Chồng sắp cưới bất ngờ ôm món nợ “khủng” của mẹ
Tâm sựChỉ còn 3 tháng nữa là chúng tôi về chung nhà. Trước kia tôi vui mừng và mong chờ ngày ấy bao nhiêu thì bây giờ tôi lại cảm thấy sợ hãi bấy nhiêu.
GĐXH – Suốt 2 năm qua, tôi hết lòng chăm cháu, yêu thương cháu nhưng nghe bà thông gia nói vậy, tôi thấy buồn, tủi thân quá.
Chỉ còn 3 tháng nữa là chúng tôi về chung nhà. Trước kia tôi vui mừng và mong chờ ngày ấy bao nhiêu thì bây giờ tôi lại cảm thấy sợ hãi bấy nhiêu.
... Nghĩ đi tính lại, tôi nói với cô ấy: “Em có thể chi ra một nửa số tiền để mua đồ cưới được không. Dù sao thì đây cũng là đồ mua cho vợ chồng mình dùng. Đám cưới còn nhiều thứ phải lo, anh không muốn vay nợ”...
Tôi 37 tuổi, có chồng và hai con. Sau biến cố gia đình, tôi quen một người đã ly thân vợ. Anh có công việc khác biệt với tôi, chúng tôi khá hợp nhau, anh quan tâm và rất yêu tôi.
Ai nhìn vào cũng nghĩ gia đình tôi thật hoàn hảo. Nhưng trong chăn mới biết chăn có rận, yêu nhau là thế nhưng không có tháng nào chúng tôi không cãi nhau dăm ba lần, những mâu thuẫn chồng chất.
Tôi đã say nên để xảy ra “chuyện đó” với quản lý của mình. Từ hôm ấy đến nay, có liên tiếp nhiều chuyện khác khiến tôi lo rằng mình đang làm hỏng mối quan hệ giữa hai người.
Sếp của chồng tôi là một người kỹ tính, hay săm soi và bắt chồng tôi tăng ca cuối tuần mà không trả thêm phụ cấp.
Tôi muốn tổ chức đám cưới xong xuôi rồi mới mua xe cho vợ nhưng cô ấy không chịu.
Vợ chồng tôi đều là dân tỉnh lẻ, lập nghiệp tại Sài Gòn, ở nhà thuê, có một con trai 4 tuổi, không dám sinh thêm.
Thấy người giúp việc chồng tôi đưa về chăm lo chu toàn công việc gia đình, đặc biệt yêu thương con trai nên tôi cũng yên tâm. Nhưng sự thật thân phận của bà giúp việc khiến tôi choáng váng.
Tôi những tưởng mình sẽ có tuần trăng mật ngọt ngào nhất, nào ngờ sự thật lại phũ phàng.
“Tại em dữ quá, ghê gớm đanh đá quá, anh sợ em thì làm sao làm ăn gì được, liệt dương là đúng rồi. Nhiều hôm đang yêu em, nhìn thấy vẻ mặt cau có của em, nghe em thở dài đánh sượt là anh chết máy luôn”, anh ấy nói vậy đấy.
Bố khó chịu, đánh đập mẹ khi thấy mẹ nói chuyện với người đàn ông khác, còn bày trò để thử lòng chung thủy của mẹ.
Mẹ chồng trách tôi tiêu xài tốn kém, đòi đưa cháu về quê nuôi tới khi tròn 2 tuổi.
Tôi 35 tuổi, có một bé 3 tuổi và đang mang thai bé thứ hai. 5 năm kết hôn thì đến 4 năm tôi khổ sở vì nợ nần do chứng cá độ đá bóng của chồng.
Chồng lảng tránh chuyện tình dục với tôi, có khi 2 tháng vợ chồng mới gần gũi nhau.
23 tuổi, mẹ bước ra khỏi cuộc hôn nhân với bao nhiêu vụn vỡ, thất bại. Đến con mẹ cũng không dám giành quyền nuôi vì mẹ biết không thể cho con cuộc sống đầy đủ như khi con ở với nhà nội.
Chồng tôi làm ăn xa, lạnh nhạt với vợ, để vợ chăm con mới sinh gần như một mình.
Mỗi lần mẹ chồng nấu nướng thì căn bếp ngổn ngang toàn rác, dầu mỡ và tôi phải dọn mỏi tay.
Bố mẹ chồng chỉ thấy tôi sơ hở một chút là đem ra trách mắng thậm tệ.
Có lẽ gây cho người khác cảm giác ức chế nhất là cảm giác bị theo dõi, bị kiểm soát và bị can thiệp vào đời sống riêng tư. Mẹ chồng tôi rảnh việc nên suốt ngày theo dõi nất cử nhất động của tôi, làm tôi luôn bị ức chế và khó chịu. Các bạn có bị như thế không?
Không ngờ em dâu lại có những suy nghĩ ích kỷ đến thế.
Đời người chẳng ai mong lỡ đò nhưng cuộc sống xô đẩy, tôi phải cưới vợ lần hai, và trải qua nhiều điều khó xử giữa vợ mới vợ cũ.
Chồng lảng tránh chuyện tình dục với tôi, có khi 2 tháng vợ chồng mới gần gũi nhau.
Ước gì tôi chưa từng nghe câu chuyện khủng khiếp trên để có thể tiếp tục yêu em trọn vẹn. Nhưng giờ đây, quá khứ hãi hùng của bạn gái khiến tôi ám ảnh cả trong giấc mơ.
Tôi đã luôn tự hào rằng mình chỉ hẹn hò trai Tây. Trong những lần tụ tập với bạn bè, đồng nghiệp, tôi hay khoe khoang kinh nghiệm tình trường, những ngọt ngào, nóng bỏng chỉ yêu trai Tây mới có, khiến ai nấy tròn xoe mắt.
Đến sửa điện cho khách, tôi ức nghẹn khi phát hiện vợ mình bước ra từ phòng tắm của chủ nhà.
Giận tôi 3 tuần không liên lạc mà cô ấy đã tranh thủ cưới chồng. Lý do chúng tôi giận cũng vì chưa thống nhất và chiều theo ý của cô ấy về nơi ở sau khi cưới.
Tối ấy, ngồi lẩn thẩn một mình tôi lại nhớ đến anh. Tay tôi vô thức gõ địa chỉ email của anh rồi đoán mò mật khẩu. Không thể ngờ nổi tôi lại đoán trúng, thực sự mở được email của anh!