Tôi tưởng tượng đứa bé vợ sắp mang thai không phải con mình
Tâm sựKhi ra ngoài thấy những người đàn ông khác nhìn chằm chằm vào vợ mình, tôi rất tức.
GĐXH – Suốt 2 năm qua, tôi hết lòng chăm cháu, yêu thương cháu nhưng nghe bà thông gia nói vậy, tôi thấy buồn, tủi thân quá.
Khi ra ngoài thấy những người đàn ông khác nhìn chằm chằm vào vợ mình, tôi rất tức.
Nghe câu nói của con dâu mà tôi ngớ người, không thể tin được.
Con gái càng lớn càng xinh đẹp tôi đặt tất cả hi vọng vào con, nó sẽ lấy được người chồng giàu có tử đế để mẹ con được đổi đời, nào ngờ...
Tôi không ghét bỏ gì con riêng của chồng nhưng chuyện kinh tế rồi việc sống chung sẽ phát sinh nhiều, tôi lo lắng lắm.
Anh đang hẹn hò với một người con gái khác. Họ hẹn nhau sẽ đi khách sạn vào hôm cô ấy đi công tác về.
Không chỉ trêu đùa ác ý việc vợ chồng tôi không thể có con, nhiều người còn chế diễu, nghi ngờ Cường "mất năng lực", "không phải đàn ông"... khiến nhiều phen chồng tôi tái mặt vì tức giận.
Cưới nhau về mà cô ấy lại không được quyền làm mẹ thì tôi thấy mình có lỗi quá, hại cả đời cô ấy không được hạnh phúc trọn vẹn.
Sau 3 năm tôi mới biết vợ không có cảm giác trong chuyện chăn gối, mỗi lần gần gũi tôi là cô ấy rất đau và tức bụng.
Sau khi nghe đề nghị của vợ, chồng tôi nhất định không chịu đồng ý và thay đổi hoàn toàn thái độ chứ chẳng còn vui vẻ như trước nữa.
Tôi cố trấn tĩnh mình bằng những suy nghĩ tích cực. Không, đó có lẽ chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên mà thôi.
Làm sao tôi có thể bình tĩnh khi mà người cho con tôi sữa lại là người tôi hận nhất, ghét nhất.
Sau đêm ân ái, anh lăn ra ngủ một mạch đến sáng. Điều đó khác hoàn toàn với hình dung của tôi về đêm đầu tiên hạnh phúc. Tôi khóc cả đêm, nhưng chẳng biết phải nói gì, phải trách cứ ra sao.
Tôi đề nghị anh suy nghĩ nghiêm túc về gia đình và chuyện bồ bịch, anh nói chọn gia đình, tình cảm với người kia chỉ là thoáng qua.
Nhiều lúc mệt mỏi tôi từng nghĩ đến chuyện ly hôn nhưng lại thương con.
Tôi đã lỡ lời hỏi như thế trong lúc lần mở từng cúc áo của cô ấy, thế rồi cô ấy nhất quyết vì thế mà đòi chia tay.
Tôi trở thành đàn ông ngay buổi tối mưa và se lạnh đó, bà chủ hứa như đinh đóng cột rằng sẽ li hôn ông chồng già ham bồ bịch, để tôi trở thành ông chủ của gia sản lẫn trái tim bà...
Người ta luôn nói phụ nữ có giác quan đặc biệt, tôi cũng thấy giác quan ấy của mình thật tốt khi có thể cảm nhận được mọi thứ thay đổi của chồng dù nhỏ nhất.
Trên đời ai cũng cần có một người bạn thân, người đó sẽ làm mọi cách giúp bạn được hạnh phúc. Cuộc hôn nhân của tôi có lẽ đã đường ai nấy đi nếu như cô bạn thân khôngtung chiêu độc để giúp.
Mắt tôi tối sầm lại khi không khó nhận ra hai nhân vật chính trong đoạn phim nóng bỏng kia không ai khác là cô ta và chồng sắp cưới. Ngày giờ đoạn clip sex hiển thị chỉ cách đây có một tuần.
Khi mẹ chồng vừa thốt lên cái tên ấy, tôi đã giận đến mức muốn bốc hỏa.
Từ hôm nghe những lời đó tới nay, tôi không còn chút tôn trọng nào cho chồng. Anh phũ phàng bỏ 2 cô gái mà anh ăn nằm như vợ chồng để cưới tôi chỉ vì thấy tôi “mắn đẻ” hơn họ. Tôi thương hai cô gái đó và cũng thương chính mình.
Chỉ 5 tháng sau ngày cưới, tôi đã phải chứng kiến bản chất thật của ông chồng vũ phu, chưa tìm hiểu kỹ ngọn ngành câu chuyện đã "thượng cẳng chân, hạ cẳng tay".
Chồng nằng nặc xin tôi đừng phá đám anh với người tình trẻ, không phải vì anh muốn bỏ tôi, mà vì một lí do trời ơi đất hỡi khác.
Bạn của mẹ tôi tới nhà, cô ấy vẫn cứ diện áo hai dây và "thả rông" ngực một cách tự nhiên.
Với anh, gia đình anh luôn là trên hết. Ba mẹ, chị em, cháu của anh mới là quan trọng nhất.
Trong khi mọi người tưng bừng, hớn hở cổ vũ cho Việt Nam trong trận chung kết AFF Cup 2018 với Malaysia thì lòng em lại rối bời. Chỉ vì bóng bánh mà em đang có nguy cơ mất đi tình yêu 6 năm của mình.
Là giám đốc của một công ty lớn với hàng trăm nhân viên, tôi không thể chấp nhận có một người vợ đầu óc nửa tỉnh nửa mê như người điên ở bên cạnh nên quyết định ly hôn với cô ấy.
Tôi đứng sững nhìn "người đó" đang lén lút lục ví tiền của tôi mà không thể tin nổi vào mắt mình.