Chồng cũ mời đi đám cưới và sự trả thù "nhẹ mà cay" của vợ cũ
Tâm sựNhận được thiếp mời đám cưới của chồng, tôi đã đến dự và cho anh ta một sự trả thù nho nhỏ, chắc hẳn khiến anh ta cay cú mỗi khi nghĩ đến.
GĐXH - Thương vợ chồng con trai áp lực kinh tế khi phải gánh khoản nợ mua chung cư trả góp, tôi tự nguyện rút gần hết số tiền lương hưu hằng tháng để bao cấp tiền bỉm sữa, học phí trường tư cho cháu nội. Tôi cứ nghĩ sự đỡ đần ấy sẽ làm gia đình thêm gắn kết, cho đến ngày ông nhà tôi đột ngột đổ bệnh, cần một khoản tiền điều trị khẩn cấp.
Nhận được thiếp mời đám cưới của chồng, tôi đã đến dự và cho anh ta một sự trả thù nho nhỏ, chắc hẳn khiến anh ta cay cú mỗi khi nghĩ đến.
Với bản chất thông minh, chăm chỉ lại khéo nói, Huy rất được lòng cai thầu. Ngay cả bố tôi cũng hết lời khen ngợi cậu ta...
Em yêu tôi rất nhiều nhưng trong chuyện chăn gối mà không đạt được như ý thì em sợ cưới xong có thể dẫn đến chia tay.
Tuần trước, tôi lên thăm con gái, nghe con kể: "Mẹ có người yêu, chú đó mua cho con nhiều váy đẹp" khiến tôi điếng người.
Hai đứa con tôi mới 2 tuổi, quanh năm ốm đau, tôi xoay như chong chóng đủ thứ việc. Vậy mà mẹ chồng lúc nào cũng giục tôi phải mở lớp dạy thêm.
Tôi bỗng choáng váng và tim đập thình thịch vì nhận ra người đàn ông trong bộ áo bảo hộ lao động đang hì hục khiêng bình gas không ai khác chính là người yêu cũ.
Nhờ bạn bè, tôi đã biết tường tận và có cả "bằng chứng" về việc anh cùng "cô bạn thân" ăn chơi tới bến, trong khi cô bồ trẻ ấy chưa có việc làm, lại là gái quê xa…
Tôi không nghĩ một người phụ nữ nông thôn như chị Phúc có thể làm được những chuyện đáng sợ như thế.
Giờ mẹ chồng đang muốn chồng tôi quay về với vợ cũ và đuổi tôi ra khỏi cái nhà này. Tôi nên làm gì bây giờ?
Người vợ sau đã bạo hành con trai tôi – điều mà tôi không thể tưởng tượng được.
Vợ chồng tôi kết hôn đã hai năm rồi. Thời gian sống chung chưa dài nhưng trước đó đã yêu ba năm, đủ lâu để tin rằng mình hiểu hết đối phương từng ngõ ngách. Chồng tôi luôn tỏ ra ghét cay ghét đắng chuyện ngoại tình, đặc biệt cực kì mạnh mẽ trong việc phê phán đàn ông “chê cơm thèm phở”.
Tôi là một phụ nữ 25 tuổi, yêu người đàn ông 45 tuổi. Khi tình yêu này bắt đầu, gia đình bạn bè đã cảnh báo tôi về khoảng cách tuổi tác quá lớn, nhưng bỏ ngoài tai tất cả, tôi cho rằng họ không thật sự hiểu thế nào là yêu.
Tôi không nghĩ một người phụ nữ nông thôn như chị Phúc có thể làm được những chuyện đáng sợ như thế.
Tâm sự với bạn để tìm được phương án giải quyết, ai ngờ tôi bị chồng mắng nhiếc không tiếc lời.
Vợ thường trang điểm kỹ càng để chụp ảnh đưa lên mạng, được nhiều đàn ông like và khen xinh. Như vậy cô ấy mới vui.
Ngày tôi lên bàn mổ cấp cứu vì nguy cơ tiền sản giật, mẹ tôi gọi điện cho anh nhưng anh không đến. 3 ngày sau, anh nhờ người mang đến cho con 1 túi quà. Trong đó có 2 lốc sữa tươi và phong bì 500 nghìn. Từ đó đến nay, 4 năm đã trôi qua…
Cô ấy tiếp tục nhắn tin quan tâm tôi nhưng bảo giờ hai đứa là bạn bè.
Đến cuối năm anh sẽ rời đi, đi đâu tôi không biết. Tuy cơ hội ít nhưng tôi muốn hiểu anh.
Thế nhưng mỗi đêm đi làm ca lòng tôi đều nóng như lửa đốt. Tôi cứ luôn ám ảnh việc chồng tôi và con tôi ở nhà không biết có xảy ra chuyện gì không. Một đêm, giữa ca làm tôi lo lắng không chịu nổi bèn báo quản lý bị đau bụng và về giữa đêm...
Tôi nói chuyện với tình cũ nhiều hơn, sau 2 năm chia tay rồi mà tôi luôn cảm thấy người ấy thân thuộc với mình.
Chồng tôi ít khi quan tâm hay chia sẻ với vợ, cả ngày nói chuyện không quá 3 câu, chỉ có tôi hỏi, anh nghe rồi thôi.
Tiền, quyền trong tay, chúng tôi luôn cháy bỏng khi thì ở khách sạn, khi ở một vùng du lịch nào đó. Tôi không tiếc tình trao, còn giám đốc hứa một hai rằng sẽ sớm bỏ vợ để tôi thay vào vị trí của sếp bà...
Món ăn dù có hấp dẫn đến bao nhiêu, thì khi được nhận về nhiều quá và những lần "vào bếp" sau không được gia chủ cải tiến cách thức cũng như gia vị, lâu dần cũng khiến người trong cuộc "bội thực".
Rõ ràng, lúc tôi ôm anh ấy từ phía sau, anh ấy đã nhận nhầm tôi là Linh nên mới nói vậy. Làm sao tôi có thể tiếp tục tin chồng tôi nữa đây!
- Sau ly hôn, tôi trúng tuyển vào một hãng hàng không nước ngoài, trở thành tiếp viên cho các chuyến bay. Cuộc hôn nhân cũ đã lùi sâu vào dĩ vãng nhưng thỉnh thoảng vẫn khiến tim tôi nhói đau...
Tôi với chồng đã kết hôn được 1 năm, có hạnh phúc, có khổ đau. Nghĩ lại, tôi vẫn cảm thấy giữa chúng tôi có những bất đồng không thể hóa giải.
Sau một thời gian dài sống chung với mẹ chồng, tôi nhận ra rằng bà là một người phụ nữ hoàn toàn khác.
Chồng cũ của tôi là Quang. Chúng tôi quen biết nhau khi cả 2 còn là sinh viên Đại học và gặp nhau trong 1 sự kiện thanh niên tình nguyện.