Vợ thường xuyên liên lạc với tình cũ
Tâm sựTôi và vợ yêu nhau 5 năm, cưới được gần 6 năm, có 2 con trai gái đủ cả, cuộc sống đầy đủ. Sẽ chẳng có gì nếu vợ tôi không gặp lại người cũ, vợ nhờ anh ta tìm hộ miếng đất.
GĐXH – Suốt 2 năm qua, tôi hết lòng chăm cháu, yêu thương cháu nhưng nghe bà thông gia nói vậy, tôi thấy buồn, tủi thân quá.
Tôi và vợ yêu nhau 5 năm, cưới được gần 6 năm, có 2 con trai gái đủ cả, cuộc sống đầy đủ. Sẽ chẳng có gì nếu vợ tôi không gặp lại người cũ, vợ nhờ anh ta tìm hộ miếng đất.
Anh vẫn nói yêu tôi, vẫn bảo không ai bằng vợ mình, nhưng anh lại có con riêng với hai người phụ nữ...
Bây giờ anh đang sống với tôi, nhưng nhiều lần lại thể hiện sự ân hận vì đã ly hôn vợ cũ và cưới tôi...
Cô gái ấy đã có chồng, có con, nhưng vẫn làm tôi mê muội, chỉ muốn chống đối lại cả thế giới để có được em...
Yêu nhau được 2 năm, tôi hỏi chuyện đám cưới thì bạn trai đòi chia tay với lý do không hợp "chuyện ấy"...
Sống với nhau gần 10 năm, nhưng cứ mỗi lần hai đứa cãi nhau, chồng lại mang chuyện tôi sống thử ra để chì chiết...
Bố khó chịu, đánh đập mẹ khi thấy mẹ nói chuyện với người đàn ông khác, còn bày trò để thử lòng chung thủy của mẹ.
Không biết có ai lập nghiệp mà vất vả như tôi không. Tôi xin chia sẻ câu chuyện của mình mong các bạn cho tôi lời khuyên.
Vợ chồng tôi kết hôn 8 năm nhưng chưa có con. Gánh nặng tâm lý đè lên chúng tôi suốt thời gian dài. Chúng tôi đã tìm đủ mọi cách nhưng chưa một lần nào may mắn mỉm cười.
Lần đầu tiên được chồng quan tâm, tổ chức kỷ niệm ngày cưới, tôi xiết bao hạnh phúc nhưng nào ngờ, đó cũng là nỗi ẩn ức, cả đời tôi không quên.
Thấy vợ chồng con trai mãi chưa có tin vui, mẹ chồng đuổi con dâu ra khỏi nhà. Không ngờ nhiều năm sau gặp lại, bà nghẹn họng chứng kiến cô con bồng, con bế.
Đi công tác 3 tháng, ngày trở về tôi mong ngóng gặp vợ con. Tuy nhiên, giây phút mặn nồng bên vợ, thấy vết bầm trên cổ cô ấy, tôi vô cùng sốc. >>Mệt mỏi vì chồng thất nghiệp, ở nhà ăn bám vợ
Đó là một buổi tối, khi chồng tôi đi uống rượu với bạn bè về say. Tôi tò mò nghịch điện thoại chồng, mò vào zalo và phát hiện có một tài khoản có tên Rose cài mật khẩu.
Từ việc cháu nội bị muỗi chích cho tới đồ đạc hỏng hóc, mẹ chồng đều đổ tại tôi. Bà có thể chì chiết tôi từ sáng tới tối không biết mệt.
Thì ra vụ nôn ọe, khó ở của Hân là do em đã mang bầu cùng chồng tôi. Không lẽ bấy lâu nay tôi nuôi ong tay áo? Tôi còn hai đứa con gái trứng nước. Tôi phải làm gì để giữ bố cho các con của tôi đây?
Tôi đang sống trong cuộc hôn nhân địa ngục. Chồng đã cho tôi no đòn gần 10 lần từ lúc cưới tới khi mang bầu, sinh con.
Em xin kể mọi chuyện từ khi em bầu đến thời điểm hiện tại con em đã hơn 3 tháng rồi.
Chồng về nhà chỉ việc ngồi chơi, đợi ăn cơm tôi đã nấu, từ chối rửa bát khi vợ nhờ.
Bà nội bắt phải phân chia thời gian trông cháu với bố mẹ em khiến em cảm thấy chán nản vô cùng.
Xưa tôi sống chung với mẹ chồng; chúng tôi đều trẻ, chồng 28, vợ 24, anh vô tâm lắm, đã thế anh lại là con út, tiếng nói không có chút trọng lượng.
Tôi 28 tuổi, mới kết hôn được năm rưỡi, vợ bằng tuổi, chúng tôi quen nhau trước đó hơn một năm. Lúc quen cũng xác định tiến tới hôn nhân nên tôi không đòi hỏi chuyện kia.
Tôi 38 tuổi, ly hôn gần 10 năm, đang nuôi 2 con gái. Tôi cao ráo, hình thức ổn, được mọi người xung quanh đánh giá là hoạt bát, đảm đang, mạnh mẽ và sống biết điều.
Khi nghe em gái thông báo, tôi rụng rời chân tay, thì ra chuyện tôi nghi ngờ bấy lâu đều là thật
Màn hình điện thoại của tôi hiện lên dòng tin nhắn: 'Ngủ ngon nhé anh yêu'. Vợ tôi đọc được và cương quyết đòi ly hôn.
Đi công tác 3 tháng, ngày trở về tôi mong ngóng gặp vợ con. Tuy nhiên, giây phút mặn nồng bên vợ, thấy vết bầm trên cổ cô ấy, tôi vô cùng sốc.
Rồi sự thật được phơi bày khi tối hôm qua sau buổi tiệc tiếp đối tác ở một khách sạn khá xa thành phố, tôi chạm mặt Vy ngay tại quầy lễ tân lúc em được một thanh niên đẹp trai ôm eo chờ nhận phòng...
Tôi sốc khi nghe bác sĩ thông báo chồng bị mắc bệnh giang mai mà căn bệnh này chỉ lây qua đường tình dục.
Gái làng chơi nhắn tin đến tận số của chồng tôi, hỏi anh ấy có muốn gặp cô ta “vui vẻ” thêm lần nữa không đúng lúc tôi đang cầm nghịch máy.