Trên hồ sơ của mình, anh ấy nói đang tìm mối quan hệ nghiêm túc.
GĐXH – Suốt 2 năm qua, tôi hết lòng chăm cháu, yêu thương cháu nhưng nghe bà thông gia nói vậy, tôi thấy buồn, tủi thân quá.
Tôi biết người đó qua mạng. Tôi ngoài 45 rồi, mẹ đơn thân, nhiều lúc rất trống trải nên cũng muốn tìm kiếm người tâm sự. Trên hồ sơ của mình, anh ấy nói đang tìm mối quan hệ nghiêm túc.
Bố mẹ, họ hàng rất ghét những người thuộc giới tính thứ 3 và liên tục giục chị tôi lấy chồng.
Thì ra chồng tôi bắt cá hai tay, vừa ăn ngủ với người tình ở quê dưới mác là anh em kết nghĩa, vừa lừa dối bố mẹ tôi, lừa dối tôi để có được một đám cưới hợp pháp với tôi nhằm thực hiện giấc mơ an cư, lạc nghiệp trên thành phố.
Về đến nhà, chồng tôi đóng cửa phòng rồi ôm tôi khóc rưng rức...
Bao nhiêu năm sống trên đời tôi chưa từng gặp trường hợp nào vô lý như thế này các chị ạ.
Tôi nghĩ đàn ông phải ga lăng, phải biết điều, hiểu chuyện chứ không phải lúc nào cũng chăm chăm "cưa đôi tiền" với bạn gái.
Trong lúc cả công ty đang tập trung làm việc thì có một thùng quà to được chuyển tới. Anh chàng shipper gọi đúng tên tôi ra nhận khiến đồng nghiệp không khỏi xuýt xoa ghen tị.
Việc bốc mộ của bố tôi diễn ra thuận lợi, không gặp mưa gió gì nên cả nhà đều mừng. Nhưng tôi thì ám ảnh suốt nửa năm.
Tiếng kèn, tiếng khóc thuê chỉ dừng độ 15 phút là mẹ chồng tôi lại liếc mắt ra hiệu các con đưa tiền cho thợ kèm lời nhắn: con trai, con dâu khóc bố, cháu trai, cháu gái khóc ông.
Tôi nhìn khung cảnh căn nhà mà uất ức trào nước mắt.
Chưa tới 8/3 mà Khánh đã đặt bàn ở nhà hàng sang trọng, rồi tặng cho Vân cuốn sổ tiết kiệm 300 triệu đồng khiến cô hí hửng ra mặt.
Sau hơn 1 năm sống chung, bạn trai đòi chia tay vì lý do hai đứa không hợp nhau...
Đi ăn, đi chơi với tôi, lúc nào bạn trai cũng muốn thật hoành tráng, nhưng lại chẳng chịu bỏ tiền.
Sinh đứa đầu, mẹ chồng lên sống cùng xảy ra bao nhiêu chuyện, nên tôi sợ sinh đứa con tiếp theo...
Tôi bật cười khi biết lý do vợ dẫn hàng chục người đến vây kín nhà nghỉ đánh ghen.
Trong cuộc hôn nhân này, cả tôi và chồng đều là người thất bại. Nhưng dừng lại hay bước tiếp bây giờ đều dang dở...
Đã bị từ chối thẳng, cô ấy vẫn liên tục gọi điện xin được đưa con trai đã sinh cho người tình về với cha con tôi.
Mẹ và những người lớn trong nhà thường nói tôi ngu dốt khiến tôi nghĩ đến chuyện tự làm hại bản thân.
Nhưng hình như cái gì thái quá cũng không tốt, không hay. Bằng chứng là cậu em vợ khi thấy tôi dễ dãi thì cậu ấy lấn tới.
Chẳng biết chuyện này nên cười hay nên khóc nữa mọi người ạ.
Khi mẹ chồng mất, lo ma chay cho bà xong thì có người của văn phòng luật sư đột ngột đến bảo tuyên bố di chúc của bà. Cả nhà chồng tôi ngớ hết người, ai mà nghĩ được mẹ chồng chân chất còn biết lập di chúc.
Chồng cũ nói 3 năm qua, anh ấy luôn dằn vặt đau khổ vì đã để mẹ con tôi ra đi, anh ấy muốn có cơ hội chuộc lỗi.
Tôi sốc khi phát hiện ảnh chụp thân mật của mẹ và bồ nhí trong điện thoại.
Chồng tôi rất yêu và chiều tôi. Nhưng anh ấy khá nóng tính. Nếu biết chuyện này chắc chắn anh ấy sẽ đánh tôi.
Tôi 27 tuổi, khá tự tin về ngoại hình của mình, mọi người cũng thường dành cho tôi những lời khen có cánh. Tôi lấy chồng qua lời mai mối của người quen, anh thành đạt, có công ty riêng, nhưng...
Thấy bạn bè, đồng nghiệp đều có nhà thành phố, vợ tôi nóng lòng muốn mua mà không nghĩ đến tài chính gia đình mình như thế nào.
"Không hổ danh là giáo viên dạy giỏi, vợ tôi nói câu nào đau câu ấy, chẳng chửi rủa ầm ĩ, nhưng mỗi câu nói ra như dao cắt vào đối phương"...
Bạn bè bảo mẹ tôi keo kiệt vì mỗi khi cần chi tiền, tôi đều hỏi ý kiến của mẹ.