Em đã yêu người khác khi mới ở xa tôi 4 tháng
Tâm sựEm rời bỏ tôi, nói đã hết yêu tôi, không còn nhớ về tôi nhiều như trước.
GĐXH - Thương vợ chồng con trai áp lực kinh tế khi phải gánh khoản nợ mua chung cư trả góp, tôi tự nguyện rút gần hết số tiền lương hưu hằng tháng để bao cấp tiền bỉm sữa, học phí trường tư cho cháu nội. Tôi cứ nghĩ sự đỡ đần ấy sẽ làm gia đình thêm gắn kết, cho đến ngày ông nhà tôi đột ngột đổ bệnh, cần một khoản tiền điều trị khẩn cấp.
Em rời bỏ tôi, nói đã hết yêu tôi, không còn nhớ về tôi nhiều như trước.
Chúng tôi đã kết hôn 5 năm, tính cả thời gian yêu thì là 7 năm, có nằm mơ tôi cũng không thể hình dung nổi anh ấy có thể làm như vậy.
Tôi làm việc cho một công ty nước ngoài. Lương khá cao nhưng công việc cũng lấy của tôi rất nhiều thời gian và sức lực.
Tôi ngăn mình không nhắn tin cho anh nhưng không thể làm chủ được cảm xúc, biết mình có lỗi với người yêu hiện tại.
Tôi sợ mình đồng ý ly hôn, anh có lấy ai rồi họ cũng sẽ bỏ rơi anh trong một thời gian sớm thôi.
Chồng đay nghiến tôi, bảo là tôi nói dối, đi uống nước gì mà tới tận 3 tiếng, nói gì với 2 người con trai.
Bước chân vào nhà, tôi chết sững, máu nóng bốc dồn lên mặt khi nhìn vợ mình váy ngủ mặc trái, nét mặt sợ sệt, sau lưng em là một gã trai trẻ mặt cúi gằm...
Tôi gần 30 tuổi nhưng chưa một lần thực sự có mảnh tình nào vắt vai. Khoảng 2 năm trước, tôi bị "sét đánh" trước một đồng nghiệp nam mới nào. Anh ấy rất cuốn hút, tôi nghĩ mình đã yêu dù chúng tôi chưa bao giờ có quan hệ nào ngoài quan hệ đồng nghiệp.
Tôi năm nay 36 tuổi, còn khá trẻ nhưng đã trải qua 2 cuộc hôn nhân. Sau 2 lần lập gia đình, tôi hiểu rằng mình đã quá thất bại trong “canh bạc cuộc đời”.
Tôi sợ mình đồng ý ly hôn, anh có lấy ai rồi họ cũng sẽ bỏ rơi anh trong một thời gian sớm thôi.
Một cô bạn của tôi đã kết hôn với anh bạn học cũ từ thời trung học, họ có 2 con. Thế rồi cô ấy nhận ra chồng mình không chung thủy, anh ấy ngoại tình bắt đầu từ 2 năm trước.
Ai cũng nói em thật sung sướng khi được sinh ra trong một gia đình giàu có. Nhưng em thấy cái gì cũng có mặt trái của nó. Từ nhỏ em đã rất ít bạn vì bố mẹ không cho em chơi với những người ở tầng lớp thấp. Lớn lên em cũng ít bạn thân vì nhiều người nghĩ em tiểu thư sang chảnh. Nhưng khó khăn nhất vẫn là khi em bước vào tuổi yêu đương, vì em không biết những chàng trai đến với em là vì yêu em thật lòng hay vì gia cảnh em giàu có.
Anh luôn nói tình yêu đó chỉ là yêu bình thường, không đi quá giới hạn gì với cô ấy và tôi là người đầu tiên của anh.
Tôi cùng chồng quen biết và có tình cảm với nhau ở lớp đại học. Tôi là người suy nghĩ thoáng về tình dục, chồng cũng vậy, thế nên sau hơn một tháng chớm yêu, chúng tôi đã “vượt rào”. Từ đó đến nay, nếu không có biến cố xảy ra, thì sinh hoạt tình dục của chúng tôi vẫn đều đặn, tốt đẹp.
Tôi hay bực mình vô cớ, cáu gắt, cãi lời anh, thậm chí còn chê bai anh. Lúc không có anh tôi lại thấy lòng trống trải.
Nhà tôi giờ không còn những tiếng cười của vợ con, từ khi mẹ con cô ấy ra đi, tôi chưa lúc nào ăn ngon ngủ yên.
Chúng em mới kết hôn được 1 năm, chưa con cái nhưng không hiểu sao từ khi về một nhà cùng nhau, cái gì ở anh ấy cũng khiến em chán nản.
Hai vợ chồng cãi nhau do vợ tôi quá lười biếng, chẳng ngờ cả gia đình cô ấy tống cổ tôi ra khỏi nhà.
Phát hiện ra bí mật trong quá khứ của vợ, tôi đau đớn vô cùng. Tôi cứ ngỡ mình đã có tất cả, thế nhưng, tôi đã nhầm...
Sau 3 lần sinh nở, thân hình tôi trở nên sồ sề, không còn thanh mảnh như thời con gái. Kể từ khi sinh con thứ 3, chồng tôi lạnh nhạt, hờ hững chỉ vì chê vợ béo
Thấy cửa nhà tôi mở, cậu bé hàng xóm chạy vào. Bố nó theo sau, thản nhiên nô đùa với con ngay trong phòng ngủ của hai vợ chồng tôi không chút ngượng ngùng.
Tôi bực bội trong lòng vì bị mẹ chồng qua mặt, biến gia đình mình thành trò hề cho thiên hạ cười.
Sau cú sốc ấy, cứ tưởng anh sẽ phát điên, hoặc chí ít cũng phải mắng vợ một trận. Nhưng không, anh vẫn hiền hòa như vậy, vẫn kiên nhẫn và nói với vợ những câu tình cảm nhẹ nhàng. Trước sự chân tình của chồng, vợ anh hối hận tự trách bản thân.
Chỉ còn vài ngày nữa là đến ngày cưới của tôi rồi. Không biết tôi nên ngậm bồ hòn làm ngọt để lễ cưới rình rang được diễn ra hay làm ầm chuyện để xác định rõ anh có phải là gay hay không?
Thời con gái chị cũng sắc nước hương trời, có nhiều vệ tinh vây quanh nên cứ lúng túng mãi không biết nên chọn ai làm bến đỗ cuộc đời.
Sau khi biết được bí mật của Dung, tôi cảm thấy tình cảm của tôi dành cho cô ấy không còn nguyên vẹn như trước.
Tôi đã tận mắt chứng kiến Phong và nữ giúp việc đang say sưa làm cái việc mà bấy lâu nay tôi vẫn nghĩ Phong chỉ dành cho vợ trên chính chiếc giường chưa phai dấu hạnh phúc.
Tôi đã tận mắt chứng kiến Phong và cô ôsin trẻ đang say sưa làm cái việc mà bấy lâu nay tôi vẫn nghĩ Phong chỉ dành cho vợ trên chính chiếc giường chưa phai dấu hạnh phúc.