Được chồng nuôi mà tôi không hạnh phúc vì không thể đi làm
Tâm sựTôi đã thử đi làm nhưng vậy thì bỏ bê con cái vì công việc áp lực, tôi lại thấy vô trách nhiệm với con.
GĐXH – Suốt 2 năm qua, tôi hết lòng chăm cháu, yêu thương cháu nhưng nghe bà thông gia nói vậy, tôi thấy buồn, tủi thân quá.
Tôi đã thử đi làm nhưng vậy thì bỏ bê con cái vì công việc áp lực, tôi lại thấy vô trách nhiệm với con.
Anh bắt tôi phải tăng được 5 kg từ giờ cho tới tháng 9 để kịp về ra mắt bố mẹ hai bên và bàn chuyện cưới xin.
Tôi nhếch mép cười cay đắng bảo anh từ nay đừng có đụng chạm đến người mình nữa...
Đến dự đám hỏi của bố đẻ, tôi bàng hoàng khi nhận ra cô dâu là An - bạn thân của mình. Hóa ra, cô ấy là kẻ thứ 3 phá hoại hạnh phúc gia đình tôi.
Lấy anh vì yêu nhưng tình cảm của chúng tôi trở nên nhạt nhòa theo năm tháng. Anh khiến tôi phải làm cả cha lẫn mẹ của con trai.
Lúc tôi mới sinh con xong, anh ta chăm vợ nhưng luôn tỏ thái độ gắt gỏng. Khi ra viện, anh muốn tôi bắt tay ngay vào việc nhà.
Trong lúc nguy cấp ấy, chồng tôi vẫn đắn đo có nên ký vào giấy sinh mổ cho vợ hay không. Quá đau đớn và tức giận, tôi đã hét lên giữa bệnh viện mà không màng gì giữ danh dự cho anh nữa.
Chồng tôi luôn kiếm cớ từ chối chuyện gần gũi vợ. Nếu có nằm chung, anh đều cố tình đặt con nằm giữa để tôi khỏi đòi hỏi. Nhiều lúc, tôi chủ động gần chồng, anh miễn cưỡng đáp ứng nhưng không được như ý.
Năm xưa, chồng phản bội tôi chỉ vì vài lời đặt điều của mẹ. Thật không ngờ, trái đất lại tròn đến thế, để tôi gặp lại anh ta và trả mối thù cũ một cách dễ dàng.
Gia đình tôi từ bà ngoại đã 2 đời chồng, cậu tôi 2 đời vợ, đến mẹ và dì tôi cũng vậy.
Bình thường mẹ chồng thế nào em cũng nhịn được nhưng những lúc thế này mới thấy đúng là khác máu tanh lòng.
Ban ngày tôi cố gắng vui vẻ với mọi người nhưng đêm là không gian của riêng tôi, của những ngày xưa cũ.
Trong bộ trang phục lả lơi, tôi đã kéo anh gần sát lại với mình. Đàn ông ai cũng như ai thôi, “mỡ dâng tận miệng”, chẳng ai nỡ chối từ. Tôi và anh đã có những giây phút cuồng nhiệt khi ở bên nhau.
Gặp lại tình cũ, điều khiến tôi kinh ngạc nhất chính là nhan sắc và thân hình bốc lửa của nàng.
Nhìn số tiền tích cóp 7 năm bị tráo đổi, tôi bất ngờ, sốc và bàng hoàng vô cùng.
Có thời gian khá dài tìm hiểu, chúng em làm đám cưới vào tháng trước. Mọi chuyện đều tốt đẹp cho đến đêm tân hôn…
Cứ tưởng đây sẽ là một đêm kỉ niệm hạnh phúc, không ngờ tôi lại rơi vào bi kịch.
Tôi không nghĩ chồng mình lại là kẻ nhỏ nhen như thế.
Thấy anh ấy vừa nấu cơm cho vợ con, vừa huýt sáo, tôi lại thấy chạnh lòng.
Nhìn chiếc điều hòa bị chia đôi, cứ ngỡ là ý tưởng kỳ quặc khi ở nhà hẹp thế nhưng không phải như vậy.
Không cần biết lỗi là do ai, sau 3 năm kết hôn mà tôi vẫn chưa sinh cháu cho bà, mẹ chồng đã có hành động khiến tôi choáng váng.
Tôi với chồng cưới nhau khi cả hai còn khá trẻ và gần như trắng tay. Ngày đó, chúng tôi đều đi làm công nhân, ở nhà thuê. Chúng tôi cũng không có được một cặp nhẫn cưới đẹp đẽ như người ta. Lúc đó, tôi chỉ nghĩ rằng tiền bạc, vật chất không quá quan trọng, chỉ cần chồng thương và đối tốt với tôi là đủ.
Tôi không thể ngờ, con gái mình lại yêu đương một người như thế.
Mẹ chồng hứa hẹn sẽ cho 2 vợ chồng mảnh đất và căn nhà ở kế bên. Thế nhưng, bà lại yêu cầu chúng tôi phải đưa cho 1 tỷ.
Tôi hoàn toàn vỡ mộng khi các con riêng của chồng sắp cưới cư xử thiếu lễ phép, liên tục so sánh tôi với mẹ chúng.
Sinh hoạt của 6 người lớn và hai trẻ con trông vào thu nhập chừng 7-8 triệu đồng tôi kiếm được từ gánh bún riêu.
Gã chồng lăng nhăng được phen ê chề buông điện thoại, tức đến phát điên. Không ngờ...
Người yêu còn bảo tôi phá thai vì không muốn ảnh hưởng đến cuộc sống tương lai của anh ta.