Tôi không thể yêu quý mẹ chồng, còn chồng không chịu ở riêng
Tâm sựMẹ chồng tôi khó tính, ngày nào cũng kiếm chuyện và không muốn cho tôi đi đâu.
GĐXH - Thương vợ chồng con trai áp lực kinh tế khi phải gánh khoản nợ mua chung cư trả góp, tôi tự nguyện rút gần hết số tiền lương hưu hằng tháng để bao cấp tiền bỉm sữa, học phí trường tư cho cháu nội. Tôi cứ nghĩ sự đỡ đần ấy sẽ làm gia đình thêm gắn kết, cho đến ngày ông nhà tôi đột ngột đổ bệnh, cần một khoản tiền điều trị khẩn cấp.
Mẹ chồng tôi khó tính, ngày nào cũng kiếm chuyện và không muốn cho tôi đi đâu.
Biết là vợ mong con nhưng cô ấy cũng không cần nhất thiết hành hạ bản thân và tôi như thế.
Dạo này vợ lạnh nhạt với tôi, có thể tôi không bằng người ta nhưng chúng tôi đã lấy nhau được 8 năm rồi, có 2 con.
Mải mê làm việc, kiếm tiền chăm lo cho gia đình, tôi không ngờ đã để vợ sa vào tay kẻ khác.
Ngay bữa cơm tối có đủ mặt các con tôi đã gào lên nguyền rủa chồng phản bội, bạc bẽo.
Khi lễ ăn hỏi gần kết thúc, cô con dâu bất ngờ đưa ra yêu cầu trước quan viên hai họ khiến mẹ chồng tái mặt.
Tôi cảm thấy hối hận vì sự vô tâm của mình với mẹ chồng trong suốt thời gian qua. Nhưng rạn nứt trong tình cảm của tôi với bà đã quá lớn, tôi sợ không thể hàn gắn lại được.
Trong tiếng kể ấm ức, đứt quãng, tôi liên tưởng đến những hành động đầy bạo lực mà mẹ đã đối xử với em.
Tôi đã nhún nhường, xuống nước trước sau 6 năm căng thẳng. Đáp lại là thái độ, cách ứng xử của họ với tôi vẫn chẳng có gì thay đổi.
Tôi thật không hiểu nổi anh ta có còn sĩ diện của một người đàn ông không?
Tôi hơi nóng nảy nên đã tát cô ta mấy cái rồi khuyên mấy câu và yêu cầu cô ta chấm dứt với chồng tôi.
Tôi cảm thấy hối hận vì sự vô tâm của mình với mẹ chồng trong suốt thời gian qua. Nhưng rạn nứt trong tình cảm của tôi với bà đã quá lớn, tôi sợ không thể hàn gắn lại được.
"... Đúng bữa cơm tối, chồng tôi có điện thoại rồi hốt hoảng lao ra ngoài. Tôi gọi điện cho anh, anh nói anh có chút việc gấp. Tôi không biết anh có việc gì quan trọng mà phải bỏ dở bữa cơm, còn không thèm nói rõ với tôi mà úp úp mở mở. Cả đêm đó anh không về cho đến tờ mờ sáng...".
Anh bảo bị lừa nên giờ phải chịu trách nhiệm với con, anh không yêu chị ta. Anh xin lỗi và mong tôi tha thứ.
Vợ chồng sinh hoạt mỗi tháng 2-3 lần, anh nằm im như cây gỗ, mặc tôi làm gì thì làm.
Quen nhau lâu mà em sợ bạn bè đồng nghiệp biết. Nhiều lúc em cảm thấy mệt mỏi, muốn dừng lại.
Vả lại nhà vợ tôi chẳng có tiền, con gái lấy chồng chỉ trao cho được chiếc nhẫn. Phần còn lại đều là của bố mẹ, anh em họ hàng nhà tôi lên trao cả.
Lần đầu tiên tôi công khai đăng bức ảnh tình tứ của cả hai lên facebook nhưng lại có một người lạ vào thả phẫn nộ. Tôi thấy người này thật vô duyên nên bực mình vào xem trang cá nhân. Nhưng tôi lại mò ra được những bí mật động trời…
Tôi quen biết Nam - chồng tôi qua lời mai mối của người họ hàng. Ấn tượng ban đầu của tôi với anh rất tốt. Nam cao lớn, gương mặt điển trai, cách nói chuyện nhã nhặn, khiêm tốn.
Tôi chưa bao giờ nghĩ, người đàn bà kiêu hãnh như mình lại có ngày phải từ bỏ chồng dễ dàng chỉ vì một người thứ ba. Nhưng lần này thì khác.
Anh ta thô lỗ và đối xử với tôi rất thiếu tôn trọng, nhưng tôi vẫn không thể ngừng lén chồng đến gặp anh ta...
Tôi cho anh 6 tháng để chấm dứt với họ vì không muốn họ tổn thương, không muốn ảnh hưởng đến công việc, vậy mà anh không làm được.
Mọi khi tôi đều đưa đón em, nay khi tan giờ làm em đã tránh mặt tôi và đi về trước.
Lần nào gần gũi tôi cũng khởi động để vợ quen nhưng cứ được một lúc vợ lại sợ, kêu đau và không đồng ý tiếp tục.
Tôi 28 tuổi, làm việc xa quê nên thuê và chia sẻ nhà cùng với một đồng nghiệp nam. Sống chung nhà nên chúng tôi khá thân thiết. Tôi hay ra ngoài chơi với cậu ấy cùng mấy người bạn, trong đó có cả hai chị em cô bạn gái của cậu ấy.
Tôi với vợ là bạn học đại học. Ngay từ khi mới gặp, Thương đã cảm mến và bắt đầu theo đuổi tôi.
"Thực sự khi đọc tin nhắn đó, mặt em nóng như lửa đốt. Em hiểu cái từ “xếp hình” đó có nghĩa là quan hệ tình dục. Nhưng chẳng lẽ anh ấy yêu em, chỉ vì cần một người để thỏa mãn nhu cầu ân ái?..."
Và đúng như những gì đã thỏa thuận, chị để anh thoải mái cặp kè với hết kiều nữ nọ đến chân dài kia. Nhưng đến ngày ra tòa ly hôn, chị làm anh chết lặng với mọi thứ chị đã sắp xếp từ lúc nào.