Tôi không biết làm thế nào khi chồng mới cưới say xỉn
Tâm sựTôi định thay đồ giúp chồng nhưng tính anh rất thính, đang ngủ say nhưng ai đụng vào là tỉnh giấc ngay.
GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, tôi lên thành phố sống cùng gia đình con gái, không ngờ tôi lại rơi vào một tình huống rất khó xử vì bị một người đàn ông tán tỉnh.
Tôi định thay đồ giúp chồng nhưng tính anh rất thính, đang ngủ say nhưng ai đụng vào là tỉnh giấc ngay.
Khoảng mấy tháng nay, tần suất đồ đạc hỏng vặt trong nhà chị sếp nữ nhiều tới mức, một tuần phải tới 2, 3 lần không sự cố điện thì nước, lúc lại cái bóng đèn, khi thì cái tivi làm tôi tức "sôi máu".
Hai bên gia đình đã gặp mặt, ngày cưới cũng đã được nhắc đến. Không có gì thay đổi, tháng Chạp này tôi lên xe hoa. Vậy mà chỉ sau một ngày, mọi thứ dường như đảo lộn khi chồng sắp cưới của tôi phát hiện bị trọng bệnh.
Khi tôi gọi Facetime và nói với bố mẹ chuyện hôn sự, mẹ tôi đã nở một nụ cười bí hiểm và nói cả 2 sẽ trở về Việt Nam để tổ chức đám cưới cho tôi.
Chưa kịp vui với niềm vui được làm cha, tôi đã giận “sôi máu” vì những lời đùa cợt vô duyên mấy người bạn bè thân đến thăm vợ tôi.
Một lần nữa, anh ta biến mất không lý do, không nhắn tin, không gọi điện và chặn luôn liên lạc của tôi.
Trong thâm tâm tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện mình 36 tuổi, cũng sống đến nửa cuộc đời rồi mà vẫn phải trắng tay làm lại từ đầu.
Tôi có thai mà chồng vẫn vô tâm và vô trách nhiệm, không chăm sóc khi vợ mang thai.
Tôi là đứa con duy nhất của mẹ tôi, cả cuộc đời mẹ vất vả cố gắng chỉ để cho tôi, vì tôi mẹ đánh đổi và chấp nhận tất cả…Vậy mà, lúc tôi trưởng thành và lập gia đình, lại làm mẹ thêm suy tư, buồn phiền...
Ba mươi tám tuổi tôi mới lấy vợ nhờ người quen mai mối. Vợ tôi cũng đã ngoài ba mươi. Ở quê, phụ nữ tuổi ấy cũng đã được liệt kê vào tuối “ế”. Có lẽ vì thế mà qua vài lần gặp gỡ cô ấy đồng ý lấy tôi, dù nhà tôi không giàu có và về ngoại hình thì cô ấy xinh xắn còn tôi cục mịch không khác gì một đôi đũa lệch.
Mặc cho điều kiện sức khỏe của tôi, mẹ chồng tôi là người luôn hối thúc tôi tiếp tục sinh con để bà có cháu đích tôn nối dõi.
Tôi không yêu chồng, nên ngoại tình với người khác, mục đích để anh ly hôn nhưng chồng không chịu ly hôn...
Yêu nhau hai năm, nhưng sau 3-năm kết hôn chúng tôi đã cảm thấy không còn muốn tiếp tục cuộc hôn nhân này.
Từ xưa người ta đã có câu “Thuyền theo lái, gái theo chồng”, vợ tôi là người có học hành đàng hoàng vậy mà không hiểu được đạo lý ấy. Lúc nào cô ấy cũng bảo tôi coi trọng bên nội, coi nhẹ bên ngoại rồi bắt lẽ đủ kiểu khiến tôi rất bực mình.
Lần trước, tôi đã phải bỏ hết số tiền tiết kiệm 300 triệu để trả nợ cho vợ, không ngờ gần 2 năm sau, tôi lại nhận hung tin vợ chơi lô đề nợ gần 400 triệu…
Tuy không muốn mang tiếng là hẹp hòi, ích kỷ nhưng việc làm của mẹ chồng làm tôi khó nghĩ quá.
Ngay cả khi tôi đã về làm con dâu của mẹ, mẹ chồng tôi vẫn tỏ ra yêu mến người yêu cũ của chồng tôi ra mặt.
Bữa cơm với mẹ chồng tương lai làm tôi vừa sợ hãi vừa ám ảnh.
Thấy có tin nhắn báo trong máy của Lệ, theo phản xạ tôi mở ra đọc, dễ có cả trăm tin nhắn đi, nhắn lại của Lệ và Nam tình cũ của em, tin mới nhất Lệ làm tôi choáng váng, em viết em lấy tôi đơn giản chì vì tiền, còn tình yêu của em mãi mãi dành cho Nam, nên hễ tôi vắng nhà là em đến với Nam ngay. Tôi quyết định đưa đơn ra tòa vì chẳng còn gì để giữ Lệ nữa.
Tôi sợ những khi gần nhau, hai đứa lại không kìm chế được.
Tin nhắn giữa hai người đến và đi gần như mỗi ngày.
Chỉ vỏn vẹn 20 ngày xa em mà cô ấy lại yêu một người nữa.
Tôi và bạn gái năm nay đã ngoài 30 tuổi, chúng tôi quen nhau trong đợt cùng làm nghiên cứu sinh. Dù không quá xinh đẹp nhưng cô ấy lại là một người rất thông minh, hoạt bát.
Tôi đi đâu cũng bị anh tra hỏi, nhiều lần anh còn nói phải có anh đi cùng tôi mới được ra khỏi nhà.
Chúng tôi giấu gia đình hẹn hò, sau đó đi quá giới hạn. Tôi thực sự thấy bản thân tồi tệ khi ngoại tình như thế.
Vợ tôi tốt nhưng cô ấy quá đèo bòng gia đình khiến tôi mệt mỏi. Tôi có cảm giác hai vợ chồng đi làm để còng lưng nuôi cả nhà bên ngoại.
Tôi mời ba mẹ qua nhà bố mẹ vợ để xin lỗi, mong đón vợ về, nhưng mẹ vợ không đồng ý và vợ vẫn đòi ly hôn.
Diễn một vai con nhà lành, giả nghèo, giả khổ, không tham lam của cải… cô vợ ranh mãnh cuối cùng đã dắt mũi cả gia đình tôi. Cô ta cướp trắng những gì mà tôi có làm vốn riêng cho mình.