Bạn trai phụ bạc và nỗi đắng cay khi phát hiện ra mưu đồ của chính mẹ ruột mình
Tâm sựĐứng bên ngoài căn phòng, tôi nghe rõ mồn một tiếng mẹ phân bua với bố. Thì ra, tất cả những đớn đau của tôi ngày hôm nay đều là do chính mẹ ruột của mình!
GĐXH - Thương vợ chồng con trai áp lực kinh tế khi phải gánh khoản nợ mua chung cư trả góp, tôi tự nguyện rút gần hết số tiền lương hưu hằng tháng để bao cấp tiền bỉm sữa, học phí trường tư cho cháu nội. Tôi cứ nghĩ sự đỡ đần ấy sẽ làm gia đình thêm gắn kết, cho đến ngày ông nhà tôi đột ngột đổ bệnh, cần một khoản tiền điều trị khẩn cấp.
Đứng bên ngoài căn phòng, tôi nghe rõ mồn một tiếng mẹ phân bua với bố. Thì ra, tất cả những đớn đau của tôi ngày hôm nay đều là do chính mẹ ruột của mình!
Bạn bè, người thân nhìn thấy tôi vật vã bên linh cữu chồng cũng phải rơi nước mắt xót xa. Nhưng chồng tôi, anh không xứng với những giọt nước mắt ấy.
Tôi cứ luôn nghi ngờ chồng mình ngoại tình, và sự thực khiến tôi không khỏi ngỡ ngàng.
Hai bên gia đình vẫn cứ tất bật chuẩn bị cho đám cưới, tôi vẫn cứ được cưng chiều vì đang mang bầu, nhưng không một ai biết rằng tôi khốn khổ vô cùng khi không biết được đứa con trong bụng mình là của ai.
3 năm trước, những người trong xóm tôi được dịp xôn xao khi chứng kiến hai căn nhà 5 tầng mọc lên song song trên nền diện tích khoảng 200 m2.
Sau lần phát hiện bức ảnh của bố chồng chụp cùng người lạ mặt trong tư thế nhạy cảm, tôi vô cùng bối rối. Liệu rằng, tôi có nên nói ra cho mẹ chồng biết?.
Tôi nên làm gì với Dung đây, khi mà cô ấy đang mang thai đứa con của tôi?
Tôi thấy trong tủ quần áo chị rất nhiều thuốc, tôi sợ quá lấy đi và ra tiệm thuốc hỏi thì họ bảo là thuốc ngủ liều cao.
Cái bầu lớn lên từng ngày trong sự hồi hộp, chờ đợi một đám cưới hoành tráng như người tình giàu có đã hứa, nhưng càng trông tôi càng thất vọng, bẽ bàng vì anh đã bặt vô âm tín!
Hơn 2 năm sống với T, tôi cảm thấy hôn nhân như địa ngục. Không phải vì tôi toàn tâm toàn ý nhớ tới người cũ mà T là một cô gái không như tôi nghĩ, thật sự quá khác biệt so với những gì cô ấy thể hiện trước mặt mẹ tôi.
Lỗi cũng tại chúng tôi đã quá nhu nhược, yêu chiều con nên mới dẫn tới cơ sự này.
Tôi cố mãi vẫn không làm được gì, kiểu 'trên bảo dưới không nghe'.
Người cũ của chồng khi gặp tôi có thái độ rất điềm tĩnh. Chị ấy nói chính em mới là người giành tình yêu của chị ấy ngày xưa.
33 tuổi, không học hành bằng cấp cao, không có sự giúp đỡ của bố mẹ người thân, chỉ có chăm lo làm lụng, tôi đã nắm trong tay vài tỷ đồng. Thế nhưng bạn bè cùng trang lứa vẫn coi tôi là người đàn ông thất bại, nhu nhược và hèn…
Chiều nào vợ tôi cũng mặc đồ ngủ, đi dép lê leo lên chiếc xe hơi lạ đến sàn khiêu vũ. Nhờ người xe ôm theo dõi, tôi đã phát hiện bí mật của vợ mình ...
Ngày lên xe hoa về nhà chồng, nhiều bạn bè bảo tôi bạc tình bạc nghĩa, tham phú phụ bần nên mới bỏ đi mối tình 7 năm trời để kết duyên cùng chàng trai giàu có. Tôi chỉ biết im lặng. Nước mắt chảy vào trong …
Tôi mới có một đứa con gái, muốn sinh thêm một đứa nữa, nhưng chồng nhất quyết không đồng ý...
Từ hôm khai mạc World Cup, chồng đi làm xong là xem bóng đá, không ngủ ở nhà, cũng không hỗ trợ tôi chăm sóc con cái...
Tôi có hai đứa con, nhưng bà nội chỉ yêu một đứa, vì giống bố, còn đứa giống tôi thì không được bà yêu chiều...
GiadinhNet - Giờ đây, anh ngồi trước mặt tôi nhưng sao tôi thấy anh xa vời quá. Anh đã không còn là anh của ngày xưa, là anh của riêng tôi nữa rồi…
Tôi vừa phát hiện chồng tôi ngoại tình, chuyện này quá sốc đối với tôi. Sốc bởi vì tôi luôn nghĩ chồng tôi không có lý do gì để phản bội tôi đi mèo mỡ bên ngoài cả.
Mấy tháng nay, chồng tôi liên tục kiếm chuyện, gây sự với chủ ý muốn đòi tôi ly hôn và nhường quyền nuôi con cho mình.
Tôi đã đứng ngoài đường chờ vợ mình suốt 2 tiếng đồng hồ để rồi nghe Lam nhẹ nhàng giải thích rằng người đàn ông đó là sếp công ty, sếp đưa Lam vào khách sạn để…kí quyết định nâng lương cho em!
Tôi không thể chịu được sự cô đơn trong chính mối quan hệ đó, đành chấp nhận nói lời chia tay dù trong lòng còn yêu em nhiều.
Thực tế thì ngoài việc hơi phụ thuộc vào mẹ, tôi thấy Cường hoàn toàn ổn. Chính những suy nghĩ đó đã thôi thúc tôi đồng ý theo anh về làm dâu.
Rồi vì sợ dư luận xã hội và vì cô ấy thấy chồng còn rất yêu thương mình nên đã trốn tránh và khinh thường tôi.
Tôi nhận thức được anh đã có gia đình, mình không thể xen vào họ nhưng sao không thoát ra được.
"Tôi bàng hoàng khi biết bạn gái tôi có quá khứ yêu đương "lẫy lừng". Cô ấy đã lên giường (nhiều lần) với ít nhất 5 người đàn ông, còn tình một đêm sau những buổi cô ấy đi bar thì không thể đếm hết. Cô ấy không chỉ quan hệ với đàn ông, có người còn thấy cô ấy từng khóa môi phụ nữ khác trong một buổi đi nghe rock"....