Clip cô dâu chuẩn bị trong đám cưới khiến chú rể tái mặt
Tâm sựTôi năm nay 34 tuổi, chung sống với người yêu gần 10 năm mới chuẩn bị tổ chức đám cưới. Hai chúng tôi đã có một bé gái lên 5 tuổi.
GĐXH – Suốt 2 năm qua, tôi hết lòng chăm cháu, yêu thương cháu nhưng nghe bà thông gia nói vậy, tôi thấy buồn, tủi thân quá.
Tôi năm nay 34 tuổi, chung sống với người yêu gần 10 năm mới chuẩn bị tổ chức đám cưới. Hai chúng tôi đã có một bé gái lên 5 tuổi.
Nhưng cuộc đời đâu phải lúc nào cũng đơn giản như mình nghĩ. Người ta thường bảo ghét gì trời trao cái đấy.
Sau khoảng 5 lần cố gắng, anh không có nhu cầu nữa. Hơn 3 năm nay, chúng tôi chỉ ôm nhau ngủ, hôn lên trán, má của nhau.
Tôi thèm được chồng quan tâm cảm xúc của mình. Chuyện chăn gối anh cũng hời hợt và dường như không có mong muốn gần vợ.
Nhưng tôi cảm nhận được điều đó khi gặp lại tình cũ.
Tôi chết điếng khi đứng đằng sau anh kỹ sư độc thân là vợ tôi, váy áo khêu gợi, tóc xõa rối bù…Nguyệt lí nhí thanh minh rằng chung cư mất điện, tối quá nên em vào “nhầm nhà”!
Tôi nói: “Cái thằng người yêu cũ của em cũng chẳng ra gì, nghĩ gì mà đi kể nghèo kể khổ với người yêu cũ, còn để con mình nhận tiền nữa. Làm thằng đàn ông như thế là nhục, chỉ có bám váy đàn bà là giỏi”...
Tôi mới 28 tuổi và đã phá hỏng toàn bộ đời mình bởi sự ngu ngốc, cả tin và một chút tham lam đàn bà. Chồng tôi bây giờ không chấp nhận tha thứ còn người tình đã cao chạy xa bay...
Khi ấy tôi đã nghĩ, mình vô tình vớ được người đàn ông này nhưng lại là điều may mắn. Ít nhất thì sau khi kết hôn, tôi cũng đã có một gia đình hoàn thiện, một đứa con khỏe mạnh và có chồng biết yêu thương.
Tôi biết, việc làm của mình sẽ bị cả xã hội quay lưng, bị anh chửi bới, bị người khác coi thường. Nhưng có là gì khi trước mắt tôi là một tương lai sáng lạng, một người chồng giàu có. Tôi sẽ được bước lên xe hơi thay vì phải đi xe máy...
Vừa đụng vào người vợ, chồng tôi đã nhổm dậy bật điện rồi hùng hổ giận dữ giáng cho tôi một bạt tai.
Tin vào những món quà và những lời yêu mật ngọt của anh, tôi đã trao anh cái quý giá nhất của người con gái. Rồi tôi đưa luôn cho anh toàn bộ số tiền bấy lâu nay tích cóp được...
Lời nói thật thà ngây ngô của con khiến tôi chết lặng.
Sau bao nhiêu đấu tranh, cuối cùng, cô ấy quyết định bàn với tôi một việc: để có bầu trước rồi thông báo cưới! Dĩ nhiên, người có thể làm được điều đó không phải là tôi…
Mẹ chồng mua cho nhà tôi chai nước mắm cũng tính toán, kể lể. Bố chồng luôn tỏ ra tuyệt vời trong khi chưa mua cho cháu một hộp sữa.
Tôi trẻ, xinh đẹp, sành điệu từ lúc chưa có con. Khi có bầu vẫn xinh đẹp, da không xấu, dáng không béo, nét không vỡ.
Tôi từng là đứa con gái có quá khứ “bất hảo”, tôi không biết nếu ngày hôm đó mẹ chồng tương lai cũng quay lưng thì hiện tại cuộc sống của tôi ra sao.
Tôi cảm thấy nhục nhã vì lấy phải người không ra gì. Tiền nong từ khi cưới anh cũng không đưa cho tôi xu nào.
10 năm trước vợ cũng cảm nắng một người kém tuổi qua điện thoại, đã có ý định gặp nhau, lý do là cô ấy thấy không được chồng chiều.
Kể cả có lần chồng bị ốm, tôi khuyên anh ăn xong thì đi ngủ cho ra mồ hôi nhanh khỏi. Nhưng anh vẫn kiên trì đi rửa bát xong mới nằm lên giường.
Trong bữa nhậu, bố vợ say xỉn đã vô tình tiết lộ bí mật động trời về đứa con lên 3 của tôi. Sự thật bị che giấu suốt thời gian qua khiến tôi gần như suy sụp.
Giờ một mình nuôi con, lại gánh thêm khoản nợ lãi 300 triệu chồng cũ để lại với tôi thật quá sức.
Anh nhìn tôi rồi lại vội quay mặt đi. Còn tôi vừa cấp cứu mà trong lòng đầy băn khoăn.
Cô ấy mới có thai, vui thì tôi cũng vui thật. Mỗi tội từ ngày biết tin có thai, vợ tôi giống như muốn làm "mẹ thiên hạ" vậy.
Có thứ gì ngon là tôi lại đùm gói mang cho cô ta. Tôi còn tính đến chuyện xin nghỉ để đưa cô ta đi đẻ. Vậy mà chuyện lại ra nông nỗi này.
Thật không ngờ một người con gái như em lại khiến tôi thất vọng tràn trề đến vậy.
Bà đi khám bệnh phải đi xe hơi, làm đám giỗ phải thật lớn, sửa nhà khang trang, tiền đó chồng tôi đều lén trả cho mẹ.
Chỉ cách đám cưới 2 ngày tôi mang lễ sang nhà trai trả và tuyên bố hủy hôn. Dù nhà anh có giàu có đến đâu tôi cũng không bao giờ chấp nhận hành động của mẹ anh.