Tôi chủ động chia tay nhưng mãi không thể quên anh
Tâm sựAnh đã có người yêu mới, chỉ có tôi là mãi không thể dứt ra được vòng luẩn quẩn đó.
GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, tôi lên thành phố sống cùng gia đình con gái, không ngờ tôi lại rơi vào một tình huống rất khó xử vì bị một người đàn ông tán tỉnh.
Anh đã có người yêu mới, chỉ có tôi là mãi không thể dứt ra được vòng luẩn quẩn đó.
Rồi mặc cho bạn gái của em trai nói những lời xin lỗi và xin sửa chữa nhưng không ai chịu tha thứ cho hành động côn đồ của cô ta.
Phải chăng tôi quá tham lam, cứ muốn níu kéo những thứ không thuộc về mình và không muốn dừng lại…
Người đàn ông mà tôi dành cả tuổi xuân để chờ đợi và hy vọng để rồi anh ta phụ bạc tôi, lấy con gái ông trưởng phòng…
Tôi hỏi thì chồng bảo do anh chơi game, sẽ xuất hiện những trang web như vậy kèm theo, hoặc có người mượn máy dùng.
"Tuy nhiên, chỉ 1 tháng sau khi tái hôn, Hoàng đưa tôi đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác..."
Nghĩ mình còn phải nhờ chị chủ nhiều nên tôi vội vã bắt xe đến tiệm. Chỉ có chị chủ, tôi và một người đàn ông to béo ăn mặc sang trọng, chị chủ khóa chặt cửa tiệm trong khi ông khách bế bổng tôi lên gác mặc cho tôi quẫy đạp, kêu cứu…Sau khi thấy tôi ủ rũ lê bước xuống, chị chủ nhét vào tay tôi một số tiền rồi bảo tôi đi tìm việc khác vì chị đã nhận nhân viên khác thế chân tôi…
Cuộc đời không có màu hồng đâu, nếu đi tiếp sẽ có rất nhiều khó khăn, vấn đề gia đình, vấn đề con cái, vấn đề sức khỏe.
Tôi muốn bỏ anh để quên những gì chồng đã phản bội, có điều tôi vẫn còn yêu chồng.
Đàn ông có vợ, chỉ mua vui với mình trong chốc lát. Những lời hứa ngọt ngào chẳng qua chỉ là những lời hứa suông, không nên tin và gửi gắm cuộc đời mình vào họ.
Tôi đang phải sống trong tình trạng không dám công khai tiền lương mỗi tháng với vợ, phải che giấu các khoản tiết kiệm cũng như số tiền đi làm thêm bên ngoài.
Vợ tôi suy cho cùng cũng đáng thương, yêu con nhưng không kiềm chế được tính nóng.
Chồng hứa với tôi là anh chỉ trò chuyện, “chia sẻ buồn vui” với người yêu cũ thôi chứ tuyệt đối không làm chuyện gì đi quá giới hạn.
Tôi là một người đàn ông bất hạnh.Tôi có ăn học đàng hoàng, có sự nghiệp. Vậy mà chỉ vì một chút nông nổi sai lầm, tôi đã phải trói buộc đời mình với một cô gái vừa nghèo vừa ít học. Tôi đã bị lừa, có lẽ là như vậy.
Bỏ mặc người vợ bầu, tôi bắt đầu cuộc tình vụng trộm với chính bạn thân của cô ấy.
Lúc xuống cầu thang khách sạn, anh đi sau chị, linh cảm thế nào chị bỗng quay lại nhìn chồng. Và chị hoảng hốt khi bắt gặp cảnh tượng người chồng ngoại tình của mình cúi đầu bước đi nhưng trên môi lại nở nụ cười có phần đắc ý...
Gần 30 năm nay, tôi chưa 1 lần thắp hương cho bố mẹ ruột của mình. Nghĩ đến điều này, tôi lại buồn vô cùng.
Người yêu tôi từng quen biết rất nhiều đàn ông và thậm chí cô ấy còn từng phản bội họ. Tôi rất yêu bạn gái nhưng phân vân liệu cô ấy có xứng đáng làm vợ tôi không?
Và điều họ nói với nhau trong điện thoại mới khiến tôi sốc nặng. Tôi không tin trên đời này, lại có một màn kịch hoàn hảo như vậy.
Nghe có vẻ ngược đời nhưng đúng là tôi thấy may mắn khi có một "tay hòm chìa khóa" vững chãi như mẹ chồng mình.
Khi tôi quả quyết rằng, đứa con này là của chồng tôi thì mẹ chồng và gia đình nhà chồng tôi vẫn buông những lời cay nhiệt.
Ngân nói nếu tôi không bỏ Lan và cưới cô ấy thì cô ấy sẽ làm cho tôi mất công việc, sẽ tới quấy phá gia đình tôi.
Tôi muốn kết thúc chuỗi ngày sống với người chồng không biết điều, không yêu thương vợ con.
Bác nói việc cưới tôi phải xem lại, bảo nhà tôi nghèo, rồi sợ sau này làm được bao nhiêu tiền tôi lại cho nhà đẻ.
Trước khi lấy chồng tôi đã từng yêu vài người nhưng không sâu đậm. Chồng tôi là “người đàn ông đầu tiên” của tôi. Tôi đã rất hạnh phúc vì có thể giữ sự trong trắng cho người đàn ông của đời mình. Vậy mà chỉ một câu nói của chồng khiến tim tôi như vỡ vụn.
Ngân nói nếu tôi không bỏ Lan và cưới cô ấy thì cô ấy sẽ làm cho tôi mất công việc, sẽ tới quấy phá gia đình tôi.
Anh không nói mức độ tình cảm thế nào nhưng tôi biết anh có thể yêu cô gái đó rất nhiều nên mới nghĩ đến chuyện từ bỏ gia đình.
Mặc trên người chiếc váy cô dâu lộng lẫy, tay ôm bó hoa hồng nhung đỏ rực đầy kiêu hãnh, tôi bước từng bước ra chiếc xe hoa trang trí rực rỡ đang chờ sẵn, tai như ù đi, chỉ có tiếng khóc của con gái vẫn nức nở vang lên dội thẳng vào tim.