Cưới cả tháng vợ không cho động vào người rồi đòi ly hôn, chồng ngã ngửa khi biết lý do
Tâm sựCả tôi và em đều thuận tình cưới nhau. Vậy mà em coi tôi như thằng hề khi đòi ly hôn chỉ sau một tháng làm đám cưới.
GĐXH – Suốt 2 năm qua, tôi hết lòng chăm cháu, yêu thương cháu nhưng nghe bà thông gia nói vậy, tôi thấy buồn, tủi thân quá.
Cả tôi và em đều thuận tình cưới nhau. Vậy mà em coi tôi như thằng hề khi đòi ly hôn chỉ sau một tháng làm đám cưới.
Người yêu tôi có ngoại hình không hề xấu nhưng cô ấy vẫn đi làm mắt, làm mũi.
Anh lao vào tôi như hổ đói, anh không quan tâm tôi có thoải mái hay không, thứ anh nghĩ bây giờ có lẽ chỉ là làm sao để anh thỏa mãn nhất.
Do quá tức giận khi phát hiện bạn gái ngủ với chồng đã ly thân nhiều năm, tôi đã tát cô ấy. Nào ngờ cô ấy còn sừng cồ, mắng chửi tôi và dọa kiện tôi ra tòa vì tội hành hung và "quan hệ bất chính" với người có gia đình.
Cũng vì cái tính vô tâm mà đến tận bây giờ, sau 5 năm kết hôn tôi mới phát hiện ra cái sự thật nghiệt ngã đó. Trong lòng tôi đầy sự đổ vỡ. Lẽ nào, tình cảm vợ chồng lại cùng cực đến nhường đó… ?
Tôi và mẹ chồng không hợp nhau. Hàng chục năm nay, tôi chỉ về thăm bố mẹ chồng vào ngày Tết. Tuy nhiên, cách đây 2 tháng, mẹ chồng tôi ốm nặng. Trước khi qua đời, bà đã gọi tôi vào phòng ...
Tôi đã khóc hết nước mắt vì người chị gái mà chồng tôi yêu quý nhất.
Nếu không phải nhờ có chiếc lốp ô tô ấy thì chắc đến giờ tôi vẫn luôn tin tưởng và yêu thương chồng, không chút mảy may nghi ngờ.
Bố mẹ chồng chưa sang tên sổ đỏ nên tôi cảm thấy dồn hết tiền vào làm nhà trên đó khá rủi ro.
Vợ tôi đang đà thăng tiến nên ham phấn đấu cho công việc nhưng con cái đâu có đợi bố mẹ được.
Vợ làm mất lòng tất cả các thành viên trong gia đình tôi, không ai ưa cô ấy.
Lúc ấy tôi cùng quẫn lắm. Tôi vội đưa cho anh ta mấy chỉ vàng mình vừa được trao rồi đuổi anh ta đi khỏi đám cưới của mình.
Điều đáng nói là chồng tôi cũng ngầm đồng tình với yêu cầu của con bé thay vì phản ứng lại.
Nhiều lần chồng hôn mà tôi phải né vì không thể chịu nổi mùi thuốc lá quện với mùi thức ăn từ anh.
Tôi nghĩ nhiều chị em phụ nữ cũng từng rơi vào hoàn cảnh tương tự nhưng có lẽ không ai phải nếm mùi cay đắng cùng cực như tôi thế này.
Niềm vui của tôi ngắn chẳng tày gang, ngày thứ ba con gái chào đời, tôi cầm tờ giấy khai sinh Hương "vô tình" để trên bàn.
Sau một thời gian ly hôn, tôi và vợ cũ cảm thấy còn tình cảm với nhau nên dự định tái hôn. Nhưng vô tình tôi tìm thấy dưới đáy tủ của vợ cũ một vật kinh dị, khiến tôi rùng mình ớn lạnh.
Một cô gái trẻ, xinh, có học thức, biết điều, không lợi dụng hay nhờ cậy chồng tôi, ai mà không xiêu lòng chứ?
Chúng tôi bên nhau suốt những năm đại học, cùng nhau gây dựng sự nghiệp tới khi ổn định nhưng vì bố mẹ, tôi nhất quyết phải từ bỏ cuộc hôn nhân này. Nếu không bà ấy phải xin lỗi bố mẹ tôi.
Đúng lúc cần anh ở bên nhất, người tôi tin yêu dành hết tình cảm thì lại xa lánh sớm nhất.
Kể từ khi yêu rồi đến khi cưới, em vẫn luôn tin rằng tình yêu và cuộc hôn nhân của mình là đúng đắn. Nhưng hình như em sai rồi. Em chỉ vừa có bầu hơn bốn tháng còn chưa hết nghén, vậy mà chồng em đã lùng sục xin bạn bè cho số gái “hàng” để đi chơi. Em thật sự vô cùng thất vọng, đau khổ và ghê tởm.
Tôi vô cùng sốc khi biết người vợ mình tin tưởng bấy lâu lại bày trò lập quỹ đen.
Khi mua nhà, em chồng tôi mượn tiền và hứa hẹn 2 năm sau sẽ trả nhưng 5 năm rồi chẳng có một xu.
Vợ 34 tuổi rồi nhưng toàn mặc theo phong cách các em tuổi teen, trong khi tôi thích lịch sự, đứng đắn.
Chị tôi đi làm vất vả, có những hôm phải trực đêm, trong khi anh rể lông bông, còn có ý định mờ ám với tôi.
Cô ấy luôn chỉ muốn thu tiền vào chứ không thích chi ra, dù vào những thứ thiết yếu.
Tôi luôn nghĩ, mình là người vốn lý trí như vậy mà còn dễ sa ngã, thì chồng sẽ ra sao.
Tức giận, phẫn uất quá thì người ta tìm đến tận nơi đánh ghen, dạy cho "con giáp thứ 13" giật chồng người một bài học nhớ đời nhưng tôi giờ đây chỉ có thể ngồi một góc ôm con khóc mà không biết phải làm như thế nào. Tôi đã bị dồn đến đường cùng rồi...