Tôi chia tay vì không được anh chia sẻ nhiều như với chị bạn thân của anh
Tâm sựTôi thấy mình không thể nào là người để anh có thể mở lòng dù tôi đã cố gắng lắng nghe, gợi mở.
GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, tôi lên thành phố sống cùng gia đình con gái, không ngờ tôi lại rơi vào một tình huống rất khó xử vì bị một người đàn ông tán tỉnh.
Tôi thấy mình không thể nào là người để anh có thể mở lòng dù tôi đã cố gắng lắng nghe, gợi mở.
Chẳng may ốm đau hoặc công việc không như ý thì chúng tôi cũng chẳng có khoản dự phòng để trang trải.
Đã 10 ngày nay tôi không về phòng trọ mà tá túc ở nhà chị gái, cả gia đình nhà tôi cũng đã thống nhất nếu chồng tôi không cho cô em chồng ra ở riêng thì chúng tôi sẽ ly hôn.
Tôi không muốn làm anh khó xử, trong khi mẹ bị cao huyết áp.
Tình yêu chiếm hữu sẽ càng tách xa hai con người vốn dĩ đã từng rất yêu nhau đối diện nhau trong ngột ngạt, bức bối lẫn thù hằn.
Giọt nước tràn ly khi tôi nhìn thấy ở trên tường dán một tờ giấy “Mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời dì ghẻ lại thương con chồng”...
Em năm nay 28 tuổi. Em và chồng sống không hạnh phúc, rất hay mâu thuẫn, khó chia sẻ, nên lúc yếu lòng nhất em đã ngoại tình.
Tại sao lúc nào mẹ chồng cũng lấy đứa con riêng của anh ra mà chì chiết rồi nghi kỵ đủ điều. Tôi phải làm sao có thể xóa được thành kiến với gia đình nhà chồng đây?
Anh đang cố gắng vun đắp một mái ấm hạnh phúc nhưng vẫn có lúc bị cảm xúc chi phối vì sâu thẳm trong lòng anh vẫn chưa thể quên người cũ.
Tôi và anh trải qua nhiều sóng gió, giận hờn rồi quay lại, quay lại rồi chia tay, mãi mới đến được với nhau. Trước tôi anh có một mối tình, nghe nói vô cùng sâu sắc. Nhưng ở tình yêu của tôi và anh có cái gì đó rất quằn quại khổ sở khi không được bên nhau, nên tôi nghĩ là tình yêu anh dành cho tôi cũng không hề kém thứ tình cảm đã dành cho chị ấy.
Hôm xếp phòng khách sạn cho họ tôi nghe họ thì thầm giới thiệu cho nhau một trai bao “giỏi nghề lắm”! Làm hướng dẫn viên du lịch, tôi cũng chẳng lạ mấy chuyện tế nhị của khách nhưng bất ngờ tôi đi ngang qua bà khách khi bà đang mở điện thoại cho bạn của bà xem ảnh tình nhân. Tôi chết lịm...
Dù vợ rất thương tôi, tôi cũng yêu cô ấy nhưng không thể vì thế mà dọn ra riêng để mẹ già thui thủi một mình.
Càng trò chuyện, chúng tôi càng đắng lòng.
Trong lần đến chăm con dâu ở cữ, tôi rất buồn khi nghe con dâu nói những điều không hay về nhà tôi với nhà đẻ.
Trước những lời đồn đại, thêu dệt, tôi âm thầm lấy tóc của chồng và tóc của con đến bệnh viện để xét nghiệm ADN
Đó là người đàn ông đầu tiên trong đời tôi. Đó là người mà tôi đã sẵn sàng chịu những trận lôi đình của cha, sự buồn chán của mẹ để lấy cho bằng được. Đối với cha tôi, một người không có gì khác ngoài tiền và coi tiền quan trọng như mạng sống mà phải gả đứa con gái duy nhất của mình cho một gã “khố rách áo ôm” là một điều không thể chấp nhận.
Tiếng người nói ở bên kia đầu dây làm tôi chết lặng. Những lời ngọt ngào, yêu thương mà chồng tôi gửi đi hóa ra lại dành cho một người đàn ông. Tôi bất giác sờ xuống bụng mình, cảm nhận cái thai đang lớn dần mà thấy xót xa quá…
Từ lần ấy chồng không động vào người tôi nữa, đến nay đã 2 tháng rồi, vợ, chồng vẫn ăn cùng mâm, ngủ cùng giường nhưng tôi biết chồng hay vắng nhà, hay qua đêm ở đâu đó với lí do bao biện vì khi anh mệt mỏi trở về với mùi son phấn, mùi da thịt đàn bà lạ còn vương trên người, làm sao tôi không nhận biết?
Tôi chỉ chiều chồng cho xong chứ không hề cảm thấy hứng thú, mỗi lần như vậy tôi lại bị đau.
Cuối cùng thì sau những tháng ngày đau đớn vì bệnh tật, sau những ngày dài nhìn anh sấp ngửa ngược xuôi, sau những tháng năm nhìn con mình buồn tủi lớn lên, em sắp được ngủ một giấc thật dài rồi.
Quyết định hủy hôn khi cách ngày cưới chỉ nửa tháng của tôi làm cả gia đình bất ngờ. Tôi tin rằng kết hôn với một cô gái như vậy, tôi sẽ không có hạnh phúc.
Đôi khi căng thẳng vì công việc ở cơ quan, lại nghe mẹ càm ràm về việc thiên hạ, anh cũng cáu gắt, chẳng dám phản đối gì nhưng cứ hậm hực, đá cái ghế, quăng đôi dép...
Bố mẹ con bé là hàng xóm trước kia của nhà tôi, họ có 3 đứa con, nhưng không hiểu sao chỉ dành tình cảm cho 2 đứa còn lại, còn đứa lớn, nếu ai không biết lại tưởng là con nuôi hay con riêng.
Anh dối vợ, tôi dối bạn gái sắp cưới, nếu tôi cưới bạn gái liệu có quên anh không?
Thảo nào anh ta lừa dối tôi suốt 1 năm mà tôi không hề hay biết.
Đến giờ phút này nỗi hận của tôi dành cho người chồng từng hàng đêm đầu gối tay ấp đã lên đến đỉnh điểm. Không thể hiểu bây giờ là thời đại nào rồi mà xã hội vẫn còn quan trọng chuyện sinh con trai hay con gái như vậy.
Học tập, công việc, chuẩn bị cho tương lai tôi đều không dành toàn tâm toàn ý, giống như đang mặc kệ để mọi thứ ra sao thì ra.