Gia đình chồng vỡ nợ sau cưới
Tâm sựTôi cứ nghĩ cuộc sống hôn nhân sẽ toàn màu hồng cho đến khi mẹ chồng phải bán nhà đang ở để trả nợ.
GĐXH – Suốt 2 năm qua, tôi hết lòng chăm cháu, yêu thương cháu nhưng nghe bà thông gia nói vậy, tôi thấy buồn, tủi thân quá.
Tôi cứ nghĩ cuộc sống hôn nhân sẽ toàn màu hồng cho đến khi mẹ chồng phải bán nhà đang ở để trả nợ.
Không phải vì tham lam 1 tỷ mà tôi thực sự thấy anh ta đang có thành ý tạ lỗi, thế nhưng tôi sợ bản thân không quên được cảnh tượng đáng sợ kia.
Chồng sợ tìm việc. Nếu được nhận làm thì chồng chỉ cố gắng 3-4 tháng rồi lại bỏ và đang ở nhà được tôi nuôi.
Tôi nhục nhã, bẽ bàng nhìn đồ đạc của mình bị chồng vứt ra cổng rồi anh sập cửa bỏ mặc tôi giữa đêm khuya.
"Căm quá, em đẩy cửa phi vào. Bất ngờ thấy vợ, P. giật bắn người ngồi dậy. H đỏ mặt túm chăn che lên người", cô vợ kể chuyện mình "bắt gian".
Tay tôi chạm vào một túi tài liệu anh niêm phong rất kỹ càng, được đặt tận dưới đáy ngăn kéo bàn. Tôi tò mò mở ra xem thì phát hiện trong đó chỉ có một tờ giấy mỏng.
Tôi đã nghĩ, nếu cô ấy có thai, tôi sẽ bỏ qua mọi chuyện và xem như không hay biết gì. Không ngờ những gì tôi trông mong lại kết thúc như vậy.
Tôi 29 tuổi, vừa chia tay chồng, thuê trọ cùng con gái hơn 2 tuổi. Anh không gái gú nhưng dính vào cá độ, nguyên nhân dẫn tới ly hôn là anh nợ 180 triệu, sau đó lại nợ tiếp hơn 100 triệu.
Được tôi tha thứ, anh đi ngoại tình lần nữa. Anh nói, chỉ muốn có thêm phòng nhì, không muốn bỏ vợ, vì sợ phải chia tài sản.
Đi gặp bạn bè, tôi tình cờ thấy người đàn ông bước xuống từ chiếc xe hơi sang trọng khá giống chồng mình.
Mẹ bảo lấy vợ chẳng lấy nổi thì lo chuyện xây nhà cửa làm gì, lời mẹ nói nghe cũng có lý nên tôi đã làm theo lời mẹ chỉ dạy. Và rồi...
Ở tuổi 70, bố chồng tôi khiến con cái đau đầu khi nằng nặc đòi cưới nữ giáo viên dạy khiêu vũ kém 35 tuổi. Trớ trêu, cô ấy là bạn thân của tôi.
Ba ngày trước, tôi nhận được điện thoại của chị khách quen, hẹn ra nhà nghỉ cũ. Chị nói, hôm nay không làm mà giới thiệu cho cô bạn.
Chỉ sau một đêm, tôi đã có em bé và thật trớ trêu bố đứa bé lại là cậu nhiên viên kém tôi 2 tuổi.
Hận chồng "say nắng" người khác, tôi điên cuồng lao vào cuộc tình ngang trái với sếp của anh. Tôi đã sai rồi phải không?
Chồng không giúp tôi việc nhà, lén tâm sự với phụ nữ khác và luôn xóa sạch mọi tin nhắn.
Bố chồng dành thức ăn ngon cho buổi tối, còn cơm trưa ông nấu cho tôi nhiều khi chỉ có cơm và rau.
Từ ngày quen nhau, tôi vẫn nghe Hà kể về một cô bạn thân với biệt danh "heo béo", nhưng không hề hay biết chính là người đó...
Khi các bạn đồng trang lứa đang vui mừng, hạnh phúc với tờ giấy báo đỗ đại học trên tay thì tôi phải đối diện với áp lực nuôi con một mình.
Anh nói tôi là người phụ nữ khô cứng, không biết chiều chồng, ngay cả chuyện chăn gối với tôi anh cũng cảm thấy miễn cưỡng vì tôi tẻ nhạt.
Anh ta đưa tôi vào khách sạn, khi hai đứa quan hệ xong, anh buộc tôi phải đưa 100 triệu, nói đó là các khoản phí đã bỏ ra để chiêu đãi, đưa tôi đi ăn uống, ngủ nghỉ.
Trước mặt chồng, tôi đóng giả là người vợ hiền, thùy mị, chấp nhận chuyện chung chồng. Nhưng sau lưng, tôi có một kế hoạch khác.
Bỏ thì không nỡ nhưng ở lại cũng bứt rứt, liệu tôi có nên tiếp tục làm cho gia đình này nữa không?
Em năm nay mới 20 tuổi, ở độ tuổi mà nhiều bạn vẫn còn ngồi trên ghế giảng đường, ấy vậy mà em đã sắp làm mẹ rồi. Cứ ngỡ rằng sẽ kết thúc chuyện tình trong mơ bằng một đám cưới lãng mạn thì sự xuất hiện của kẻ thứ ba đã phá vỡ tất cả.
Đi làm dâu, ngày sinh con một mình bố chồng phải trông nom tất cả.
Mẹ chồng tôi cưng chồng tôi hơn cả em bé.
Anh ta đánh tôi và bảo không thể bỏ được cô ta.
Tôi vừa đưa em bước vào cửa để ra mắt mẹ, nhưng vừa nhìn thấy cô ấy mẹ tôi đã ngất xỉu.